1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LỜI TRÁI TIM MUỐN NÓI

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thuy_nguyen84, 28/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuy_nguyen84

    thuy_nguyen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Còn gì vui sướng hơn là ngày sn của mình trở nên thật ý nghĩa và hoành tráng như vậy.....Sn đầu tiên em có anh đã làm em thao thức ko thể ngủ nổi,em tự nhủ lòng mình rằng mình đang là người hạnh phúc nhất....Mà đúng thế thật....anh đó_anh là niềm hạnh phúc của em...!
    Rồi thời gian trôi đi,bình lặng,êm đềm khi anh luôn bên em,chăm chút vỗ về cho tình yêu của chúng mình....chỉ có em thôi,cô bé ngỗ nghịch luôn làm anh phiền lòng anh nhỉ..?Rồi sn thứ 2 được bên anh cũng đến,em lại hạnh phúc mong chờ những bất ngờ của anh.....Ko như bất ngờ trước,bất ngờ này làm em tự hào hơn khi em có anh bên em,yêu em,cho em biết thế nào là ý nghĩa của cuộc sống....Anh đã đem niềm vui đến ko chỉ cho riêng em mà cho cả những đứa bạn của em.....Chúng nó hào hứng chờ đợi những câu nói của anh,những câu chuyện của anh để cười,để cảm thấy cuộc đời có ý nghĩa,để cảm thấy được cuộc vui này mình ko phải là người thừa....
    Em biết rõ anh là người dễ được người khác cảm tình,dễ hút hồn người khác bằng cách cuốn họ vào những câu chuyện của anh....nhưng mà,thật lòng em ko nghĩ mọi người lại vui đến thế....mà trong bữa tiệc của mình những người bạn của mình được vui vẻ đó sẽ là món quà rất lớn dành cho ngày sn của họ....
    Anh ơi,em thật tự hào vì mình đã có được anh...anh đã cho em 1 sn hoàn hảo đến bất ngờ.....1 cuộc vui mà chẳng muốn kết thúc...em hạnh phúc nhiều lắm...
    Khi về đến nhà,em đã ko thể ngủ nổi....nghĩ về anh em lại tủm tỉm cười 1 mình....trong bóng đêm tối mịt em cảm thấy trong lòng mình bừng sáng,anh như thiên thần rực rỡ đem ánh sáng và những điều kì diệu đến cho em....Em lại thầm cảm ơn ông trời đã ban tặng anh cho em,cảm ơn anh đã làm cho những ngày đã qua của cuộc đời em thật có ý nghiã!
    Anh à,em lại nhớ anh....nhiều lắm!
  2. thuy_nguyen84

    thuy_nguyen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Rồi sn lần thứ 3 có anh bên mình....lòng ngập tràn hạnh phúc đón lấy chiếc bánh gatô và bó hoa thật to anh dành riêng cho em...Em bồi hồi xúc động khi trên chiếc bánh sinh nhật viết 1 dòng chữ mà đến bây giờ em cũng còn thấy nó hiện hữu...thật rõ ràng.....MỪNG SINH NHẬT VỢ YÊU....1 dòng chữ đơn giản thôi,yêu nhau thì ai cũng có thể nói được với nhau nhưng khi dòng chữ ấy được viết trên 1 chiếc bánh và đặt trịnh trọng giữa chiếc bàn sn,nó đã gây sự chú ý cho tất cả mọi người....Anh à,anh đã ko chỉ cho riêng em biết cái điều thiêng liêng ấy mà lời trên chiếc bánh ấy dường như là lời tuyên bố với tất cả mọi người về vị trí của em trong lòng anh...Em đã thật hạnh phúc vì điều đó,em đã tin...rồi đây...tất cả sẽ thành sự thật...
    Vậy mà....
    Thời gian như thoi đưa,sắp đến ngày sinh nhật của em rồi nhưng mà...sao em thấy mình cô đơn quá....Chẳng biết,em có còn nhận được 1 bó hoa to như anh đã tặng với toàn những nụ hồng khép nép như những lời yêu thương chan chứa hay là 1 chiếc bánh gatô với cái tên thân thương mà anh đã từng gọi em.........Em biết mà đó chỉ là giấc mơ,có ai khi vẫn tỉnh mà lại mơ như vậy ko???vậy mà có em đó....!
    Chưa bao giờ em cảm thấy mình cô đơn khi nghĩ về anh như lúc này,em buồn nhiều lắm.....Giá như trước đây,ngày ấy,anh ko bên em...thì chắc là...bây giờ đây em sẽ chẳng nhớ anh nhiều đến thế...!!!!!!!
    Anh à,mùa đông này lạnh quá!!!!!!!!!!!
  3. huongduongxanh_hp86

    huongduongxanh_hp86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    anh thân yêu !!!
    Đa hai tháng rồi phải ko anh , kể từ ngày em gặp anh lần đó ,em đau khổ em thất vọng về anh nhiều lắm anh có biết ko anh? bao nhiêu đêm em đã khóc thật nhiều thật sự từ trước đến nay em chua khóc vi` một người con trai nao` nhiều như vậy Em luôn nghĩ mình là một cô gái mạnh mẽ nhung thật sự đó là sai lầm tù khi anh đến , anh đã dậy cho em nhiều đièu dậy cho em biết yêu và cho em một bài học vè tình yêu !!! anh ko nói một lời , em hiểu anh ko muốn em bị tổn thương nhưng anh ah` , anh càng làm nhu vậy em sẽ càng cảm thấy mình bi tổn thương hơn , và em quyét định ra đi ko một lời nói , ko một lời chia tay , chắc sụ lặng lẽ đó của em anh cũng hiểu phải ko anh.
    em chỉ biết chúc anh hạng phúc bên người đó !!!
    người con gái yêu anh nhiều nhất!!
  4. thuy_nguyen84

    thuy_nguyen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Anh à,anh có thấy mùa đông này lạnh hơn mùa đông trước ko hả anh???Còn em,em biết rằng mùa đông này lạnh lắm,lạnh bởi vì ông trời bắt thế...lạnh bởi vì ko có anh chia sẻ hơi ấm cho em...và...lạnh lắm sự cô đơn gặm nhắm cõi lòng..!!!
    Ngồi co ro bên chén trà mạn nóng bất chợt.....em nhớ đến anh...nhớ cái quán nước chè vỉa hè em và anh thường ngồi....vào những tối của mùa đông trước....Anh có còn nhớ không chén trà nóng ấy là yêu thương,là chia sẻ,là mộc mạc,là nỗi lòng của 2 ta....Chẳng có ai hợp với nhau như anh và em nhưng cũng chẳng có ai lửa_nước như 2 chúng mình...
    Em thích uống nước trà,trà đặc...thật đặc...mà bởi thế em có thể lê la cùng anh mỗi tối bên nước chè vỉa hè....Nhớ làm sao mùa đông ấy,chén trà ấy...thật ấm lòng....
    Còn bây giờ,em sẽ chẳng bao giờ được ngồi uống nước chè như vậy nữa,còn ai đâu để hiểu,để chia sẻ,để cảm nhận mùa đông trong mỗi chén trà ấy cùng em...Chắc là.....đó sẽ chỉ là 1 miền nhớ...1miền nhớ làm mùa đông này lạnh hơn phải không anh???
    Nhưng mà,sẽ chỉ là như vậy,mãi mãi là như vậy,anh sẽ chỉ trọn vẹn trong miền nhớ của em...rồi 1 lúc nào đó em sẽ chôn chặt miền nhớ ấy...để quên anh....!!!!!
  5. thuy_nguyen84

    thuy_nguyen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay em cảm thấy trong lòng rất vui,chắc bởi tại em được vui vẻ cùng bạn bè...em đã được cười 1 cách rất thoải mái mà ko phải suy nghĩ gì,em cũng ko còn ngại ngùng khi tiếp xúc với mọi người nữa....chắc là,em đã trở về với con người thật của em rồi....
    Nhưng mà,có lẽ....cuộc vui nào cũng sẽ tàn,liệu em có thể quên anh bằng những cuộc vui ấy....Anh đã đưa tình yêu đến với em bằng những cuộc vui,anh ra đi trong những nỗi buồn,em kiếm tìm lại mình trong những cuộc vui..vậy thì....làm sao hình ảnh anh có thể xoá nhoà trong tâm trí em...!!!
    Chẳng biết đến khi nào em mới có thể quên được anh để có thể vui vẻ như anh chưa từng đi qua cuộc đời em....Chắc sẽ là mãi mãi anh còn tồn tại trong trái tim em.....nhẹ nhàng thôi nhưng cũng đủ làm em nhói đau khi em vui,bật khóc khi em buồn,em cô đơn nhất....!!!!
    Anh à,xin anh hãy ngủ yên trong trái tim em...em cầu xin!!!!
  6. vmtvmt

    vmtvmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    bạn Thuy_Nguyen84 giống như ghi nhật kí quá nhỉ,bạn có lẽ là người nặng tình cảm lắm đây.
  7. CNT_AMS18611

    CNT_AMS18611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Anh à.Ngày hôm nay quả là mệt mỏi.Công việc nhiều quá,lại suốt cả ngày, em không được nghe tiếng Việt.Mệt rã rời, đầu đau như búa bổ và đói meo khi em đặt chân đến cửa nhà.Đường Hà Nội về đêm vắng tanh, gió mát lạnh.....chỉ có em một mình trên đường....Lúc đó em thấy thật cô đơn ....Và vội bát cơm để còn đi ngủ, em nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon từ anh......Mọi mệt mỏi như vơi đi nhiều lắm...Anh à, chúc anh ngủ ngon,cảm ơn anh nhé........................!
  8. fall_in_love

    fall_in_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Đã có lúc tớ giận bạn nhiều lắm!!! Nhưng rồi tớ lại thôi! Tớ ko muốn thời gian ít ỏi này là giận và giận!!!
    Nhưng dường như những gì đang diễn ra, những gì bạn đang làm... Có lần bạn nói với tớ, bạn ít quan tâm đến "người khác" lắm, và cái gì thường xuyên quá bạn sẽ rất dễ chán! Lúc đó, tớ muốn nói ngay với bạn rằng... tất cả những gì đã qua của bạn theo tớ chưa sâu đậm lắm và bạn chỉ nghĩ cho bản thân của mình mà thôi! Bạn ít quan tâm đến "người khác". Nhưng tớ lại ko nói được với bạn điều đó!!!
    Tình yêu là gì cơ chứ? Quan tâm, chia sẻ, vun đắp... Bạn có bao giờ nghĩ là nếu bạn ít quan tâm đến " người khác" như vậy thì một ngày nào đó người đó sẽ ra đi khỏi bạn ko? Tớ chắc bạn ko nghĩ đến điều đó bởi bạn chỉ biết bạn mà thôi! Bạn ko lo sợ mất người ta=> và thật sự bạn chưa yêu người ta!
    Chỉ khi nào bạn sợ mất người ta, bạn muốn gặp người ta, ở bên cạnh người ta, thấy người ta là một phần không thể thiếu được với bạn... tớ nghĩ lúc đó bạn mới thật sự yêu!
    Tớ mong rằng cái cảm giác mong manh của tớ sẽ bị xoá nhoà, mong rằng những giận hờn vu vơ sẽ tan biến mà thay vào đó là sự quan tâm, chăm sóc... thật sự của bạn! Bạn ko sợ mất tớ chỉ làm cho tớ buồn hơn mà thôi! Nhưng bạn biết đó, 1 bông hoa không được tưới nước hàng ngày thì sẽ dần héo mòn và ra đi! Nếu bạn thích và yêu bông hoa đó, hãy giữ bên mình để được nhìn ngắm thường xuyên!
    10 day!
    Thời gian thật ngắn ngủi để làm những chuyện mà bạn bảo là bạn ko làm được cho tớ khi bạn ở xa!
    Có điều, tớ thấy bạn ko trân trọng những ngày đó! Bạn chỉ trân trọng bản thân mình mà thôi!
    Tớ mong bạn suy nghĩ và hãy giành thêm thời gian nữa nhé!!! Thời gian không chờ bạn và cũng chẳng chờ ai bao giờ cả! Tớ ko muốn mất bạn và tớ mong rằng bạn cũng ko muốn mất tớ!

  9. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    em muỗn nói rằng em yêu anh lắm
    nhưng ...........
    anh là ai vậy anh ơi
  10. thuy_nguyen84

    thuy_nguyen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Anh à,em nhớ anh quá,giờ em biết phải làm sao để quên anh bây giờ.....Hơn 1năm rồi mà sao anh vẫn nguyên vẹn trong tim em thế này.....Em đã cố quên anh,dấu anh kĩ trong trái tim mình,mà sao.....em vẫn thấy nhói đau,vẫn mong chờ 1 điều gì đó.....vẫn muốn được yêu anh,được bên anh....Chắc là sẽ chẳng bao giờ điều đó thành sự thật nhưng sao cứ chờ mong mãi thế này....a à,em yêu anh nhiều lắm anh có biết ko anh....
    Tháng ngày vẫn cứ trôi đi nhưng sao em vẫn còn đứng lại....đợi chờ....chờ anh về bên em!

Chia sẻ trang này