1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi tchyp, 22/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NGUYENNGUYENLINH

    NGUYENNGUYENLINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Không được ngã.Cố lên.
  2. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Một
    Một... nỗi buồn vô cớ
    Một... nỗi nhớ vô hình
    Một... mối tình thầm lặng
    Một... hy vọng mong chờ
    Một... phép màu cổ tích
    Một... gặp gỡ tình cờ
    Một... nét mặt thờ ơ
    Một... nỗi mừng cố nén
    Một... sẽ đi đến đâu
    Một... cũng không không biết nữa
    Thêm một
    Thêm một chiếc lá rụng
    Thế là thành mùa thu
    Thêm một tiếng chim gù
    Thành ban mai tinh khiết
    Dĩ nhiên là tôi biết
    Thêm một lắm điều hay
    Nhưng mà tôi cũng biết
    Thêm một phiền toái thay
    Thêm một lời dại dột
    Tức thì em bỏ đi
    Nhưng thêm chút lầm lì
    Thể nào em cũng khóc
    Thêm một người thứ ba
    Chuyện tình đâm dang dở
    Cứ thêm một lời hứa
    Lại một lần khả nghi
    Nhận thêm một thiếp cưới
    Thấy mình lẻ loi hơn
    Thêm một đêm trăng tròn
    Lại thấy mình đang khuyết
    Dĩ nhiên là tôi biết
    Thêm một lắm điều hay.
  3. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Giá được một chén say mà ngủ suốt triệu năm
    Khi tỉnh dậy Anh đã chia tay với người con gái ấy
    Giá được Anh hẹn hò dù phải chờ lâu đến mấy
    Em sẽ chờ như thể một tình yêu
    Em sẽ chờ như hòn đá biết xanh rêu
    Của bến sông xa mùa cạn nước
    Cơn mưa khát trong nhau từ thủa trước
    Sắc cầu vồng chấp chới mé trời xa
    Em sẽ đợi Anh như lúa đợi sấm tháng ba
    Như hạt cải vội ra hoa đợi ngày chia cánh ****
    Như Cô Tấm yêu chồng từ kiếp trước
    Lộn lại kiếp này từ quả thị nhận ra nhau
    Em ở hiền nào có ác chi đâu
    Mà trời lại xui Anh bắt đầu tình yêu với người con gái khác
    Có phải rượu đâu mà chờ rượu nhạt
    Có phải miếng trầu đợi trầu giập mới cay
    Ngâu có xa nhau Ngâu có ngày gặp lại
    Kim Kiều lỡ duyênnhau còn có chiều quan tái
    Em sẽ đợi, sẽ chờ
    Dẫu chỉ là huyền thoại một tình yêu!
  4. muathuvang106q

    muathuvang106q Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.777
    Đã được thích:
    1
    phù .......
    bây giờ mình mới nhận đc một chút kết quả của sự cố gắng miệt mài ...... 3 tháng trời ròng rã làm việc, không một chút nghỉ ngơi , mỗi ngày với 11 tiếng cực hình ..... và bây giờ thì mình cũng đã có tiền để đủ mua một chiếc xe máy ..... hy vọng là mình sẽ không phải thất vọng vì những gì mình đã cố gắng ...... cố lên nào
  5. muathuvang106q

    muathuvang106q Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.777
    Đã được thích:
    1
    phù .......
    bây giờ mình mới nhận đc một chút kết quả của sự cố gắng miệt mài ...... 3 tháng trời ròng rã làm việc, không một chút nghỉ ngơi , mỗi ngày với 11 tiếng cực hình ..... và bây giờ thì mình cũng đã có tiền để đủ mua một chiếc xe máy ..... hy vọng là mình sẽ không phải thất vọng vì những gì mình đã cố gắng ...... cố lên nào
  6. YeuNangCaSi

    YeuNangCaSi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Từng này tuổi rồi mình vẫn thấy mình ngu quá đi. Không biết làm sao mà mình vấp ngã liên tục mình không thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn đó để là chính mình được. Có ai giúp mình không đây. Mình đang cần một sự giúp đỡ nếu không mình sẽ quỵ mất.
  7. YeuNangCaSi

    YeuNangCaSi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Từng này tuổi rồi mình vẫn thấy mình ngu quá đi. Không biết làm sao mà mình vấp ngã liên tục mình không thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn đó để là chính mình được. Có ai giúp mình không đây. Mình đang cần một sự giúp đỡ nếu không mình sẽ quỵ mất.
  8. tuan_dan

    tuan_dan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    2
    Tôi gúp gì được cho anh đây? (TÌNH HAY TIỀN )Tinh thần or vật chất ?
  9. tuan_dan

    tuan_dan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    2
    Tôi gúp gì được cho anh đây? (TÌNH HAY TIỀN )Tinh thần or vật chất ?
  10. YeuNangCaSi

    YeuNangCaSi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Muốn có cả 2 liệu có tham quá không nhỉ

Chia sẻ trang này