1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi tchyp, 22/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chodom123

    chodom123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2005
    Bài viết:
    2.198
    Đã được thích:
    13
    Thấy con gái nhâ?y múa sao lại khó chịu ha? chị
  2. thangit1911

    thangit1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Thế là cuối cùng em đã nghe lời anh, anh hi vong em về nhà 2 tháng...gió và biển sẽ làm cho em thanh thản hơn.Để em biết được đâu là Hp thực sự của mình,......
  3. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Im ngay, chiện người nhớn, ko đc xen vào, nhớ chưa?
    Nhìn trời nóng như thế này chỉ ước đc đi biển, đc hoà vào làn nước mằn mặn dù không đc trong xanh cho lắm nhưng chắc chắn rất chi là mát mẻ.
    Rồi bỗng thèm đc vùi mình trong cát cho mấy đứa trẻ con xây lâu đài như ngày trước. Cả người và chân tay bị "xây" kín bằng những toà nhà "nguy nga", chỉ trừ cái đầu ngóc ra ngoài để thở. Ào 1 cái, 1 cơn sóng thật to ập đến, sợ quá lồm cồm bò dậy và ...chạy. Bao lâu đài tan tành hết! Mấy đứa nhoc túm lấy mình và bắt đền lâu đài cho chúng! Chị pó tay roài mấy nhóc ạ!
    Tự nhiên nhớ chúng ghê gớm!
    Và nhớ cả biển.
    Sóng và gió.
    Nụ hôn xưa
    Thoảng bay ...
  4. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Tự nhiên thấy nhớ quá, nhớ da diết, nhớ quay quắt ... :((
  5. NGUYENNGUYENLINH

    NGUYENNGUYENLINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Chết mất thôi...đã hứa với ẻm là không đi,chưa kịp thì đã thấy tít tít..alô -tôi nghe:Mai nhớ sang không những 2 mà là 3,hợ..hợ..nó lại còn cười khả ố nói:Toàn tuyển có thứ hạng hẳn hoi,đến nhé!!May quá,nhanh trí nhớ ngay cách nói dối của ai đấy:Không được mai bận lắm có lẽ ngày kia với về.Chết thật,vì 1 lời hứa mà mình phải cố thủ trong nhà không dám lò mặt ra.!! Đáng không?Đáng quá đi ấy chứ-tự an ủi mình vậy!Chẹp
  6. vuaspam

    vuaspam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    thi thoảng mình muốn trở lại ngôi nhà xưa ! tìm lại một chút gì đó ấm áp ! nhưng có lẽ đã không còn ! mọi thứ dần nhạt nhoà và lu mờ thật sự ! không còn những bài thơ ! không còn những câu chuyện tâm tình ! chỉ còn như một đống rác ! mỗi người lang thang ghé qua ! ném vào ngôi nhà của mình một cục rác ! rồi họ lại ra đi ! để lại sau lưng là những gì ! Mình không biết nên nói gì lúc này ! thật buồn ! ấy thế mà có những người lại hân hoan chào đón đống rác ấy để có đc một sự tung hô ảo !
    chiều nay thi ! thầy giáo bảo : các em cứ làm bài nghiêm túc ! không phải lo gì về điểm ! ai trượt thì sẽ đc 1 hoặc 2 còn ai đủ điểm qua thì sẽ có 9 hoặc 10 . Không ai tiếc điểm với sinh viên ....... nhưng cuối buổi thi thì ! ..........
    thôi đi ngủ phát đã ! tản mạn linh tinh rồi ! chắc dạo này mình căng thẳng vì thi cử quá còn 2 môn nữa !
    Vàng ơi ! cố lên nào
  7. ChoDom234

    ChoDom234 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    4
    Thế là đã 28h chúng ta chưa nói với nhau câu nào?. Anh đã nói chuyện với T về chuyện của chúng mình, tay 3 thật khó xử... nhưng quyết định hoàn toàn là ở em. Anh vẫn đang giận và có 1 chút nghi ngờm em khi anh đọc tin nhắn trên máy T, em đang làm chuyện gì thế này? ôi! yêu là cứ phải nghi ngờ thế này sao... Mưa vẫn to đến thế...
  8. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    sợ lượn, ăn roài đạp đổ khẩu hiệu chung roài đấy chú. Kiếm miền đất hứa đê
    Chiều nay vẫn ở chỗ cũ nhá
  9. ChoDom234

    ChoDom234 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    4
    Nén đau thương dành hết tình yêu cho Bóng đá.
    3h Chiều nay chỗ cũ nhá anh em...!
  10. tuan_dan

    tuan_dan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    2
    Hơ hơ,anh lo lắng cho các chú, các chú bỏ bê anh rủ nhau xem tivi ngồi uống bia hơi.Trong khi anh em đứng phơi nắng ở sân vận động....Kì này Zẹp hết hội thủ đô nhá..Hè các chú về anh không chơi với các chú nữa

Chia sẻ trang này