1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi tchyp, 22/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    gửi ai đấy : 1 ngày nào đó em sẽ biết rằng, người mà em hằng mong muốn sẽ không phải là anh, và hình như anh cũng chẳng phải là bản thân anh nữa, từ lúc nào không biết anh đã thay đổi, thay đổi 1 cách chóng mặt, đến nỗi bạn bè không thể nhận ra nữa . Nhóc của anh, anh chỉ muốn nói với em 1 điều rằng, cho dù anh có thay đổi như thế nào đi chăng nữa thì em vẫn là người anh yêu nhất trên đời người mà không ai có thể thay thế được vị trí trong trái tim của anh .... không bao giờ thay đổi
  2. caycothu

    caycothu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    to my heart : may that la ngoc nghech
  3. caycothu

    caycothu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    to my heart : may that la ngoc nghech
  4. doanhhuong

    doanhhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0

    NICE TO MEET YOU!
    Ấn tượng với những người bạn xứ Thanh đã lâu khiến mình tìm đến với box TH,làm được việc này cũng nhờ một người bạn TH.Cảm nhận đầu tiên khi tiếp xúc với những con người xứ Thanh mình không bao giờ quên được;nhẹ nhàng,nhiệt tình,sâu sắc và rất hóm hỉnh nữa.Các bạn đã để lại ấn tượng !
    Hy vọng rằng mình có thể trở thành những người bạn thực sự của nhau.
  5. doanhhuong

    doanhhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0

    NICE TO MEET YOU!
    Ấn tượng với những người bạn xứ Thanh đã lâu khiến mình tìm đến với box TH,làm được việc này cũng nhờ một người bạn TH.Cảm nhận đầu tiên khi tiếp xúc với những con người xứ Thanh mình không bao giờ quên được;nhẹ nhàng,nhiệt tình,sâu sắc và rất hóm hỉnh nữa.Các bạn đã để lại ấn tượng !
    Hy vọng rằng mình có thể trở thành những người bạn thực sự của nhau.
  6. dt_vinhvn

    dt_vinhvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Trái tim anh muốn nói gì nhỉ, ừm anh biết rồi mà từ lâu rồi cơ, nhưng anh muốn em đọc nó, hãy đọc chậm , đọc kĩ và dịu dang với nó em nhé!
    _I .T _.T ^ I_> I_T !
  7. dt_vinhvn

    dt_vinhvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Trái tim anh muốn nói gì nhỉ, ừm anh biết rồi mà từ lâu rồi cơ, nhưng anh muốn em đọc nó, hãy đọc chậm , đọc kĩ và dịu dang với nó em nhé!
    _I .T _.T ^ I_> I_T !
  8. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay , đứng nhìn dòng người hối hả ngược xuôi ..em đang tự hỏi chính mình ..giờ này anh đang làm gì ...thời gian trôi qua thật nhanh ..thế mà cũng đã hơn 700 ngày rồi anh nhỉ ..tròn 2 năm rồi đấy anh biết không? ..Người ta thường chỉ nhớ những dấu ấn đẹp ...còn em ..em lại nhớ những gì không đáng nhớ ..Em cứ nghĩ và đã tưởng rằng mình có thể quên đi mọi chuyện để bắt đầu lại ..nhưng em đã nhầm anh ơi ...tất cả dường như mới chỉ là ngày hôm qua ...cái ngày anh nắm tay và nói với em " hãy đợi anh , anh đi đâu chỉ cho riêng mình " ...vậy mà ...
    " Ai có hỏi vì đâu ta cách xa nhau rồi ,biết làm sao em nói đây . Không trách là tại anh mang ước mơ xa vời , nên tình mình nay dở dang ..." ...lời bài hát phát ra từ chiếc loa của một người bán hàng rong sao lại trùng hợp vào lúc này ? ...làm sao em trả lời cho câu hỏi tại sao ? tại sao hả anh ..tại anh , tại em hay tại hai chúng mình ...Em đã tự nhủ mình hãy quên đi tất cả , kỷ niệm dù đẹp vẫn chỉ là ký ức ...nhưng chiều nay ..tất cả bỗng dưng quay về ...mọi cái dường như đang diễn ra trước mắt em ..có phải cái chớm lạnh của mùa Đông dường như góp phần thôi thúc sự quay về tìm lại ký ức không anh?
    Đã hết rồi những ngày tháng chung đôi
    Thôi tất cả giờ đã là dĩ vãng
    Câu ca xưa đã bay vào trong gió
    Khung trời thơ lỗi hẹn mất rồi
    Lời ca , tiếng nhạc cung đàn đã xa rồi ..bản đàn xưa giờ em không còn đàn nữa ..hãy để nó bay vào trong gió , gió sẽ mang đi lời hát của em , sẽ mang đi tình yêu của chúng mình ...gió sẽ nói rằng ..
    Tình yêu xưa giờ không trọn vẹn
    Hẹn sau này gặp lại gọi cố nhân
  9. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay , đứng nhìn dòng người hối hả ngược xuôi ..em đang tự hỏi chính mình ..giờ này anh đang làm gì ...thời gian trôi qua thật nhanh ..thế mà cũng đã hơn 700 ngày rồi anh nhỉ ..tròn 2 năm rồi đấy anh biết không? ..Người ta thường chỉ nhớ những dấu ấn đẹp ...còn em ..em lại nhớ những gì không đáng nhớ ..Em cứ nghĩ và đã tưởng rằng mình có thể quên đi mọi chuyện để bắt đầu lại ..nhưng em đã nhầm anh ơi ...tất cả dường như mới chỉ là ngày hôm qua ...cái ngày anh nắm tay và nói với em " hãy đợi anh , anh đi đâu chỉ cho riêng mình " ...vậy mà ...
    " Ai có hỏi vì đâu ta cách xa nhau rồi ,biết làm sao em nói đây . Không trách là tại anh mang ước mơ xa vời , nên tình mình nay dở dang ..." ...lời bài hát phát ra từ chiếc loa của một người bán hàng rong sao lại trùng hợp vào lúc này ? ...làm sao em trả lời cho câu hỏi tại sao ? tại sao hả anh ..tại anh , tại em hay tại hai chúng mình ...Em đã tự nhủ mình hãy quên đi tất cả , kỷ niệm dù đẹp vẫn chỉ là ký ức ...nhưng chiều nay ..tất cả bỗng dưng quay về ...mọi cái dường như đang diễn ra trước mắt em ..có phải cái chớm lạnh của mùa Đông dường như góp phần thôi thúc sự quay về tìm lại ký ức không anh?
    Đã hết rồi những ngày tháng chung đôi
    Thôi tất cả giờ đã là dĩ vãng
    Câu ca xưa đã bay vào trong gió
    Khung trời thơ lỗi hẹn mất rồi
    Lời ca , tiếng nhạc cung đàn đã xa rồi ..bản đàn xưa giờ em không còn đàn nữa ..hãy để nó bay vào trong gió , gió sẽ mang đi lời hát của em , sẽ mang đi tình yêu của chúng mình ...gió sẽ nói rằng ..
    Tình yêu xưa giờ không trọn vẹn
    Hẹn sau này gặp lại gọi cố nhân
  10. NHI20

    NHI20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Ai đã từng khóc vì yêu , xin hãy yêu nhau thật nhiều .Ai đã từng chết vì yêu là đang sông trong tình yêu , nhưng đã mất đi người yêu

Chia sẻ trang này