1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LỜI TRÁI TIM MUỐN NÓI

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thuy_nguyen84, 28/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuy_nguyen84

    thuy_nguyen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em được gặp anh...dù trong 1 hoàn cảnh ko hay cho lắm nhưng em vui nhiều lắm..!!!!!!
    Chỉ nhìn thấy anh thôi em cũng cảm thấy lòng mình vui lắm rồi,dù rất muốn ôm anh vào lòng để bày tỏ những gì mình đã dấu thật kĩ trong lòng từ bấy lâu nay....nhưng lại sợ anh phải khó xử,và em lại càng chẳng thể quên anh...!
    Đã bao lâu rồi anh nhỉ,từ ngày mình xa nhau ấy em đã ko được ôm anh,được hôn lên môi anh những nụ hôn nồng nhiệt nhất hả anh???
    Lòng em lại thấy rưng rưng.....em cảm thấy tủi,thấy tiếc cho cuộc tình ko thành của chúng mình......Nhưng thôi,chúng mình hãy để tình yêu ấy ngủ yên anh nhé,để tình yêu ấy mãi mãi sống trong em và anh....Hãy cứ để cái kết ấy quyết định cho tương lai của chúng mình.....Em chỉ mong...về sau...khi anh ở bên cạnh ng con gái khác...anh biết rằng....trong tình yêu của ng con gái đó với anh có 1 nửa là của em dành cho anh đó,anh có hiểu ko anh..???
    Em sẽ đi bên đời nghe tiếng đời nức nở....và sẽ có ngày em nghe thấy tiếng anh gọi em...anh vẫn nhớ...!!!!
  2. thuy_nguyen84

    thuy_nguyen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    CÓ MỘT ÁNH MẮT BUỒN..
    THOẢNG MỘT NIỀM LUYẾN TIẾC!
    CÓ MỘT LỜI TỪ BIỆT..
    ĐỂ MÃI MÃI KHÔNG QUÊN...! [rose
  3. thuy_nguyen84

    thuy_nguyen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi hôm nay em mới lại ngồi đây để viết cho anh,những nỗi niềm từ trái tim em...
    Hôm nay là ngày 20-10 đấy anh ạ....1 ngày trọng đại của chúng mình...anh có còn nhớ ko???
    Em nghĩ chắc anh quên rồi...phải ko anh? ma` cũng phải nên quên đi thôi,vì chúng ta ko còn là của nhau nữa rồi nhớ cũng chẳng để làm gì đúng ko anh? hơn nữa,chắc là anh cũng đã có con đường khác rồi,1 con đường mà em cứ tìm mãi cũng chỉ vô ích thôi,cũng ko thể bước trên đó được....
    Ngủ ngon nhé tình yêu của chúng mình....bắt đầu nhé...từ ngày hôm nay.....ngày tình yêu bắt đầu cũng sẽ là ngày tình yêu ấy kết thúc.....
    Một ngày mới cho em và cho anh!!!
    Chúc hạnh phúc luôn bên anh giữ cho anh những điều tốt đẹp nhất,như thiên thần bé nhỏ giữ kỉ niệm trong em ko bao giờ phai nhạt...!
    ....................................................................................................................................................
  4. dungnhanluu

    dungnhanluu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Xin chúc mừng thuy_nguyen đã lớn lên nhiều qua từng bài viết.Nếu như nhưng gì ban gởi lên điễn đàn là tâm sự của chính bạn đã phải trải qua trong một đoạn của sêri cuộc sống,mình chỉ xin là người tư vấn cho bạn nếu trong khả năng mà mình có thể nắm bắt về lời trái tim muốn hót!
  5. thuy_nguyen84

    thuy_nguyen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Khi 2 người phải chia tay,họ thường chúc nhau cho nửa kia sẽ tìm được 1 người yêu mới yêu họ nhiều hơn mình.....Thật ra,lời chúc đó chẳng thật lòng....hình như,họ dùng chính lời nói đó để tự khẳng định tình yêu của họ....mãnh liệt...níu kéo....hay là để thấy mình cao thượng trong sự mềm yếu....hay là để trách móc ng ta ko hiểu đc tình cảm của mình...
    Em cũng chúc anh như vậy mà phải ko anh.....1 lời chúc thật lòng tự trái tim em...nhưng em cũng ko phủ nhận em đã dùng lời chúc ấy để tự khẳng định tình yêu của em dành cho anh....rất nhiều phải ko anh,là mãi mãi hình ảnh của anh tồn tại trong trái tim em......Với ng ta,lời nói đó là níu kéo 1 tình yêu đang dạn nứt,còn với em ...em luôn hiểu chúng mình chẳng thể về bên nhau mà tình yêu em dành cho em lại sâu đậm quá...nên em mong ....rất thật...sẽ có ai đó đến bên anh và yêu anh thật nhiều,nhiều như em đã yêu anh....bởi như thế...anh sẽ cảm nhận được tình yêu của em nữa cũng đang tồn tại trong đó....
    Em đã sống khác nhiều rồi,ko còn thu mình sống với tình yêu của anh nữa...em tự hào về điều đó,em mừng vì đã dấu được anh rất sâu trong 1 góc nào đó nơi trái tim em để trở lại với con người trước đây.....vui vẻ,thoải mái,tự tin....khi tự đi tren con đường mà trước kia luôn có anh bên cạnh..
    Vài tháng trước,khi nghe bạn mình nói anh đi với 1 ai đó,dù em biết đó chỉ là bạn đơn thuần...vậy mà tim em cũng nhói đau,bật lên trong lòng sự ghen tị với họ,dù là nam hay nữ.....Em ghen tị bởi vì trước đây...vị trí của em là đi bên anh..dù bất cứ đâu...dù ở nơi nào...đi với những ai....
    Còn bây giờ,em ko còn hồi hộp khi nghe những lời ng khác nói...gặp anh ở đâu đó,đi với ai đó....em cảm thấy trong lòng mình nhẹ nhàng hơn khi nghe những câu chuyện về anh và mong đc gặp anh ở đâu đó trên những con đường xưa,mà...khi đó....đi bên anh ko phải là em...là 1 ng con gái khác...1 ng con gái anh yêu,1ng có thể ở bên anh chăm sóc và lo lắng cho anh như em đã làm trước kia....Thực lòng,mong anh luôn sống tốt...em cũng vậy......vì tương lai đang ở phía trước đó anh!
  6. Kidfun

    Kidfun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    746
    Đã được thích:
    0
    Anh chúc mối tình đầu tìm được người yêu em thật lòng và cả 2 biết sống vì nhau
    Chúc mối tình thứ hai có cuộc sống ổn định
    Mối tình thứ 3 đạt được mong ước kiếm chồng của em
    Mối tình thứ 4 bớt ngông cuồng, rượu chè, bớt lãng mạng,quên hẳn anh và tìm được chỗ dựa thực sự
    Và mối tình hiện tại, chúc em sớm rời xa anh để chúng mình thành bạn bè, tôn trọng và hiểu nhau.
  7. vietbinh1981

    vietbinh1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    @ Vợ :
    Nhớ mình quá mình ạ, ở nhà anh luôn cầu chúc cho mình nhưng điều tốt đẹp nhất, chúc cho chương trình ngày mai của mình lên sóng thành công tốt đẹp.
  8. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Mưa lạnh, mắt em lạnh, môi em lạnh, tay chân lạnh cóng, lòng em lạnh giá, trái tim em.. đang lạnh, sao chẳng thấy.........
  9. thuy_nguyen84

    thuy_nguyen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Hình như có ai đó đã quên 1 điều mà đáng lẽ ko nên quên....&hình như có 1 ai đó đã nhớ những điều chẳng nên nhớ....
    Và hình như người ta gọi đó là trò đời thì phải....thích bỡn cợt,thích trêu trọc....thích làm người ta vui rồi sau đó lại muốn họ phải buồn vì chính điều đó.....
    Ôi cuộc đời....hay thật...
    Cảm ơn 1 người đã dạy tôi biết đau khổ,.....,cảm ơn cuộc đời đã mài dũa sự chịu đựng và mạnh mẽ trong tôi....!
  10. Kidfun

    Kidfun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    746
    Đã được thích:
    0
    ặn trỏằi. TỏƠt cỏÊ cĂc em 'Ê rỏằi xa anh. Giỏằ bỏt 'ỏĐu mỏằTt cuỏằ'c sỏằ'ng cỏằĐa anh.

Chia sẻ trang này