1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi tchyp, 22/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhimconlonon

    nhimconlonon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    11
    Vẫn biết là cơ hội mong manh nhưng vẫn muốn cố gắng. Vẫn biết là không được nhưng nếu không đối mặt trực tiếp thì lại hối tiếc. Can đảm lên bạn. Mình đã nói là mình không cổ vũ bạn hay ai hết nhưng mình cũng không ngăn cản. Chuyện gì rồi cũng sẽ kết thúc... cho dù kết thúc đó có tốt đẹp hay không thì vẫn mong có thể là bạn bè. Có những điều 1 khi đã nói ra rồi thì khó có thể quay lại như trước. Yêu ư, mình không nghĩ là như thế. Có thể đó là ý kiến chủ quan của mình nhưng mình nghĩ là bạn chưa yêu đâu. Thời gian còn dài, rối bạn và mình sẽ biết .......... phải không bạn hiền. Chúc bạn 1 ngày vui vẻ
  2. ChoDom234

    ChoDom234 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    4
    Đã gây ra rồi thì phải chịu trách nhiệm, đã "ấy" rồi thì không thể nào hổ thẹn với lương tâm. Thôi thì cô gắng đến phút chót, đến khi vẫn có thể kiểm soát được.May mắn là vẫn có các bạn thân mến của tớ bên cạnh. Cám ơn các bạn rất nhiều, phen này tớ quyết mang vinh quang trở về
  3. nhimconlonon

    nhimconlonon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    11
    Chúc bạn thân mến của tớ may mắn. Mã đáo thành công, vinh quy bái tổ hí hí hí hí
  4. NGUYENNGUYENLINH

    NGUYENNGUYENLINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Cảm giác bất lực thật là khó chịu.....´Vẫn vậy : Cố lên...cố lên..đừng để mình gục ngã nha..
  5. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Cố lên lão Mủng. Em cũng phải cố thôi
  6. NGUYENNGUYENLINH

    NGUYENNGUYENLINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Đấy là anh đang động viên người khác em ạ.Còn anh đang cố từ lâu rồi....
  7. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    TY- đó là một món quà quá xa xỉ với bản thân mình.Bây giờ mong ước lớn nhất của mình là tự hoàn thiện bản thân.Rồi đến một ngày nào đó,mình sẽ được đền đáp xứng đáng
  8. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    Ko biết là mình đã làm một điều tốt hay điều xấu với bạn nữa.không biết mình làm như thế thì tình bạn của mình đã có một bước tiến hay kết thúc một tình bạn nữa.Bạn hãy nói cho mình biết đi.Chờ SMS của bạn sau khi đọc được những dòng này.
  9. nhimconlonon

    nhimconlonon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    11
    Mệt mỏi quá.Có quá nhiều chuyện không như ý muốn. Mình đã cố gắng rất nhiều nhưng hình như hơi quá sức. Để hiểu người khác và để cho người khác hiểu mình thật khó. Có những cái đã lỡ đánh mất rồi thì khi tìm lại nó cũng không còn nguyên vẹn nữa. Tất cả đã thay đổi. Mình đã cố gắng để cho mọi chuyện lại có thể trở lại như trước, đã có lúc mình nghĩ mình làm được rồi nhưng thật ra không phải thế. Đó là do mình suy nghĩ quá đơn giản. Không biết đây là gượng ép hay là cố gắng nữa. Cho dù là cái gì thì mình cũng quyết đinh từ bỏ. Hãy để mọi chuyện theo tự nhiên. Như thế là tốt nhất
    @ bạn bè : là thứ quan trọng nhất đồi với mình. Hi vọng mọi người có thể hiểu nhau hơn, thông cảm với nhau hơn, và bỏ qua hết những gì trong quá khứ để có thể chân thành , thẳng thắn với nhau.
    @ tình yêu : tau chẳng cần mi . Làm ơn tránh xa tau ra, càng xa càng tốt.
    @ ........... chẳng còn gì để nói nữa. Tạm thời ta cần yên tĩnh .
  10. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    hello bà con iu quý ...lâu lắm rồi tớ mới quay trở lại với box sau một thời gian làm việc với bác sỹ trong bệnh viện , bây giờ về rồi thấy khoẻ khoắn rồi ....vô đây nói lời iu với bà con đây ..chụt chụt

Chia sẻ trang này