1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LỜI TRÁI TIM MUỐN NÓI

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thuy_nguyen84, 28/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackrose1911

    blackrose1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, trời mưa tầm tã, không khí đã lạnh duờng như càng lạnh hơn. Em nhớ anh, nhớ Hà Nội biết bao.
    Em lại nhớ những ngày Hà Nội vào đông, em thuờng đòi anh dẫn em đi ăn kem rồi sau đó anh lại chở em chầm chậm đi dọc những con phố nhỏ. Trời lạnh, em đút tay vào túi áo anh và thầm mong đuờng vắng để anh đút một tay vào và nắm lấy tay em. Nhưng bây giờ, trên đất nuớc xa xôi và lạnh lẽo này, em chỉ uớc ngày nào cũng đuợc nói chuyện với anh, nghe anh thì thầm những lời yêu thương bên tai sao mà khó quá vậy. Uớc gì...!!!
  2. HQ_TH

    HQ_TH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Lòng tôi như quặn đau khi nghe mọt ng` bạn của em nói với tôi là em đi xem phim cùng H. Đến bây giờ thì tôi mới thật sự hiểu đc lí do tại sao em lại chia tay với tôi. Em là ng` phụ nữ đầu tiên tôi cảm thấy quý trọng như thế. Em đảm đang tháo vát, khéo léo cả trong cách ăn nói và nội trợ. Những món ăn em nấu thật là tuyệt. Mọi thứ đang thật tuyệt vời. Mối tình của chúng ta đang chớm nở, chúng e ấp bí ẩn, và huyền diệu biết bao...Thì chính lúc này em lại nói lời chia tay.....Tôi cảm thấy như nụ hoa kia đã bị một kẻ vũ phu đang tâm bẻ mất mà khuôn mặt hắn lại dửng dưng.Tôi thật sự muốn biết lý do thì em chỉ nói là: "chúng mình không hợp nhau"
    Có lẽ tôi chẳng là ai và cũng chẳng là j trong em cả
    Không biết đến bao h tôi lại yêu và được yêu????????????
    chắc sẽ lâu lắm, lâu lắm..............lâu lắm
    Lòng tôi đã bị cắt vì cơn đau ruột thừa
  3. thuy_nguyen84

    thuy_nguyen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Vậy là dù ko muốn hôm nay em cũng phải gặp anh dù là chỉ qua dt.........Em cũng ko muốn mình làm như thế bởi mỗi lần gặp anh dù là vô tình hay cố ý,chuẩn bị tinh thần thật tốt thì em vẫn cảm thấy lòng mình xao động,nhức nhối ko yên,rồi khi đó nước mắt em lại rơi mà có khi chẳng hiểu nổi vì lí do gì......
    Ở đời mà,có nhiều cái mình rất muốn tránh nhưng cũng chẳng tránh được,có nhiều cái chúng mình liên quan đến nhau quá,4năm cơ mà phải ko anh.......
    Em lại thấy nhớ anh thật,giọng nói ấy nghe như quen như lạ,dù là biết phải bình tĩnh để nói chuyện với anh mà sao em vẫn run quá vậy,em biết là mình đang lúng túng...vậy mà..em vẫn chẳng thể bình tĩnh....
    Trong lòng em đang dối bời,chẳng thể viết tiếp cho anh được nữa............hãy để em bình tĩnh để em có thể nói những điều đúng nhất trong con người của em.
    1ngày dài.............
  4. HQ_TH

    HQ_TH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Đời quá khổ!!!!!!!!!!!!!
  5. thuy_nguyen84

    thuy_nguyen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là mùng 1 âm lịch anh ạ,ko biết hôm nay anh có đi lễ ko vậy nhỉ.....???
    Ngày trước,hầu như mùng 1 nào anh & em đều cùng nhau đi thắp hương,cầu trời khấn phật cho mọi điều tốt đẹp sẽ đến với chúng ta và gia đình chúng ta........Nhưng điều em luôn muốn xin trời phật là trời phật sẽ cho em và anh ở bên nhau mãi mãi,ngày hôm nay yêu em nhiều hơn hôm qua nhưng ngày mai còn nhiều hơn thế nữa....em đã xin như vậy đó......vậy mà chẳng thể thành hiện thực...........Em hiểu đó gọi là số trời,những điều mình cầu xin và mong muốn đâu phải cái gì cũng được mà phải ko anh???
    Ông trời đã chẳng thể se duyên cho chúng mình chắc cũng bởi 1 điều gì đó mà cả 2 ta chẳng thể nào hiểu nổi,vì thế mới gọi là ý trời mà phải ko anh???
    Không hiểu hôm nay anh đi lễ anh đã xin điều gì,có điều nào dành cho em ko vậy....?Và hôm nay có ai đó quen quen gặp anh và hỏi em ko nhỉ....có hỏi là tại sao chúng mình ko đi cùng nhau,chuyện của 2 đứa thế nào ko anh???
    Hôm nay em cũng ko đi lễ được vì em phải đi làm mà,nhưng giữa đất trời em muốn xin 1 điều,1 điều duy nhất thôi....chắc là anh cũng hiểu.....
    Người sùng đạo có nói với em 1 câu rằng Phật ở trong tâm,tâm luôn hướng thiện,luôn chân thật thì những điều mình muốn cầu xin ắt sẽ thành và được ông trời phù hộ....Em cũng đang cố gắng để tâm mình luôn hướng thiện,cho điều em đã cầu xin sẽ trở thành hiện thực.....
    Anh có nghe thấy ko,ở đâu đó trong tâm can mình 1 lời nguyện cầu rất thật lòng của chính em............
  6. manhcuong13

    manhcuong13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0

    Em cảm ơn anh thật nhiều bởi lời khuyên đó....Mong anh hiểu rằng em ko thể nói ra được,mỗi câu chuyện đều có hoàn cảnh riêng,dù em rất muốn nói trực tiếp với anh ấy nhưng ko thể được....rút cuộc cũng ko thể ở bên anh ấy..........
    Khó khăn lắm anh ạ khi ko được nói những điều mình muốn nói với người ta,em đành viết vào đây để vơi đi nỗi niềm trong lòng mình..........
    Và em đã đúng,em tìm được cảm giac nhẹ nhàng,thanh thản khi viết những dòng từ trái tim mình lên đây mà ko phải phân vân đắn đo hay bứt dứt trong lòng bởi ko nói ra được...Em rất cảm ơn sự chia sẻ và cảm thông của anh.....
    Em post chủ đề này cũng để được nhận sự chia sẻ của mọi người với em,và của mọi người với mọi người............
    Hi vọng topic của em sẽ nhận được sự ủng hộ của anh và của tất cả mọi người.........
    Mình cảm ơn!
    Đúng là bày tỏ được lòng mình (dù chỉ là viết ra ở đây thôi) cũng phần nào làm cho ta thanh thản hơn. Nhưng, biết đâu, khi nói với anh ta điều đó thì em sẽ không phải nói : "...rút cuộc cũng ko thể ở bên anh ấy..........". Có thể như thế lắm chứ.
    Dũng cảm lên nào !!!
  7. blackrose1911

    blackrose1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Xa nhà, anh biết em sẽ buồn và cô đơn, ngày nào cũng email sang động viên em, an ủi em và kể cho em mọi chuyện diễn ra ở nhà. Chưa một ngày nào trong mail box của em thiếu bóng mail của anh. Vậy mà....đã ba ngày rồi, em cứ chờ mà chẳng thấy...Chắc anh đang giận em lắm phải ko anh? Chỉ hai từ " xin lỗi " thôi sao mà khó thành lời quá vậy......................?
  8. thuy_nguyen84

    thuy_nguyen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Hoàn cảnh ko cho phép em nói ra điều đó thì em có nói ra cũng chỉ là vô ích thôi anh ạ,cảm ơn anh đã khích lệ em...Nhưng em nghĩ nếu nói ra mà ko được như mình mong muốn thì nói ra làm gì,thà rằng hãy sống như thế này còn hơn....Em dùng cách này cũng là cho mình nhớ và cũng để cho mình học cách quên anh ấy,như thế em thấy mình thoải mái hơn...
    Em đã nghĩ,nghĩ rất nhiều...cả tuyệt vọng cũng có...nhưng rồi bản thân em ko cho phép mình tự ti như vậy,em vượt qua chính mình..dần dần,em cảm thấy tâm hồn mình nhẹ tênh,muốn viết những điều mình suy nghĩ,muốn trải lòng mình ra để cho niềm đau khổ ko chôn kín,ko gặm nhấm....vì vậy em đã viết lên đây....
    Ngày nào em cũng nhớ về anh ấy,cũng có những điều muốn nói với anh ấy...nhưng em chỉ cho phép lòng mình được có 1 h để nhớ và để sống với những ký ức,những kỉ niệm và cả những đau buồn...lúc đó,em post bài lên mạng hay là chính những suy nghĩ của em lúc đó.....rồi,em lại khoá những suy nghĩ ấy lại để sống vui vẻ,để làm việc bằng tất cả sự nhiệt tình,để cảm nhận và khám phá cuộc đời với bao điều thú vị....
    Nói với anh ấy những điều mà anh ấy chẳng thể biết được và chẳng thể nghe thấy là cách để em quên anh ấy,nhẹ nhàng thôi và đó cũng là cách để giải thoát cho nỗi lòng mình đó anh ạ....
  9. manhcuong13

    manhcuong13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Em có thực sự làm được như lời em nói không? Anh nghĩ điều đó chẳng dễ dàng như vậy đâu. Nhưng nếu đúng là em có thể "giải thoát" bằng cách này thì đáng để chúc mừng đấy. Rất đáng khâm phục ...
    Tuy vậy, thật đáng tiếc cho "anh ấy" đã "chẳng thể biết được và chẳng thể nghe thấy" những điều này. Đáng tiếc và đáng buồn ........
  10. chien_phuong

    chien_phuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Nếu còn yêu anh ấy, bạn hãy nói cho anh ấy biết, vì khi yêu người ta cảm thấy hạnh phúc nhất khi được bên nhau và cùng chia sẽ với nhau nhưng khó khăn, cùng hưởng những vị của cuộc đời. Hãy làm theo trái tim của mình mách bảo, tặng anh ấy một món quà vô giá đó là hi vộng.....[​IMG]

Chia sẻ trang này