1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi a4u, 26/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. korean_fungus

    korean_fungus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    "Đừng gọi anh bằng chú
    Hãy gọi chú bằng anh
    Tóc chú hãy còn xanh
    Tình chú còn lai lắng"
    vua yeu vo vua muon nguoi khac goi minh la anh ma lai con noi rang tinh cam cua anh van lai lang lam....Trai tim nhieu ngan!
  2. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Buồn thật! Chả biết làm hơn ngoài việc lang thang net. Lạnh quá! Thèm được nghe tiếng bi bô của con, thèm được nghe tiếng của em.
    Cuộc đời! Ngoài Duyên may và Sự lựa chọn liệu còn có gì khác nữa trong cuộc tình của anh và em không nhỉ? Đốt đuốc đi tìm tri kỷ, tri âm mãi mà không thấy, bất chợt em đến trong anh, nguyện làm người tri âm, tri kỷ suốt cuộc đời. Đấy là duyên may hay sự lựa chọn? Có lẽ Duyên may đã của đời anh đã cho anh có cơ hội biết đến em và chính Sự lựa chọn đã mang đến cho anh người vợ hiền, đảm đang và tháo vát.

  3. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Hơi mệt mỏi vì công việc em ạ, lại thêm sáng nay nghe tin động đất tại thành Vinh. Lo lắng. Cũng may mà nhẹ.
    Gửi cho nhau biết bao mss, em cũng thật là ngố khi anh hỏi em mua thịt đông lạnh không? Em có biết, từ những điều đó em lại làm cho anh nhớ em hơn, yêu em hơn không? Từ những điều tưởng chừng như đơn giản đó đã làm nên hạnh phúc của chúng mình em ạ.
    Nhớ mãi lúc em hỏi anh dùng loại nước hoa nào, sao có mùi khác thế? Kiểu ghen thật đáng yêu! Em lại quên rằng đó chính là nước hoa mà em mua cho anh, trao cho anh mà anh chưa bao giờ dùng những lúc gần em.Chỉ còn mấy ngày nữa thôi, anh sẽ được về bên em, lại được tận hưởng hương vị ngọt ngào của từ thân thể em đã lắng đọng trong anh, như một thứ kích thích, gây nghiện. Mùi hương toả ra - không nước hoa- rất tự nhiên - đã làm cho anh ngây ngất. Anh đang cố gắng thu xếp công việc, hy vọng hoàn thành để thời gian bên em và con được lâu hơn. Hãy chờ anh em nhé. Giây phút ước ao đã làm cho anh thấy nao nao, thật ấm áp và hạnh phúc.
  4. saturn23

    saturn23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ thấy nhớ anh thôi. Sáng thấy anh gọi trên mạng mà chẳng biết anh có nhận được trả lời không nữa. EM nhớ anh, vẫn nhó anh. Anh có biết ko? Anh biết anh lại tránh em....
  5. 12h

    12h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Ai đem sương đến lạnh tái tê
    Em đó hay chỉ là cơn mê
    Kìa ai khóc vội tan sướng sớm
    Nắng lên rực rỡ tựa hả hê
    ------------------------------------
    Em là kẻ chạy trốn,nhưng em không biết mình đang chạy trốn cái gì,và chạy trốn đến bao giờ!em chẳng thể dừng lại được nếu anh ko tìm thấy em!em chờ anh...
  6. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Muốn nói nhiều điều , nhưng cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu...
    Có lẽ một đứa trẻ đã làm quá nhiều người thất vọng về mình ...và một đứa trẻ luôn lo lắng một cái gì đó của mình sẽ bị người khác lấy mất....
    Ừ ...
    Cũng chẳng đi đến đâu hết....
    Để mọi cái như nó vốn là như vậy...đừng hối thúc , đừng kì vọng?
    Hiểu ko ?
    http://www.terratra***ions.com/new/the_art/babies/images/Baby-Bear.jpg
  7. Heo_con_lan_di_lon_ton

    Heo_con_lan_di_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười thật nhỉ... đến tận hôm nay ta mới dám khẳng định, đau đến tái tê lòng.. Đã biết trước, đã nghĩ tới trước... đã nói rằng ta không cần người đáp trả, sao vẫn đau đớn đến vậy... Em không phải là người duy nhất, em biết điều đó... nhưng em lại tin rằng, em là người đặc biệt nhất, em tin rằng em sẽ khiến anh không còn nghĩ tới những người khác, ôi, ta ơi... Ngớ ngẩn quá... Có một người con gái đặc biệt hơn em, có một người con gái đến trước em... người ấy sẽ chẳng bao giờ ra khỏi chỗ đó, em sẽ chẳng bao giờ ngồi vào chỗ đó.... Nếu chuyện tình yêu là một sự hoán đổi, một sự so sánh... thì em, chẳng là gì cả.. Nhưng dù không phải là như thế, em, cũng chẳng là gì cả...
    Bao nhiêu người đã nói em hãy dừng lại, chính em, cũng đã nói em đừng tự làm khổ mình... càng gần gũi càng dễ gây tổn thương cho nhau... và trái tim em đã một lần vỡ vụn, rồi nó lại vỡ vụn... Ngang bướng ư, thế đấy....
    Nhưng em không hối hận đâu, vì em biết em đã nghĩ gì, em biết em đã cảm thấy gì, em biết nụ cười đó của em là thật... và mãi mãi... em giữ mình là kẻ đang tương tư... đang chơi vơi giữa khung trời... chẳng gần anh, cũng chẳng xa anh...
    Tình không xa, nhưng không thật gần.... có những lần nằm nghe tiếng cười nhưng chỉ là mơ thôi... đoá hoa vàng mỏnh manh cuối trời...như một lời chia tay....
  8. minhanh

    minhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Yêu thương ạ ! Mãi xa rồi em nhỉ. Cô đơn trong Xuân cô đơn càng thêm tức tưởi !
    Hãy gắng lên nhé. Dù chẳng còn cho anh, cũng chẳng còn có thể cho em nhưng chúng ta cùng cố gắng nghe em ! Hãy để cho cuộc sống thấy rằng : Không có anh hay không có em bên mình nhưng chúng ta vẫn làm được tất cả.
    Mùa Xuân sẽ mang đến cho em sự ấm áp, mang đến cho em một hạnh phúc thật nhẹ nhàng. Đừng quay quắt như anh, đừng điên cuồng và nồng nhiệt như anh . Nhẹ nhàng thôi nhé em nhưng là mãi mãi. Mong em sớm tìm thấy Hạnh Phúc cho mình !
  9. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Nghe bài nhạc cho đỡ buồn
     
  10. minhanh

    minhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Con muốn nói rằng : Mẹ hãy tha thứ cho con ! Vâng ! Con đã không thể làm gì hơn được, con đã rất cố gắng nhưng không mang được em về bên Mẹ. Mẹ buồn lắm phải không ? Con chẳng dám gọi điện về chỉ vì sợ phải đối diện với câu hỏi của Mẹ. Vâng. Tết này em không đến nhà ta đâu, điên thoại em cũng thay số khác rồi. Mẹ hãy tha thứ cho em mẹ nhé.
    PS : vyhuynh. Tôi đã nghe không biết bao nhiêu lần bài hát bạn Post. Cho dù không phải bạn tặng ai nhưng tôi cũng xin được cảm ơn bạn !

Chia sẻ trang này