1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi tchyp, 22/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    Buồn vì bạn...
  2. chodom123

    chodom123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2005
    Bài viết:
    2.198
    Đã được thích:
    13
    Thôi mà! Chủ nhật tao về, thăm mày sớm mà...
  3. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Nhớ... nhớ khủng khiếp ... làm sao cho vơi đi bây giờ ...
  4. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Lâu rồi lại thấy lòng buồn như hôm nay. Cảm giác chống chếnh quá!
    Thôi mặc kệ tất cả vậy, muốn ra sao thì ra! Từ xưa đến nay mình vẫn luôn là con nhóc (từ của người khác gọi) ương bướng số 1. Nhưng đôi khi người ta cũng có thể nhầm lẫn giữa sự ương bướng và tính tự trọng và trở thành tự ái. Mình cũng ko hiểu đc giờ mình như thế nào nữa. Ko nghĩ nữa vậy, đang thi cử đừng để quá nhiều chuyện làm loãng bộ nhớ của mình. Có người đã từng khuyên mình mỗi khi buồn, hãy viết ra 1 tờ giấy rồi cất kín vào 1 chiếc hộp, khoá lại để nỗi buồn ko thể thoát ra. Có lẽ mình cũng nên thử làm như vậy xem sao: 1 ngăn trong cùng và khoá chặt cánh cửa. Nếu nó vẫn chưa chịu tan đi thì đốt cho nó thành tro luôn vậy. Tự ái dồn lên đến tận cổ rồi. Hic. Hy vọng thi xong mọi điều cũng sẽ nguôi ngoai. Cố lên ta nhé!
    Tự nhiên muốn kiếm cái xe đạp rồi nghêu ngao ngoài đường mấy cái câu quen thuộc như hồi xưa quá ...
    Hà Nội vẫn âm u.
  5. thuyviettel

    thuyviettel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2007
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    ÔI! Nghe não lòng và buôn quá!
    Chắc bạn cũng nhờ anh em thủ đô thiết kế cho Bà một chiếc xe xích lô chăng? vừa dạo mát vừa có thể kín ra tiền.
  6. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    ỏtTời nắng và nóng ...thấy muốn khùng luôn ...giờ này mà được đấm đá ai đó thì cũng dễ chịu thật ( dạo này mình du côn ác liệt...ưa oánh lộn thui )
  7. itAmateur

    itAmateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, tự dung có người chạnh lòng với mình. Hờ hơ... chả hiểu gì sất
  8. NGUYENNGUYENLINH

    NGUYENNGUYENLINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Giận thì giận-thương lại càng thương...
  9. nhimconlonon

    nhimconlonon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    11
    Nếu ta yêu một người nào mà người đó không yêu lại mình , hãy cứ dịu dàng với bản thân vì ta đã không làm gì sai trái cả.Tất cả chỉ vì tình yêu của ta đã không chọn chỗ dừng chân nơi người ấy mà thôi.
    Nếu một người nào đó yêu ta nhưng ta lại không yêu lại, hãy tôn trọng điều đó vì tình yêu đã đến gõ cửa trái tim ta, nhưng hãy nhẹ nhàng từ chối nhận món quà mình không thể đáp lại. Đừng nhận để không gây đau khổ.
    Cách ta cư xử với tình yêu chính là cách ta cư xử với chính mình. Mọi con tim đều có cùng cảm nhận về nỗi đau và niềm hạnh phúc ngay cả khi cách sống và con đường chúng ta đi có khác nhau.
    Nếu ta yêu một người và người ấy cũng yêu ta , nhưng rồi tình yêu lại ra đi thì đừng nên níu kéo hay đỏ lỗi cho nhau mà hãy để nó ra đi. Mỗi lý do đều có ý nghĩa riêng của nó. Và rồi ta sẽ hiểu.
    Hãy nhớ rằng ta không lựa chọn tình yêu mà là tinh yêu lựa chọn ta. Tất cả nhuẽng gì chúng ta thực sự có thể làm là hãy đón nhận tình yêu với tất cả trái tim.
    Khi tình yêu ngập tràn trong tâm hồn ta , hãy cảm nhận từng hơi thở của nó. Nhưng ta hãy nới rộng vòng tay và đẻ cho tình yêu ra đi một khi tình yêu đã muốn thể.
    Hãy mang tình yêu đến cho người làm sống lại tình yêu trong ta , mang đến cho những ai thiếu thốn tình cảm trong tâm hồn, mang đến cho thế giới xung quanh ta bằng mọi cách ta có thể làm được.
    Mãi mãi tình yêu là một điều bí mật. Hãy tận hưởng niềm hạnh phúc khi tình yêu đến ngự trị trong ta dù chỉ trong một khoảnh khắc nào đó của cuộc đời mình.
    Anh a , em mong anh luôn vui vẻ và hạnh phúc. Nếu anh đã quyết đinh em tôn trọng quyết định của anh. Em biết anh sẽ buồn nhiều, nhưng anh đừng để cho mọi chuyện lại trở về như trước. Anh biết bản thân mình chưa tôt thì anh hãy thay đổi bản thân đi. Mọi sự cố gắng sẽ được đền đáp xứng đáng.
    Đến một lúc nào đó sẽ có một người mang tình yêu đến sưởi ấm lại trái tim anh. Wish U happy >_<
  10. thangit1911

    thangit1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Lại thứ 7 rồi..........sợ cái cảm giác tối thứ 7 ngồi một mình xem đuổi hình bắt chữ...........

Chia sẻ trang này