1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi tchyp, 22/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Ôi tềnh iu !!!
  2. NTVT

    NTVT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Mệt thở ra đằng tai
  3. NTVT

    NTVT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Mệt thở ra đằng tai
  4. thangit1911

    thangit1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    O*! nhắn tin cho BN mà không tháy nhắn lại....
  5. thangit1911

    thangit1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    O*! nhắn tin cho BN mà không tháy nhắn lại....
  6. thangit1911

    thangit1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    O*! nhắn tin cho BN mà không tháy nhắn lại....????
  7. thangit1911

    thangit1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    O*! nhắn tin cho BN mà không tháy nhắn lại....????
  8. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Thích bài này quá :x
    Khó hiểu
    (Đoản khúc trái tim tặng Bắc hiệp)
    Mẹ cho em đôi bàn tay mười ngón
    Giận hờn trông mong rải trên những phím đàn
    Mười ngón tay ôm cả lòng biển rộng
    Tiếng xuân hồng vọng nhịp xốn xang...
    Hai con mắt chỉ để nhìn thôi nhé
    Trời thì xanh, lá đến nõn đầu cành
    Ô kìa! Biết trời xuân tươi vui vậy
    Thì em chẳng sợ ngày tháng mong manh...
    Đôi bàn chân để chạy trên thảm cỏ
    Ruộng đồng mênh mông, tiếng chim hót dập dìu...
    Giọt sương trắng bay bay từng hạt nhỏ
    Muốn mưa về phải cần đến bao nhiêu?
    Mẹ cho em đôi bàn tay mười ngón
    Đôi bàn chân đủ để bước vào đời
    Đôi mắt để nhìn trời xanh đến vậy
    Sao tim hồng lại giành lại cho anh?
    ./.
  9. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Thích bài này quá :x
    Khó hiểu
    (Đoản khúc trái tim tặng Bắc hiệp)
    Mẹ cho em đôi bàn tay mười ngón
    Giận hờn trông mong rải trên những phím đàn
    Mười ngón tay ôm cả lòng biển rộng
    Tiếng xuân hồng vọng nhịp xốn xang...
    Hai con mắt chỉ để nhìn thôi nhé
    Trời thì xanh, lá đến nõn đầu cành
    Ô kìa! Biết trời xuân tươi vui vậy
    Thì em chẳng sợ ngày tháng mong manh...
    Đôi bàn chân để chạy trên thảm cỏ
    Ruộng đồng mênh mông, tiếng chim hót dập dìu...
    Giọt sương trắng bay bay từng hạt nhỏ
    Muốn mưa về phải cần đến bao nhiêu?
    Mẹ cho em đôi bàn tay mười ngón
    Đôi bàn chân đủ để bước vào đời
    Đôi mắt để nhìn trời xanh đến vậy
    Sao tim hồng lại giành lại cho anh?
    ./.
  10. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm tỉnh dậy , thấy mặt mũi mình ...múp míp như con chim cánh cụt ...nguyên nhân chỉ vì tối hôm qua mình đi ngủ từ lúc 9h tối ..... đang ngồi ngơ ngẩn nhìn cái mặt béo mũm của mình thì điện thoại reo ỉnh ỏi , một giọng nói "đáng ghét " vang lên " cún tỉnh ngủ chưa?" ..mình hét toáng lên inh ỏi như cháy nhà ....huhuhuhuhu..." anh ơi , sáng nay cái mặt em béo ú như chim cánh cụt " ...hic hic hic ..lão ý cười toáng lên ... ...tức giận quá dập máy cái rụp , mặc xác cho hắn ngồi cười , mình lao ngày xuống nhà mở tủ lạnh lấy đá chườm .....mình thông minh thật, soi gương lại thấy mặt mũi mình đã ko còn húp híp nữa rồi ...

Chia sẻ trang này