1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LỜI TRÁI TIM MUỐN NÓI

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thuy_nguyen84, 28/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mercury562006

    mercury562006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc buồn, có những lúc không may mắn trong công việc, sức khoẻ...... bất chợt em lại nhớ đến anh.
  2. duthala0207229

    duthala0207229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Oạch cũng biết nhớ roài à? Nhớ thằng nào thế ku? Ngồi máy nhớ để ý sếp nhé! Bị bắt là toi cả anh lẫn cô đấy!
  3. badrose

    badrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    http://media.putfile.com/min97/800
  4. thuy_nguyen84

    thuy_nguyen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Hình như anh đang buồn nhiều lắm..em biết phải làm gì để giúp anh khi mà em cũng như anh....
    Giá như em ko biết điều đó...chắc là...có lẽ...em sẽ chẳng nghĩ đâu....em sẽ mặc kệ...mặc kệ tất cả như những ngày hôm trước...em sẽ vẫn chỉ nghĩ đến anh như 1 kỉ niệm mà thôi...Tại sao em lại biết những chuyện của anh chứ...em đã cố quên anh rồi mà...hình như..em cũng đã ko còn mong chờ điều gì cho cuộc tình chúng mình...em cũng đã muốn đẩy anh thật xa với thế giới của em,cũng muốn anh sống với những gì anh muốn,những gì anh đã lựa chọn......Nhưng biết làm sao được khi trời cao đã sắp đặt mọi chuyện,điều ko muốn biết em cũng đã biết rồi...em lại nghĩ...nghĩ thật nhiều về anh...
    Tự nhiên,em cảm thấy phần nào đó trách nhiệm trong những nỗi buồn của anh....biết phải làm gì bây giờ hả anh?em biết phải làm gì để anh được nhẹ bớt...???
    Gặp anh ư..???Chắc là ko được rồi,em sẽ chỉ làm cho mọi chuyện rối hơn thôi....và anh cũng lại phải nghĩ về chuyện chúng mình phải ko anh..???
    Gọi điện hay là gửi tn cho anh...???Chắc là cũng ko nên....
    Sẽ chẳng tốt đâu nếu em liên lạc nói chuyện với anh lúc này p0hải ko anh...huống chi là gặp nhau....
    Tâm trạng em đang rối bời,yêu anh cũng ko được mà quên anh cũng ko thể.....biết làm sao hả anh?
    Thời gian chúng mình xa cách nhau cũng nhiều rồi phải ko anh...bao nhiêu khó khăn anh cũng đã vượt qua...lần này anh cũng thế chứ,sẽ vượt qua để đứng lên làm lại từ đầu mà đúng ko anh..???
    Ko còn em bên anh để chia sẻ và giúp đỡ anh nữa...chẳng biết...giờ này bên anh có ai giúp anh vượt qua những khó khăn này ko...
    Em cũng đã trải qua thời gian như vậy rồi....em cũng đã làm được....còn anh,anh phải làm tốt hơn em được ko,phải đứng lên sau mỗi khó khăn,phải biết cách đi tiếp để ko phạm sai lầm như khi vấp ngã....sẽ ko bao giờ là quá muộn khi mình biết điều đó là ko đúng....
    T ình cảm của em giờ đây gói trọn trong những yêu thương ,trong chữ NGHĨA của thời gian giữa 2 ta...dù chúng mình ko thể là của nhau,mãi mãi...mong anh hiểu rằng....em vẫn dành cho anh .... trọn vẹn chữ NGHĨA,chữ TÌNH.....ko nhất thiết chúng mình phải yêu nhau và bên nhau .....
    TÂM em vẫn luôn làm đúng với chữ TÌNH,chữ NGHĨA anh ơi....
  5. badrose

    badrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Dà?nh cho vợ yĂu----> http://media.putfile.com/4wife/800
  6. thuy_nguyen84

    thuy_nguyen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Anh à,hôm nay em cảm thấy trong lòng mình buồn quá....em nhớ anh....
    Trước kia,mỗi khi em có chuyện buồn anh là người đưa em thoát khỏi nỗi buồn ấy....nhẹ nhàng....ấm áp...Còn bây giờ khi lòng em tràn ngập nỗi buồn,em lại chẳng có ai bên mình.....cả người em tin tưởng và yêu thương nhất cũng ko còn bên em nữa rồi.....Em muốn khóc thật to,muốn gào thật to để có thể quên hết mọi thứ quanh mình,để quên đi cả chính bản thân mình,để ko phải nghĩ ngợi gì nữa.....nhưng sao nỗi buồn ấy bủa vây lấy em...chặt hơn,nặng nề hơn....
    Anh à,chẳng lẽ ko có anh em yếu đuối vậy sao....EM đã muốn vượt qua suy nghĩ ấy...nhưng mà...hình như em cảm nhận được điều đó là đúng....Em muốn trốn tránh,cũng bởi vì anh ko còn là của em,cũng bởi anh đã xa rất xa em rồi mà em ko dám nghĩ tới sự quan trọng của anh trong lòng em....
    Đã bao lâu rồi anh nhỉ từ ngày chúng mình xa nhau đến bây giờ....chắc cũng đã đủ để anh quên em rồi vậy mà em lại chẳng thể quên nổi anh,hình ảnh của anh,khuôn mặt của anh vẫn nguyên vẹn trong trái tim em.....7tháng trôi qua ko có anh bên cạnh,tưởng rằng em đã mài dũa cho lí trí của mình can đảm hơn,tự tin hơn và ko nghĩ về anh nữa...vậy mà....
    EM vẫn vậy anh nhỉ,vẫn cứ mãi là con bé ngốc nghếch,dại dột,ko bao giờ biết tự giúp đỡ bản thân toàn phải cậy nhờ người khác.....nhưng bây giờ...khi ko có anh bên cạnh nữa....em biết phải làm sao....
    Những lúc như thế này....anh ở đâu vậy hả anh?
  7. nhavit03

    nhavit03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    buồn,nhớ anh kinh khủng,em muốn đc nhìn thấy anh bây giờ quá,anh ơi.........................
  8. CNT_AMS18611

    CNT_AMS18611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Anh à.Biết nói sao đây nhỉ? Em muốn nói với anh nhiều lắm, nhưng chẳng biết nên nói như thế nào và bắt đầu từ đâu..Em đã rất rất hạnh phúc khi nghe thấy giọng của anh , nhất là sau một tuần anh đi công tác .Em đã rất rất hạnh phúc khi biết rằng anh gọi điện cho em ngay sau khi anh vừa ra khỏi máy bay.Anh à,em vẫn rất nhớ giọng nói của anh như reo lúc đó và cả câu đầu tiên anh nói với em nữa....Điều đó làm em tin rằng anh đã nhớ em nhiều lắm.Nhưng anh biết không, cách đây vài ngày thôi, em cũng mới biết rằng cô bạn của em hiện giờ đang làm gia sư ngoại ngữ cho anh.Cô bạn nhỏ của em đã rất vui khi kể rằng anh đã gọi điện cho cô bé ngay sau ra khỏi máy bay, ngay sau khi ĐT có sóng để chúc mừng " cô giáo nhỏ" nhân ngày 20/11.Dù ngày đó đúng ngày 20/11 thật nhưng em thấy lo lắng lắm.Anh biết không, cô bạn của em thật vui vẻ, xinh xắn , đáng yêu.Em là con gái còn thấy yêu mến nữa, huống hồ là con trai.Và em lo là em có thể sẽ mất anh, bởi vì giữa chúng mình, đâu đã có gì chính thức đâu.Em lo lắm anh à. Em không tự tin vào bản thân em và em cũng không thấy tin vào những gì anh đang giành cho em.Có phải tại em đa nghi quá không anh? Em cũng không biết nữa.
    Anh à.Em ước gì, anh có thể nghe thấy những điều này, nhưng mặt khác, em lại chẳng muốn một chút nào. Em cũng chỉ biết viết ra để nhẹ lòng, và biết đâu, một ngày tình cờ anh mở trang này ra và đọc được những dòng này của em.Anh nhỉ?Và nếu anh không đọc được thì cũng chẳng sao anh à.Đó là một bí mật nữa của em mà có lẽ sẽ rất lâu sau này em mới bật mí cùng anh.Anh nhé !
  9. beautyful_life_and_hell

    beautyful_life_and_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    A badrose : a có thể chỉ giáo cho e biết cách làm một đường link như anh ở trong http://media.putfile.com/ k?
    E cũng muốn làm cho người yêu e!!!!!
    Plz, help me nha!
    vote a 5* gọi là hối lộ
  10. thuy_nguyen84

    thuy_nguyen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    #BIGCHAR {background: & strDefaultFontColor &; color: DCDCDC; font-size: 16pt; font-family:Arial; } Giờ này....ko biết anh đang làm gì nhỉ....chẳng hiểu anh có nghĩ về em ko,hả anh???Còn em,...em đang nghĩ về anh thật nhiều.....chuyện đó chắc là đương nhiên rồi....vậy là...em ngồi viết......em lại viết những gì em nghĩ,những gì em nhớ..và cả những điều mà em chẳng thể nói được cùng ai...!
    Vậy là,cũng sắp đến sn của em rồi,1 sn cô đơn ko có anh bên cạnh....em đã hạnh phúc biết bao khi ngày ấy...của những năm về trước...khi mà em biết yêu và được anh yêu...em đã được hưởng 1 sn trọn vẹn niềm vui,niềm sung sướng....Em cũng đã tự hào biết bao nhiêu...về anh đó!!!!!!!!!Anh đã cho em biết thế nào là niềm hạnh phúc khi có người yêu bên cạnh...
    Mỗi sn lại là 1 điều bất ngờ....Em còn nhớ,sn đầu tiên khi em có anh,anh đã tặng em 1 chiếc váy....mặc dầu..đó là chiếc váy em tự chọn...nhưng khi mặc lên người em lại cảm thấy thật vui sướng như 1 đứa trẻ....bởi vì..anh đã tặng cho em 1 món quà vô giá đó chính là sự quan tâm của anh :"em mặc gì nhỉ,bé con",,,"anh thích bé là người đẹp nhất",,,,"anh muốn là người đầu tiên tặng quà cho bé,được ko"....
    Sự quan tâm ấy to lớn biết bao,đã làm em vui sướng đến nỗi cứ tủm tỉm cười,ngây dại như 1 đứa trẻ có 1 thứ đồ chơi mà chúng yêu thích........Em mặc chiếc váy,thẫn thờ tự nhìn mình trong gương....ngại ngùng ko dám bước xuống cầu thang mặc dù....biết anh đã đứng chờ...lâu lắm rồi....chắc là anh cũng mong em sẽ đẹp trong món quà của anh, hay là...anh tò mò muốn biết em mặc váy thế nào...!
    Thường ngày có bao giờ em mặc váy đâu bởi vì...em ko yêu cái sự loè xoè vướng víu ấy,em thích những chiếc quần bò rách tơi rách tả...em thích những chiếc áo thể thao khoẻ khoắn.....em ghét sự điệu đà....vậy mà,khi đến với anh,em bỗng cảm thấy mình nhẹ nhàng hơn,nữ tính hơn..........Em cũng chẳng hiểu nổi sự thay đổi ấy,mặc dù đó chính là bản thân em.....
    Thay vì chọn 1 chiếc quần bạc em lại thử 1 chiếc váy,thay vì mặc áo thể thao em lại chọn cho mình 1chiếc áo....1 chiếc áo điệu đến nỗi nghĩ rằng e sẽ chẳng bao giờ thử huống chi là mua nó....Anh à,em cảm ơn anh...nhiều lắm..vì món quà anh dành tặng em,đó là sự quan tâm của anh,anh đã đến bên em làm thay đổi 1 cô bé ngỗ nghịch như em trở về với sự nữ tính trong chiếc vay_món quà đầu tiên em được nhận trong ngày sn của mình....
    Còn bất ngờ hơn khi em đến đó_nơi mà em tổ chức sn của mình...ui chao,1 bó hoa to tướng với những bông hồng cũng thật to cắm trong lọ đặt chính giữa chiếc bàn,1 chiếc bánh gato đầy ấn tượng với dòng chữ:CHÚC MỪNG SINH NHẬT to.....(em đã ko viết hết dòng chữ ấy lên đây,bởi vì em chỉ muốn giữ niềm hạnh phúc ấy cho riêng mình,chỉ mình em thôi,em sẽ nhớ mãi cái tên trìu mến ấy...anh đã gọi riêng mình em thôi)
    Sn đầu tiên cho em thấy sự quan trọng của người yêu,1 sn khác hẳn những sn trước đó của em ko phải bởi những món quà,ko phải bởi bạn bè tham gia nhiều hay ít,mà bởi vì sn nhật đó em có anh......
    Mai nhé anh....em sẽ kể tiếp những gì còn xót lại....em sẽ viết tiếp những gì thiêng liêng,đẹp đẽ nhất của chúng mình lên đây,lên LỜI TRÁI TIM MUỐN NÓI này để được sống với những điều hạnh phúc nhất,ý nghĩa nhất của những cột mốc cuộc đời....để rồi,khi trở về với thực tại....em thấy mình cô đơn,cả trong cái ngày mà ngỡ mình sẽ luôn mong chờ khi bắt đầu 1 năm mới.....Năm nay,sn của em,em sẽ ngủ vùi,1mình ôm những kỉ niệm của những sn trước.....em nhớ về anh!

Chia sẻ trang này