1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi tchyp, 22/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Chẹp, trong này toàn hội thất tình. Mình cũng muốn đc ...đau như họ mà chả có tình để thất! He he ...
    Lời trấy tim muốn nói hôm nay là cho đến tận cuối ngày làm việc bây giờ mới cười đc 1 cái vì : ĐÃ HẾT NGÀY LÀM VIỆC !!!
    Về nhà thui
  2. nhimconlonon

    nhimconlonon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    11
    đôi khi mình nghĩ trái tim thật cứng đầu và ngu ngốc. Tim ơi sao mày yếu đuối thế. Phải mạnh mẽ hơn để sống tốt hơn. Nếu cứ nhìn mãi về chuyện đã qua thì làm sao thoát ra khỏi bế tắc. Phải quyết tâm ra đi là đi luôn, đừng quay đầu nhìn lại , Cố lên tim ơi, đến bao giờ mày mời hết dại hả tim
  3. muathuvang106q

    muathuvang106q Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.777
    Đã được thích:
    1
    một phút xiêu lòng ! một nụ hôn không thành hình trong mỗi giấc mơ ! mình đang nghĩ gì lúc này nhỉ ! rồi tương lai sẽ ra sao khi mà mình không có một cái gì để chuẩn bị cho cái hành trang nên có .... Thật buồn khi phải xa em ! nhưng cũng vui vì nhờ vậy mà anh có thể có thêm một chút thời gian để nghĩ về bản thân ! Hành phúc là gì nhỉ ! tương lai là gì nhỉ ? là ngày tháng đã qua của những ngày đã qua ! hay là ngày mai của ngày hôm nay ? thật nực cười khi mỗi lần mình nghĩ về một nơi vô định mà lại có câu trả lời từ chính mình ! tính bản thể quá cao chăng ? một hơi thở dài vào lúc này có khi lại giúp đc mình hơn rất nhiều ! phù..............
  4. tuan_dan

    tuan_dan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    2
    Cuộc sống có nhiều điều khiến con người ta phải suy nghĩ.Tao có cuộc sống của tao, mày có cuộc sống của mày.Bạn bè nó chửi tao " Mày tội đếch gì cứ phải DĨ HOÀ VI QUÝ ".Không biết những gì tao làm là có sai lầm không?nhưng tao cũng đã cố gắng hết sức mình cũng chỉ mong anh em mình nhìn mặt nhau cho nó thoải mái.Tao thật sự thất vọng về mày,anh em bạn bè cũng thất vọng về mày,tao thật sự cũng hết cách rồi.Chúc mày thành công.
  5. nhimconlonon

    nhimconlonon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    11
    Thời gian trôi qua, nỗi nhớ anh cứ dính vào những kỷ niệm xưa mờ. Đã lâu lắm rồi chúng ta không gặp cũng như không trò chuyện. Anh và em dường như cố tình tránh nhau một cách khó hiểu. Em đã không muốn gặp anh , em sợ mình sẽ khơi lên điều gì đó.... từ chính sâu thẳm trong tâm hồn mình.... có lẽ em không đủ dũng cảm , có lẽ em cần có thời gian . Nhiều lúc mệt mỏi em tự hỏi có phải cuộc sống là những chuỗi tiếp nối của những điều khó chịu , găy gắt và những vết thương sâu thẳm không thể chôn vùi.
    Em đã tìm gặp một vài người. Nhưng tất cả những gì đọng lại trong em không có dấu ấn rỏ rệt . Em những tưởng sẽ tìm lại được điều gì từ sâu thẳm trái tim, nhưng không có. Tình yêu pha lê lung linh thật đẹp nhưng cũng thật mong manh. Khi đó em không biết, nhưng bây giờ thì em biết rồi . Khi tình yêu pha lê vụn vỡ thành trăm mảnh , gim vào trái tim rỉ máu, cảm giác đau đớn buốt giá đến tê dại ....
    Em chưa yêu thương ai cả nhưng cũng không tìm kiếm , không phủ nhận những gì đang diễn ra. Thời gian chính là phương thuốc nhiệm màu nhất. Dù anh đang ở nơi đâu cùng với ai đó, em cũng chúc cho anh hạnh phúc. Em sẽ luôn là em , cố gắng học cách kiên nhẫn và học cách yêu thương ai đó ....
  6. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Mới có một quyết định, cảm thấy rất đúng đắn. Cố lên tôi ơi. :>
  7. nhimconlonon

    nhimconlonon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    11
    hôm nay thấy lòng bình yên lạ. Tự nhiên cảm thấy thật nhẹ nhàng và thoải mái. Tim ơi tau bắt đầu thấy yêu mi rồi đó.Buồn ơi chào mi nhé. hơ hơ nhắc mới nhớ đi tìm bài Buồn ơi chào mi của Nguyễn Ánh 9 nghe đê
  8. nhimconlonon

    nhimconlonon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    11
    bình yên nghe nhạc không lời. Muốn tĩnh tâm để suy nghĩ nhưng càng cố gắng lại càng nghĩ không được. Có quá nhiều điều muốn nói nhưng lại không thể nói. Thôi vậy có lẽ như thế tốt hơn, tốt cho anh, tốt cho người đó và tốt cả cho mình nữa. Có thể................
  9. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Về đi anh ! Bé đang chập chững những bước đi đầu tiên anh này . Con mình tròn một tuổi rồi anh à . Bé kêu được " Mama , papa " rồi đó . Dạo này bé lười ăn lắm anh à . Lại còn bị rôm xảy nữa chứ , vì trời nóng quá mà . Căn phòng nhỏ tầng 2 khu tập thể đó , vẫn chỉ có em và con thôi . Anh ở đâu nhỉ ? Về đi anh ? Về với em , về với con . Giúp em qua những ngày nắng này anh nhé . Tan sở , em vội vàng về nhà bà ngoại , đón con . Con mình còi lắm , lại kén ăn . Em tệ quá , chăm bẵm con mà để con suốt ngày ốm như thế . Anh có thể thôi nhìn em từ hướng bàn thờ đó ko anh ?
    Về đi anh ? Đừng nhìn em từ hướng đó , hãy cùng em , đi bên cạnh em và cùng nuôi con , cùng chăm sóc con cùng em . Gia đình mình có 3 nhân khẩu mà anh . Ngày anh ra đi , trên phường đã khai anh ra khỏi sổ hộ khẩu nhà mình .
    Nhà thì quạnh hiu . Hôm trước dây điện chập chờn , em ko biết thế nào cả . Phải gọi bác Quang , phòng bên cạnh sang xem .
    Rồi còn máy bơm nhà mình cũng hỏng nữa , bản lề ở cửa thì hỏng rồi ...
    Anh đi đâu vậy ? Có biết em đang mong anh và đợi anh nhiều ko ? Còn việc ở nhà nữa ? Em ko thể quán xuyến được hết . Về đi anh , về với em , về với con anh nhé . Hơn một năm anh đi mà em ngỡ đó là chuyện hoang đường .
    Em đã quen có anh với gia đình này , quen anh những ngày chờ đợi mong ngóng con mình những tháng đầu tiên ... Anh chưa được nhìn rõ con mình mà ..... Về đi anh . Em chờ mệt quá .
  10. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    1 năm ... thành viên út của box đã được 1 tuổi, cảm ơn chị , cảm ơn bạn. Một người mạnh mẽ, cố lên vì vẫn còn những thành viên như tụi mình ở bên cạnh, lúc nào rỗi đến off cùng mọi người ở TP cho vui nha.

Chia sẻ trang này