1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi a4u, 26/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muathutrong

    muathutrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0

    Có một mùa thu trong
    trong mắt trong​
    Kể từ ấy, trong đôi mắt trong có còn trong không em nhỉ? Bốn mùa gọi tên cho một năm, nhưng sao anh vẫn cứ nhớ về mùa thu trong ấy, mùa thu trong, và một đôi mắt trong...Trong và long lanh ngấn nước...
    Ngày hôm qua, cuối cùng thì cơn bão cũng qua rồi em ạ! Cơn bão mà anh lại sợ rằng với cái thời tiếc giao mùa giữa Thu và Đông, không khéo lại làm em trở bệnh mất, và cũng may, sự khắt nghiệt của nó đã đi qua... Bão qua rồi, vậy mà những cơn sóng vẫn còn nằm lại nơi đây với thật nhiều sự ngỗn ngang, em ạ! Mặc dù, với công việc, với một bản kế hoạch chi chít những việc cần phải làm trong một ngày, với bộn bề của những lo toan thường nhật nhất, vậy mà mỗi đêm về anh lại nhớ về em, nhớ về đôi mắt ấy, để mỗi lần, lại rung lên trong từng con sóng ấy, những nỗi nhớ về em sao da diết quá...Ở ngoài kia biển lớn, có lẽ những con sóng giờ đã tạm ngủ ngoan sau một cuồng phong bão tố, vậy mà ở trong anh, từng khắc lại cứ dội lên những con sóng, những con sóng của lòng mình...
    Có lẽ, cuộc sống vẫn là một chuỗi những khắc nghiệt không ngừng nghĩ như những gì người ta vẫn thường nói, em ạ! Vừa mới đây thôi, nhưng giờ đã không còn, như gió, như mây, như một giấc mơ mà đôi khi chỉ muốn ngủ vùi trong đó để chỉ lắng nghe cho được hơi thở và nhịp đập của con tim mình, có gì đó sao quá vội vàng, có gì đó sao cứ vội thoảng qua...Anh vẫn biết, có những điều đôi khi chỉ có thể nói với nhau bằng chính mỗi rung đọng của con tim mình, ở đó, nơi ngôn từ không còn là những thanh âm được phát ra từ ***g ngực, thế mà, để có thể lắng nghe nhau, giữa chúng ta vẫn còn có một điều gì đó, như là khoảng cách, như là một niềm riêng, như là một nỗi lòng không thể tan vào nhau... Cái lý trí hiện lên như một bức bình phong ngăn cách mỗi tâm hồn bằng những niềm kiêu hãnh và những điều được dự cảm cho riêng mình, để che đậy cho mỗi cái tôi của riêng mình... Chỉ có vậy, rồi xa nhau đấy sao?
    "Anh yêu em!" và "Em cũng thế!". Những lời nói chỉ vừa mới chợt hiện lên nơi cửa miệng sau cả một thời gian mà chúng ta dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất, từ một tình bạn, từ một thời khắc luôn bên nhau trong cuộc đời, vậy mà giờ đây xa lạ quá, giờ đây xa vắng quá! Những lời nói không bao giờ được cưu mang bởi những thứ ngôn từ rỗng tuếch, và chúng ta vẫn đã thành thật với nhau như chính khi thành thật với cõi lòng của mình, như với chính con người mình...
    Anh vốn dĩ từ ngày quen em, đã không còn dễ dàng nhận ra những khắc nghiệt của cuộc sống này, khó khăn đã dần như vô nghĩa với một lòng tin đã được thắp lên từ trong anh, mà người gợi lên cho anh lòng tin ấy không ai khác ngoài em, từ chính tình cảm mà chúng ta đã từng dành cho nhau, và có lẽ vì vậy mà anh yêu em, yêu như chưa từng bao giờ được yêu bởi một tâm hồn như thế! Thế mà, cái giá của sự phi lý sao lại cứ tồn tại, nào đã có chuyện gì xảy ra để anh hoặc em phải chấp nhận kết cục như thế này kia chứ! Sao mình lại phải trở nên xa lạ nhau, vô nghĩa đến tận cùng cho câu nói, "nếu như chưa từng cố gắng thì cũng đừng nên cố gắng nữa!". Câu nói như một vết dao cứa vào anh từng vết thương, cứa như để làm cho anh phải thay đổi một lòng tin vào cuộc sống! Mà nào phải vì em thay đổi, nào phải vì em đổi thay ...
    Cuối tuần, đã không biết bao nhiêu buổi chiều thứ bảy, chúng mình đã không còn bên nhau rồi em nhỉ? và cũng không biết trong ngần ấy buổi chiều, anh lại nhớ em nhiều đến thế... nhớ vì đã không thể nào quên, không thể nào quên vì trong anh, vẫn còn mong chờ, mong chờ, có một ngày mùa thu quay trở lại, quay trở lại với một đôi mắt trong...Em ạ!
    Thoáng như chiếc lá vàng rơi,
    mùa thu qua, mùa thu qua hững hờ... ​
    đêm, 13/11/04
  2. hoahuongthao2004

    hoahuongthao2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    muốn gặp anh, chỉ để đuợc nói với anh....đưọc hét thật to giữa đất trời...em yêu anh
  3. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Buồn lắm em yêu!
    Từng đêm buồn nhớ, những buổi chiều làm về chẳng biết làm gì hơn ngoài việc xem TV và đọc báo. Nằm dài mãi đến chán người. Mong cho hết tuần để được về bên em và con.
    Chiều xuống anh thấy mình lẻ loi, đơn độc lắm. Giữa phố xá ồn ào và đông đúc nhưng anh thấy tâm hồn mình lạc lõng. Không còn một hứng thú nào để chơi đùa nữa. Đã bao ngày qua, anh thấy cuộc sống thật vô vị. Anh thèm và nhớ biết bao những buổi chiều anh đi làm về, cùng em và con đi dạo. Những buổi tối chỉ có hai đưa mình lang thang. Lời em nói trước lúc ra đi như đọng lại trong anh: Ai sẽ đưa em đi chơi trong những lúc em cảm thấy buồn, thấy nhớ? Em biết không? Ngắm nhìn người ta ríu rít, ngắm gia đình, bố mẹ con cái đưa nhau đi sao anh thấy cồn cào, buồn, nhớ vô cùng.
    Hà nội đâu có xa lạ đối với anh nhưng sao giờ đây anh thấy tất cả trống vắng, có xa nhau như lúc này anh mới thấy anh yêu em biết nhưòng nào. Ngày nào cũng được nghe giọng nói của em và con, mặc dù điều đó làm cho anh ấm áp hơn nhưng lòng anh lại khát khao hơn nữa. Biết rằng thời gian xa nhau sẽ không nhiều, rồi chúng ta sẽ lại gần nhau, gia đình chúng ta lại bên nhau, êm đềm và hạnh phúc. Anh chỉ còn biết đếm ngày tháng trôi. Anhcũng thật yếu đuối em nhỉ. Lúc ban đầu thì động viên em nhưng cuối cùng em là nơi cuối cùng để cho tâm hồn anh tĩnh lặng, cho con tim anh bớt kêu gào thổn thức. Em đã động viên anh rất nhiều.
    Noel này, anh sẽ lại về đưa em đi như ngày xưa, rồi chúngmính sẽ có một đêm thật hạnh phúc.
  4. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Trái tim tìm trái tim chai
    Tim chai tím trái tim trai... trái lòng
    Trái lòng long trái tim khô
    Tim khô lòng khổ tím rồ... trái tim
  5. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Một buổi tối vui vẻ và một đêm ngon giấc nhé ! Ngày mai buồn vẫn thế...
  6. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Anh mệt mỏi quá em yêu ạ. Đêm hôm qua say xỉn quá, sáng nay không đi làm nữa. Nằm mãi đến tận trưa. Một mình, co quắp. Anh nhớ những cử chỉ âu yếm của em, luôn tận tình chăm sóc những lúc anh như thế.
    Hình như anh ghen với em rất nhiều em nhỉ. Cũng tại vì tình cảm anh dành cho em nhiều quá. Cảm giác lo lắng, sợ bị mất em. Anhnhớ có lần anh nói chỉ ao ước tình cảm anh dành cho em giảm đi một nữa, chắc là anh sẽ thảnh thơi hơn, đỡ nhớ em nhiều hơn. Em giận!
  7. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Bây giờ thì tớ đang nhớ cậu .......... hu` . Mỗi khi nhìn thấy nick cậu lại thấy ấm lòng lạ . Điên nhỉ ?
  8. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc!
    48 giờ bên em và con, đó là từ duy nhất mà anh có thể tìm để diễn tả được cảm giác của anh. Một mùa Giáng sinh vui vẻ, một ngày nghỉ bình yên.
    Rời xa em trong đêm, đi trong biển trăng bạc, lạnh lẽo. Ánh trăng liêu trai, kỳ quái. Từng vạt sương mù giăng trên những cánh đồng càng làm cho đêm càng lạnh lẽo hơn. Những lúc này anh muốn có em, cho quãng đưòng ngắn lại và có em, chắc em sẽ ôm anh rất chặt, em vốn dĩ sợ ma mà.
    Hôm nay, lạnh quá em ạ. Đi làm không đội mũ mà lạnh buốt óc. Ngồi buồn, trái tim cô dơn và bàn tay lạnh lẽo lại lần mò bàn phím, viết cho em và anh biết em sẽ lailạ người làm cho anh bớt cô đơn, bớt lạnh lẽo. Em là người tiếp cho anh thêm sức mạnh trong bất cứ hoàn cảnh nào.

  9. muong82

    muong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Em .... .... !!! đã lâu lắm rồi,cũng gần 2 năm kể từ ngày chúng mình xa nhau, em chưa một lần gọi cho anh. Anh cứ ngỡ rằng trái tim anh đã đóng băng , hay chí ít thì cũng quen với cảm giác không còn có em. Vậy mà, em biết không ,chỉ cần một tin nhắn, một lời chúc của em đã lôi anh trở lại với chính mình. Từ bao lâu nay anh đã cố tạo nên cái vỏ bọc bên ngoài, cấm không nghĩ đến em, không làm bất cứ gì để gợi nhớ em.
    Ngày sinh nhật, trốn hết lũ bạn,để lấy cớ trốn cả em. Đi với hội mình nhưng không có em, càng làm anh nhớ đến em nhiều hơn. Ngày trước đi tới đâu cũng có 4 đứa, cứ ngỡ rằng sẽ mãi mãi là như vậy. Thế mà giờ đây, khi chạm cốc cũng chỉ có 3 đứa, hoặc có anh hoặc có em, hai đứa như 2 nam châm cùng một cực. 3 đứa chạm ly, thề sẽ không bao giờ thay đổi, sẽ mãi thận với nhau như ngày xưa cũng không có em. Có lẽ ngày trước cả bọn mình không ai nghĩ rằng 2 chúng ta sẽ trở thành 2 cực như vậy nên không bao giờ có thể ngờ nhóm chúng ta lại phải chia 2 như thế này. Tất cả cũng do anh thôi. Nếu anh chịu chấp nhận là bạn thân với em thì mọi chuyện vẫn như xưa, nhưng làm sao có thể dễ dàng thay đổi tình cảm con tim mình được hả em (em cũng như vậy mà). Cũng lâu lắm rồi nước mắt anh mới chảy ngược, ngập bên trong tràn cả ra ngoài, tất cả nhoè đi. Dù biết rằng không nên để bọn nó nhìn thấy nhưng anh không thể giữ lại được. Chắc bọn nó cũng đoán ra qua cái giọng nghèn nghẹn của anh.
    Thôi anh phải trở về với thực tại đây, chúc cho Em luôn hạnh phúc, tìm được người yêu em thật nhiều, (& làm tốt nghiệp đạt kết quả cao nhé) Em dấu yêu .
  10. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Gửi bác a4u thân mến!!!
    Hãy biến nhớ nhung thành sức mạnh nhé! Chắc chắn nếu chị nhà biết bác nhớ và yêu chị như thế nào thì chắc chị ấy cũng phải xúc động lắm đó. Hai bác còn có nhóc con nữa mà, chắc gì chị nhà trong đêm đã yên giấc ngủ ngon khi suốt ngày bác nhắc tới thế này (chắc là phải "hắt xì hơi" nhiều lắm do bác cứ nhắc đến suốt ngày mà). Giữa cái lạnh ở Hà nội, em cũng mong rằng ở trong kia, chị và bé nhà bác sẽ cảm giác ấm áp hơn nhiều khi bác lo lắng và yêu thương hai người đó đến thế. Mong ngày hội ngộ của ba người trong gia đình bác và hai gia đình chúng ta lại tổ chức offline cùng box Hạnh phúc gia đình để cùng đi thăm mẹ con nhà kawai_pig nhé! Chúc bác mọi điều may mắn và kỳ nghỉ Tết Dương lịch này có những ngày nghỉ vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc với chị và nhóc con!
    Được mard sửa chữa / chuyển vào 16:54 ngày 28/12/2004

Chia sẻ trang này