1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi tchyp, 22/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. itAmateur

    itAmateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    0
    Not Girl
  2. nhimconlonon

    nhimconlonon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    11
    thứ 7 rồi đi chơi thôi bà con ơi. Ở nhà làm gí phí .............. Sầm Sơn thảng tiến nào . Every body ............. let''s go
  3. hvforever

    hvforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Một kết thúc hay là sự khởi đầu đây, thấy vọng hay tràn đầy niềm tin đây. Đứng giữa ranh giới hư và thực cảm thấy mình thật chơi vơi. Em à! em vốn là người thẳng thắn với tất cả mọi người xung quanh, tại sao em không làm điều đó với anh. Thà em nói 1 từ không còn hơn vạn lần nói có để rồi chẳng làm gì cả.
  4. itAmateur

    itAmateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    0
    Đi tim một lối thoát...
  5. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Dại khờ Xuân Diệu
    Người ta khổ vì yêu không phải cách
    Yêu sai duyên, và mến chẳng nhằm người
    Có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi
    Người ta khổ vì xin không phải chỗ
    Đường êm quá ai đi mà nhớ ngó
    Đến khi hay, gai nhọn đã vào xương
    Vì thả lỏng không kiềm chế dây cương
    Người ta khổ vì lui không được nữa
    Những mắt cạn cũng cho rằng sâu chứa
    Nhưng tim không mà tưởng tượng tràn đầy
    Muôn nghìn đời tìm cớ dõi sương mây
    Dấn thân mãi để thân mãi để kiếm trời dưới đất
    Người ta khỏ vì cố chen ngõ chật
    Cửa đóng bưng nên càng quyết xông vào
    Rồi bị thương, người ta giữ gươm dao
    Không muốn chữa, không chịu lành thú độc
    Kẻ đi tìm tình yêu
    Tôi đi tìm cái nửa của tôi
    Nhưng tìm mãi đên bây giờ không thấy
    Tình yêu của tôi ơi? Em là ai vậy?
    Sao để tôi tìm, tìm mãi tên em
    Chiều dần buông, thành phố vào đêm
    Sân cỏ, đường cây từng đôi ríu rít
    Họ may mắn hơn tôi, hay họ không biết
    Nửa của mình hay nửa của ai?
    Tôi đi tìm cái nửa của tôi
    Và có thể suốt đời không tìm thấy
    Nên chẳng còn em tôi đành sống vậy
    Không lấy nửa của ai làm nửa của mình
    Cái na ná tình yêu thì có trăm ngàn
    Nhưng đích thực tình yêu chỉ có một
    Nên nhiều lúc lầm tưởng mình đã gặp
    Nửa của mình nhưng nào phải của mình đâu
    Không phải của mình, chẳng phải của nhau
    Thì thượng đế ơi, đừng bắt tôi lầm tưởng
    Bởi tôi biết khổ đau hay vui sướng
    Là đúng sai trong tim nửa của mình
    Tôi đi tìm em, vâng tôi đã đi tìm
    Và có thể trên đời này đâu có
    Em cũng đi tìm, tìm tôi như thế
    Chỉ có điều chưa nhận ra nhau
  6. mayvamattroi

    mayvamattroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0

    Dại khờ Xuân Diệu
    Người ta khổ vì yêu không phải cách
    Yêu sai duyên, và mến chẳng nhằm người
    Có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi
    Người ta khổ vì xin không phải chỗ
    Đường êm quá ai đi mà nhớ ngó
    Đến khi hay, gai nhọn đã vào xương
    Vì thả lỏng không kiềm chế dây cương
    Người ta khổ vì lui không được nữa
    Những mắt cạn cũng cho rằng sâu chứa
    Nhưng tim không mà tưởng tượng tràn đầy
    Muôn nghìn đời tìm cớ dõi sương mây
    Dấn thân mãi để thân mãi để kiếm trời dưới đất
    Người ta khỏ vì cố chen ngõ chật
    Cửa đóng bưng nên càng quyết xông vào
    Rồi bị thương, người ta giữ gươm dao
    Không muốn chữa, không chịu lành thú độc
    Bài thơ này đúng tâm trạng của mình bây giờ. Có điều, trong chuyện tình cảm mình luôn bị ám ảnh hai từ "luật nhân quả" bởi lẽ..hehe mình cứ vừa đối xử với người này thế này thì người khác cho minh nếm quả tương tự ngay. Hichic...Thôi cố mà sống tốt với thiên hạ và bảo vệ con tim cho tốt vậy...để không bao giờ còn kẻ, lang thang giữa chợ đời..rao bán con tim mồ côi nữa. Mình nhờ
  7. nhimconlonon

    nhimconlonon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    11
    ai đầu độc quân khu Sông Mã . Em kiện pác tuandan .Bác cú nói linh tinh rồi đẩy sang cho em.
    Ôi buồn quá, chẳng ngủ đựơc, đã bao lâu rồi mình chưa ngủ được 1 giấc trọn vẹn nhỉ. Đã bao lâu rồi mình ngủ mà không nhìn thấy bóng hình anh. Đã bao lâu rồi nhỉ? Mình chờ anh như chờ cơn mưa rào ngày hạ nắng nóng. Liệu mình còn chờ được trong bao lâu. Ước gì trời mưa nhỉ. Đã lâu lắm rồi mình không thấy trời mưa. Mong mưa nhưng cũng sợ mưa. Mưa có thể đến, nhưng anh ... liệu rằng anh có quay trở lại. Mà thôi, mưa cũng tốt. Mong sao Thanh Hoá có mưa thật to, mưa sẽ cuốn hết đi tất cả và mọi chuyện lại bắt đầu. Có ai đó đã từng nói mưa là nước mắt của trời. Nếu đi trong mưa sẽ không ai biết đâu là nước mắt của trời, đâu là nước mắt của mình. Và rồi mình lại có thể chạy nhảy tung tăng trong cơn mưa...... ngày mai lại đến... Mình lại có thể cười, những tiếng cười trong vắt , hồn nhiên như ngày xưa ấy.
  8. ChoDom234

    ChoDom234 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    4
    Dừng chân trước cửa nhà ấy mà ngập ngừng chẳng dám vào... ôi thôi, cái thời ngây dại đã qua nhưng ai dám bảo dại khờ ra đi vĩnh viễn nào, thỉnh thoảng nó vẫn đến với ta đấy chứ.
  9. tuan_dan

    tuan_dan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    2
    Anh biết nhà đứa nào ở gần cháo cá rồi....Ngập ngừng chẳng dám vào vì cái mùi cháo cá nó quyến rũ phải phải không...Cố lên Đốm ơi,cố gắng vượt qua nhá
  10. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Anh không thấy rung động dù em là ai, anh vẫn là thằng đàn ông đầy khao khát về tình yêu...nhưng có lẽ em không phải là người có thể khiến anh một lần nữa hi sinh một nửa tim mình vì em...
    Cảm ơn cô nhóc, những tin nhắn vui ngày hôm nay khiến mọi việc của anh trở nên dễ nghĩ hơn rất nhiều

Chia sẻ trang này