1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi a4u, 26/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    ---------
    Xin chân thành cảm ơn Thu MARD.
    Biến "nhớ thương" thành hành động cách mạng!!!!!
    a4u
  2. daquyvang

    daquyvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn một ít thời gian nữa thôi là kết thúc một năm rồi. Năm qua tuy không có sự kiện nào có thể gọi là "đáng nhớ" nhưng những cái không thể nào quên thì cũng . . .. hơi nhiều. Có thêm được những nhiều người bạn mới, đau thêm một chút vì tình yêu, để đến giờ vẫn mãi còn cô đơn. Bên thềm xuân, chỉ mong sao Hạnh phúc mỉm cười không chỉ với riêng mình mà cho tất cả mọi người, cho mỗi gia đình. Một năm nhiều niềm vui và ngập tràn những yêu thương !!!
  3. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Em có biết bây giờ anh đang chờ đợi em không?. Ngày mai em đến với anh, sẽ như thế nào nhỉ? Sẽ có bất ngờ gì dành cho anh nhỉ. Và anh cũng đang muốn có những bất ngờ dành cho em.
    Ngày mai anh sẽ đón em. Em vẫn chưa được khoẻ, đi xa thế chắc là mệt lắm. Nghĩ đến giọng nói em nghèn nghẹt, húng hắng ho, lòng anh như thắt lại. Cũng chỉ vì công việc của gia đình mà em-thân gái dặm trường-phải đi trong lúc vẫn còn mệt. Anh không biết mình phải làm gì cho em đây nữa. Đêm qua anh làm em buồn có phải không? Cả ngày hôm nay anh suy nghĩ nhiều lắm. Càng nghĩ càng thấy mình thật là ích kỷ. Thật là đáng trách. Anh chỉ biết cố gắng sữa chữa lỗi lầm thôi em ạ. Ôi! Cuộc đời nhiều khi chẳng có cái lỗi nào giống cái lỗi nào. Suy đi tính lại bao nhiêu lần rồi cuối cùng lại hành động và nói sai. Tránh được cái này lại tòi ra cái khác. Sao mà anh chán anh quá.
    Công việc của đêm mai sẽ rất mệt đấy em ạ, chắc là phải thức trắng đêm để làm cho xong công việc của chị. Cố gắng lên em nhé. Nghĩ đến chị, anh lại thấy buồn quá em ơi!
  4. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Mưa, gió, rét. Lạnh thấu xương buốt óc. Đó là cảm giác của anh trước khi em đến với anh. Sau một quãng đường dài, anh thấy yên tâm phần nào khi sắc thái của em vẫn không quá mệt mỏi.
    Ngủ yên trong tay anh, anh lắng nghe và cảm nhận em qua từng hơi thở. Vẫn mệt và ho.
    Lúc này đây! Em có biết cảm giác của anh như thế nào không? Anh cảm thấy buồn và trống trải. Hình như trong hành trang em đến với anh em đã để quên một phần trái tim em. Mà phần trái tim đó lại dành cho anh biết bao tình cảm. Em vẫn lặng thinh, không ồn ào, không rộn rã. Cảm giác của anh cứ lạnh dần và cho đến lúc này đây là lúc thân xác và tâm hồn anh rời rã. Cái lạnh của mùa đông, sự cô đơn trống trải của tâm hồn đang đua nhau, đang cùng nhau hành hạ thể xác và tâm hồn anh. Anh cảm thấy mình như mất hết sức sống, mệt mỏi, chán chường. Anh đang giận em đấy, em yêu ạ. Liệu như lúc này đây anh có thể nói là em vô tình không. Bầu không khí lặng câm bao trùm anh và em. Em vẫn biết anh là con người giàu tình cảm và rất cần tình cảm. Anh không muốn em lại để cho anh buồn như lúc này. Đừng bắt anh phải chịu đựng thêm nữa. Em vẫn gọi cho anh, hỏi han công việc nhưng anh thấy âm sắc vẫn lạnh lùng, đều đều và khô khốc. Điều bất ngờ em dành cho anh đấy sao?
    "Cho anh nhé, chút tình em vứt bỏ,
    Để anh về đem ép hương hồn tim.
    Cho anh nhé, nụ hôn nào rơi đó,
    Đừng bất anh, đừng bắt anh đi tìm"

    Được a4u sửa chữa / chuyển vào 12:49 ngày 30/12/2004
  5. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Hì hì!
    Cuộc sống có bao giờ chỉ luôn bình yên và phăng lặng phải không em? Tranh cãi vợ chồng cũng chính là lúc người ta nói được điều mình muốn, điều mà mình chưa giải quyết được, muốn bạn đời hiểu mình hơn. Thông cảm cho mình hơn. Chúng ta cũng vậy thôi, để rồi chúng ta lại yêu thương nhau nhiều hơn nữa. Mà cũng giỏi tưởng tượng ra vấn đề em nhỉ. Chà, chưa người lớn tí nào.
    Một năm mới đến, năm qua có bao nhiêu niềm vui và nỗi buồn đã đến với chúng ta. Niềm vuivà nước mắt có rất nhiều nhưng chúng ta luôn đứng vững bên nhau, xây dựng cuộc sống của chứng ta ngày một tốt đẹp hơn nữa.
    Năm nay, có em bên anh nhưng chúng ta lại sống xa con. Anh biết em nhớ con nhiều lắm và anh cũng thế. Anh nhớ gương mặt đẹp thư sinh của con, nhớ giọng nói líu lo qua điện thoại, nhớ cả cái mông chạy cong tớn của nó.
    Chỉ còn ngày hôm nay nữa thôi, em lại về, lại xa anh. Để lại anh một mình này, cho đêm đêm, nỗi nhớ nhung giằng xé, cho ngầy ngày luôn cảm thấy cô đơn.
    Chúc em một năm mới đến tràn đầy nghị lực, mãi mãi xinh tươi và đáng yêu. Đừng nghĩ linh tinh, trong lòng anh chỉ có em và yêu em mãi thôi. Không ai có thể nào thay thế đưọc hình bóng em trong trái tim anh. Anh yêu em.
  6. fly_tomoon

    fly_tomoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Một câu chuyện viễn tưởng cho rằng "Người đàn ông đến từ sao Hoả .. người phụ nữ thì đến từ sao Kim .... Trên sao Kim,, vốn là hành tinh của phụ nữ, do vậy, mọi thứ được tổ chức rất ngăn nắp sạch sẽ, hoa thơm toả mát muôn nơi .... mọi thứ đều mềm mại, ấm áp .. họ cười đùa vui vẻ,,, hạnh phúc với những giấc mơ ....
    Còn sao Hoả, những người đàn ông sáng tác nên những thứ gọi là linh kiện .. máy móc,, điện tử,, một ngày kia, họ khám phá ra thứ gọi là ống dòm: họ nhìn thấy các cô gái trên sao Kim ... họ mong muốn ,, khao khát ...Sau một thời gian,, họ cũng đã chế tạo thành công ra thứ gọi là tàu du hành vũ trụ, đưa họ đến vùng đất sao Kim xinh đẹp ... Họ được những người phụ nữ trên sao Kim đón tiếp nồng hậu ...Họ cảm thấy không thể sống thiếu nhau... Nên họ chọn Trái Đất làm nơi sinh sống, nơi mà màu xanh hiện diện .... Do đến từ 2 vùng đất khác nhau ... đôi khi, họ không hiểu nhau hoàn toàn ... ... "
    ....
    ....
    sao mình thấy thất vọng quá ...khong biết mình sẽ tiếp tục được trong bao lâu ??
    ...
  7. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bác a4u và gia đình nhé! Chúc gia đình nhỏ và 2 đại gia đình hai bên của bác mọi người đều mạnh khoẻ và nhiều niềm vui. Chúc cả nhà bác sớm đoàn tụ. Sorry về chuyện không reply được nhé vì di động của em đang trong gia đoạn "15 ngày kháng cáo" nên "câm" chứ không "điếc"... Định lấy di động của "lão béo" nhắn tin lại chúc mừng năm mới cho bác thì di động đó khác quá nên em nhắn tin cứ phải "dò dẫm" mãi nên lại thôi. Thêm nữa lúc đó hai vợ chồng em lại về quê thăm bố chồng rồi nên cũng không có thời gian.
    Đọc những dòng bác viết cho bác gái mà thấy ông béo nhà em không được "văn hay chữ tốt" như bác, chẳng biết nói ra để vợ biết gì cả. Mới thấy là bác gái của bác hạnh phúc ghê! Chúc gia đình bác luôn hạnh phúc và yêu thương nhau mãi mãi nhé! (như thế này nè cùng nhóc con (trộm vía) xinh xắn, đáng yêu)
  8. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Ngày này, cách đây 4 năm, có một anh chàng với cái miệng cười toe toét, xúng xính trong bộ complet, ngực cài hoa.. "nghênh ngang" tiến vào nhà em. Rước em lên xe hoa về nhà "hắn". Mới đó mà đã bốn năm em nhỉ!
    Năm nay, KỶ NIỆM NGÀY CƯỚI của chúng mình lại không có nhau. Chỉ muốn nghe tiếng của em qua điện thoại "anh nhớ hình, anh nhớ ảnh, anh nhớ em, anh nhớ lắm em ơi". Nhận được quà của anh chắc là em vui lắm nhỉ. Em có biết đọc tin em "chụt, chụt, chụt.." anh thích lắm không?
    Đêm qua anh khó ngủ quá, ôm thằng Cún vào lòng thao thức. Dạo này anh luôn bị tỉnh giấc vào lúc gần sáng, không thể ngủ lại được. Những lúc đó lại muốn ôm em mà không có. Chỉ có đêm đen lạnh lẽo, chỉ có tiếng xe chạy ào ngoài phố, chỉ có hơi thở đều đều của Cún... chỉ có không có gì với anh. Giá buốt! Giá như được đánh thức em dậy nhưng anh không thể, không muốn em bị mất giấc ngủ. Buồn ghê!
    Chiều nay về chán lắm. Nằm dài nhớ em và Bean. Giọng con hát thích lắm em ạ! Nhớ giữ sức khoẻ và chăm sóc con em nhé, những lúc này chỉ có mình em thôi. Trời rét căm căm, hình như cái lạnh làm cho con ngưòi ta cảm thấy cô đơn, buồn bã hơn thì phải. Bầu Trời thì âm u xám xịt, người người thì co ro trong những tấm áo dày cộp, găng tay, "rọ mõm".. Ôi khung cảnh thật ảm đạm, thê lương..Chán ngắt!
    Giờ đây, trong ngày vui của chúng ta, anh chỉ biết Chúc em hạnh phúc, yêu anh mãi em nhé.
    Thèm có em dù chỉ một giây thôi!
    -----------------
    To: Mard
    MARD này! hì hì, tôi đã chúc bà năm mới "vạn sự như ý, lý sự như mõ". Y như rằng hôm nay bà lại đổ cho cái điện thoại "câm, điêc", cho cái điện thoại "sành điệu, đời mới, siêu mỏng không cánh" của lão béo nhà bà nên bà không nhắn tin chúc tôi năm mới được.
    Thôi, coi như bà đã chúc tôi rồi, không nói tiếp nữa.Hay ăn, chóng lớn, làm tốt nhiệm vụ của mình cho ttvn được nhờ nhé. Mà năm nay nhớ sinh con gái cho Mr Bean nhà tôi đấy!
    Được a4u sửa chữa / chuyển vào 21:31 ngày 04/01/2005
  9. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Tâm tình dạo phố về
    Nhặt nhạnh vài dòng chữ
    Xin gởi người nơi ấy
    Sưởi ấm giấc lập đông.....

  10. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    To: Bác a4u
    Cái "đồ"..... Bác khôn vừa vừa thôi nhé, thằng cu nhà bác đã có cô con dâu (trộm vía) khoẻ mạnh, xinh xắn, thông minh nhà kawai_pig rồi mà em "trù úm" nhà em sinh con gái hả??? Bác định cho Mr. Bean "tội đa thê" à? Giờ là thời nào mà còn kiểu "phong kiến" vua chúa có nhiều "cung tần mỹ nữ" thế hả?
    Thôi đùa bác vậy thôi, em thì chẳng câu nệ trai hay gái nhưng lại "chim cú" vì bác lấy mất nickname của bé con nhà em trong tương lai rồi. Em định gọi là Bim thì có đứa bạn gọi con nó thế rồi, định gọi là Bin (phiên âm tiếng Việt của Bean) thì bác lại gọi bé nhà bác rồi. Thôi "m" lẫn "n" đều bị lấy mất rồi thì em đành "ngậm ngùi" gọi baby là "Bill" với "l" cao vậy. Híc híc...
    À quên hỏi luôn "ông bố chồng" là có định đến thăm "nhà sui gia" không để em liên lạc với gia đình nhà kawai_pig rồi đến thăm trước Tết âm lịch nhỉ?

Chia sẻ trang này