1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi tchyp, 22/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyviettel

    thuyviettel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2007
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Chú bậy ghê. anh xử nó, chú lo phòng và chỗ ăn chỗ ở. Cuối tuần anh cưới nó thì ... Đừng hỏi vì sao??
  2. tuan_dan

    tuan_dan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    2
    Bạn thân mến !
    Thích một người thì không bao giờ là có tội cả, người bạn đang thích hẳn là một người rất tuyệt vời phải không bạn..Trong mắt bạn rất thích người đó,coi trọng nguời đó và mong muốn rằng người đó sẽ là một nửa trái tim bạn , nhưng bạn biết không tình yêu không thể bắt nguồn đơn phương từ một phía,nó chỉ xảy ra khi cả hai con tim cùng lên tiếng..bạn đừng nghĩ như vậy là bạn sẽ mất tất cả, bạn hãy nhìn lại và ngồi suy nghĩ xem thật tuyệt vời khi bạn có một người em gái như vậy phải không bạn.Mình tin và hy vọng rằng cuộc sống sẽ mang lại cho bạn nhiều điều thú vị và không vô vị, chúc cho tình cảm của bạn và người em gái đó luôn luôn tôt đẹp..và Hy vọng vào một ngày đẹp trời nào đó sẽ có một nguời phụ nữ da trắng như tuyết, môi đỏ như son, ánh mắt dịu hiền và thân hình của thần vệ nữ.Nàng sẽ đến bên bạn trao cho bạn một nụ hôn nồng ấm và nói rằng Anh thuỳ viettel ơi : EM YÊU ANH NHIỀU LẮM ....Rồi 2 bạn sẽ chìm vào chốn thiên đang của tình yêu ...Rồi nàng sẽ sinh cho bạn những đứa trẻ thật tuyệt vời, thằng bé có khôn mặt của mẹ và ý chí của cha..Xa xa trên thảo nguyên xanh ngát ở đó có một gia đình một da đen ,một da trắng sống với nhau thất tuyệt vời và hạnh phúc..Họ quyết định quy ẩn gian hồ để ở bên nhau đến ngày đầu bạc răng long....
    Mong rằng điều đó sẽ thành sự phải không bạn.Chúc những ước mơ của bạn thanh công.
    Thân ái! TUAN_DAN

  3. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
  4. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    1.2.3 ....ta ngồi ngáp vặt ...tình tính tang , hát vang bài ca...lạ thật, thỉnh thoảng mình cứ thấy lòng bâng khuâng lạ lùng ...tại sao ?mãi vẫn ko trả lời nổi
  5. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    12h15 à? Chắc tại ...giun lên tiếng đấy pà chị ạ
  6. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị sang tên cái chữ Nhẫn cho Bamboo rồi đấy biển ạ
  7. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Đừng đối xử với bạn như thế chứ! Như thế là ..nhẫn tẫm lắm đấy, ZL biết hông?!
  8. tuan_dan

    tuan_dan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    2
    Nhiều khi nhẫn nại yêu thương
    Nhiều khi nhẫn nại tìm đường lo toan
    Nhiều khi nhẫn nại để vẹn toàn
    Nhiều khi nhẫn nại để Khỏi tàn sát nhau
    Theo lơi của đại tướng : Võ Nguyên Giáp
  9. thuyviettel

    thuyviettel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2007
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    cám ơn ông nhiều lắm tuandan ah! Hy vọng một ngày nào đó nó xảy ra. Và ông nhớ mang phong bì dày lên nhé, bởi vì tôi và ông là sinh cùng ngày, cùng thàng, cùng năm. Nhưng vợ là của riêng.
  10. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Tại sao thèng bạn cũ cùng lớp của mình chừ lại thành người ăn lói thế này nhỉ???!!! Toàn đạo phật mới chết chứ! Hay là bị mất (3 chấm) roài?

Chia sẻ trang này