1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi tchyp, 22/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. otakutu7up_89_c11

    otakutu7up_89_c11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    Đã biết rằng quên là sẽ nhớ.Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên.Quên rồi quên quên càng thêm nhớ.Nhớ rồi nhớ để mãi mãi không quên !
  2. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Mạnh mẽ lên chị, mọi người trong box này đều ở bên chị.
  3. thuyviettel

    thuyviettel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2007
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Nhà cửa vắng vẻ quá! Vừa đi du lịch về . Mọi người đâu hết cả roài!
    Chán như con gián, buồn như con chuồn chuồn
  4. nhimconlonon

    nhimconlonon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    11
    điều mà trái tim mình muốn nói bây giờ là :QUÀ ĐÂU, QUÀ ĐÂU ?????????
  5. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    Con tim mình cũng đang kêu gào: QUÀ ĐÂU?
  6. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Lời sâu thẳm trong tim nhắn đến em là anh muốn lúc nào cũng được nhìn thấy em cười. Nụ cười của em làm tan biến hết bao muộn phiền và mệt mỏi trong anh...Cho anh véo mũi cái nào...
  7. nhimconlonon

    nhimconlonon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    11
    tim mình đau quá, đau tới mức dường như mình không thể thở được nữa. Tìm 1 người để có thể tâm sự cũng khó. Đến bao giờ tim mới hết đau hả tim. Chưa bao giờ mình nghĩ sẽ có lúc mình như thế này. Mình đã trở nên yếu đuối từ lúc nào vậy. Phải mạnh mẽ hơn để sống, sống là phải mạnh mẽ.......... vẫn biết thế nhưng khó quá
  8. nhimconlonon

    nhimconlonon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    11
    Tim mình đã bớt đau rồi. À mà có lẽ phải nói là do nó đã bị đau nhiều lần quá nên giờ bị chai, chẳng có gì có thể làm nó đau được nữa ( hi vọng là thế he he he )
    Cám ơn những người bạn của tôi, các bạn là những người bạn tốt nhất. Nếu không có các bạn T thật sự không biết mình sẽ ra sao nữa. Có thể các bạn sẽ không biết được các bạn đã giúp T nhiều như thế nào đâu. Có những lúc T thật sự muốn khóc thật to nhưng T mừng là T vẫn có thể mỉm cười cùng mọi người. T mừng là T vẫn có thể vui chơi hết mình cùng mọi người, T mừng vì T có những người bạn như các bạn . Cám ơn các bạn rất nhiều ...................
  9. ChoDom234

    ChoDom234 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    4
    Hôm nay kế hoạch lại không toàn vẹn, 1 kế hoạch đêm qua chong đèn chờ đến sáng... mình yêu thật rồi hay sao ấy nhỉ? người ấy và mình liệu có thể nhìn cùng về 1 hướng không? vừa chia tay người ta xong, ngồi viết mấy dòng này mà cảm thấy tiếc.
  10. ChoDom234

    ChoDom234 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    4
    Vẫn tự suy nghĩ, vẫn tự mình chiến đấu với 20% còn lại nhưng sao khó qua.Cơ hội mỏng manh, làm gì cũng sợ mất hết. Mình hèn quá nhỉ? chưa có 1 chỗ đứng vững vàng trong lòng người ta mà cũng chẳng dám bước tiếp... mịt mù. Lại 1 ngày sắp phải xa TH thời gian đang đếm ngược... mình dường như đang đi ngược lại với thời gian

Chia sẻ trang này