1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi tear10_01, 23/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười nhở. Cái khoảnh khắc tích tắc mà con người hú rằng :" Muốn quên hết, muốn quên tất, quên cả găng tay..." cũng chính là cái khoảnh khắc tích tắc mà con người đó nhớ nhất ( về sự việc gì đó, về cái gì đó, và về 1 con người khác nào đó...) Buồn cười nhở, sao con người ta cứ fải hô hoán rằng thì là fải quên và không được nhớ - không được nhớ và fải quên !!!. Tại sao nhỉ? Con người ta có hiểu rằng thì là càng hô hoán như vậy, càng không thể quên hông? Con người ta có hiểu rằng thì là càng hô hoán vậy, nỗi nhớ càng khắc sâu trong lòng hông? Chắc là không, chắc là chưa, chắc là con người ta chưa quán triệt được tư tưởng đó đâu nhì
    Buồn cười nhở, đôi khi con người ta đến với nhau chỉ trong 1 khoảnh khắc tích tắc tí tị ti để rồi cũng chỉ trong vòng 1 khoảnh khắc tích tắc tí tị ti í, con người ta oánh mất nhau
    Cũng thật buồn cười khi con người ta đến với nhau chỉ bởi cái lọ, chỉ bởi cái chai, chỉ bởi không muốn 1 mình, chỉ bởi không chịu được cô đơn, chỉ bởi vân vân và vân vân... Buồn cười nhở, nếu không đến với nhau bằng chính những rung động thực sự trong tâm hồn, thì sao con người ta đủ can đảm để ngộ nhận những cái "chỉ bởi" đó là tình yêu. Hô hô buồn cười nhở
    Cũng thật buồn cười cứ khi 1 người muốn bước lại gần 1 bước, thì 1 người khác lại giật mìn nhảy ra xa dăm bước. Có fải con người ta không thoả mãn với khoảng cách hiện tại, mà cứ muốn đào thêm dăm ba cái hố "khoảng cách" nữa cho nó an toàn. Con người ta cảm thấy thoải mái và sảng khoái với cái khoảng cách đấy ư?
    Ôi! Buồn cười quá cơ. Con người ta muốn người khác tin tưởng vào mình. Con người ta muốn người khác tin tưởng rằng thì là những suy nghĩ kiêm lý luận, những suy luận kiêm nhận xét của con người ta là hoàn toàn đúng đắn, là cực kì hoàn hảo Cũng đúng thôi, con người ai chả muốn có niềm tin của mọi người. Dưng cơ mà hô hô ( tức là buồn cười í) ở chỗ rằng thì là con người ta tự tay thêu dệt nên những tấm thảm mang tên Mơ hồ và Ảo tưởng, những tấm lụa tuyệt đẹp được gọi là Viển vông. Và người khác sẽ fải tin rằng những tấm thảm đó, những tấm lụa này thật tốt, thật đẹp ư ??? Hoang tưởng !!!
    Buồn và không thể cười với những lời nói lấp lửng không đầu không cuối. Buồn và không thể cười với cái sự vòng vo và không có câu trả lời. Buồn và không thể cười với những cái lolz trừ và sự im lặng sau đó. Buồn và không thể cười bởi con người ta muốn người khác tin tưởng mìn trong khi bản thân con người ta chẳng hề có vẻ như vậy đối với người khác
    Hôm nay buồn và cười đủ rồi Đi nghẻo thôi
  2. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Ấy à!!!
    Từ cái lúc ấy nhờ tớ làm 1 việc cho ấy!!! Tớ tự dưng thấy ấm áp biết bao!!!
    Cái cảm giác đó có lẽ là lần đầu tiên tớ thấy vậy!! Tớ cũng ko biết thế nào nữa! Tớ bảo với ấy là có lẽ tớ đã cảm mất rồi!!! Ấy bảo sao ko tiến đi, ấy chúc mừng tớ!!!
    Nhưng , tớ ko biết được, tớ suy nghĩ rất nhiều!!! Phân vân! Chuyện của ấy mới đây thôi và chuyện của tớ cũng vậy!!! Có lẽ thời gian còn quá ít để nói điều gì? Nhưng ấy à! tớ ko biết nói sao, tớ nghĩ về ấy nhìu hơn, và có đôi lúc có cảm giác gì đó lạ lạ!!!
    Nhưng rồi, tớ thật sự thất vọng, có lẽ tại cách thể hiện của tớ, cũng như... nhiều cái khác nữa! Tớ ko biết được là thế nào!!! Nhưng giờ ấy đnag làm tớ thất vọng!!!
    1 lời nói dối, tớ biết ấy nói dối tớ 1 điều, và chính cái đó làm tớ suy nghĩ nhiều hơn! Tớ suy nghĩ về những gì ấy nói và những gì ấy làm...
    Có thể cần thêm thời gian, có thể chỉ là 1 cơn cảm cúm bình thường, 1 cảm giác ấm áp sau những cơn đông lạnh!!!
    Tớ vẫn hy vọng tìm được tia nắng ấm áp! Những gì thật sự vì tớ xứng đáng như vậy mà!!!
  3. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn!!!
    Tớ vui!!!
  4. hippi_trex

    hippi_trex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    nớp nhiu
  5. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Hãy coi đó là một cơn cảm cúm, một giấc mơ ko có thật!!!
    Hãy trở về thực tại! Đừng chìm trong mơ thế!!! Nguy hiểm lắm đó!
  6. styyl3_g1rll

    styyl3_g1rll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    ... anh cứ chuẩn bị tinh thần đi nhé..... anh sẽ thik em...chắc chắn thế........từ bây h em tuyên bố sẽ cưa đổ anh......tốt nhất là anh nên vỗ tay cổ vũ cho em đi...sẽ là 1 ngày ko xa đâu....lo mà tận hưởng những ngày tháng tự do này đi....
  7. Doctor_no_border

    Doctor_no_border Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười vỡ cả bụng,, đúng là tỏ tình kiểu mèo
    Hãy tưởng tượng 1 cô gái chặn bạn lại và nói " Anh à,, ai nớp nhiu "
    Ôi lạy chúa,,, cười đến chết mất,,ôi ôi,,,, thở cái đã
  8. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    ..........................Chẳng buồn làm gì khi k có người ấy bên cạnh.Chán
  9. ldf732001

    ldf732001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Anh à,
    Em phải làm gì đây? Đã cố quên hết mọi chuyện thế mà rồi cùng một lúc nó đến rồi nó đi.Em cũng như mọi người bình thường khác, em muốn và cần có một người bên canh, thế mà sao bây giờ em lại phải thế này?
    Nếu chọn một người với một sự ổn định nhưng sự quan tâm thì anh hiểu rồi đấy? Không thể được như em muốn có lẽ lai là first, nhưng mà tại em không cố hết lòng thì phải?
    Còn một người như một thói quen, không có rất khó sống, rất khó cảm thấy thoải mái....
    Em biết rằng khi mới yêu nhau thì rất khó để mà tin nhau ngay lập tức, nhưng mà liệu có phải cẩn trọng với người yêu thế không hả anh? Biết rằng thời gian sẽ chứng minh tất cả nhưng mà nản lắm anh à, em sợ khi một mối quan hệ lại không có một chữ tin ở trong mối quan hệ đấy!!!!!!!!!!!!! EM phải làm gì để có thể là em, để tin để tiếp tục mối quan hệ này đây hả anh, chẳng nhẽ để lấy niềm tin là khó thế sao?
    Còn làm thế nào để quên đi một người nữa? Hãy nói em nghe đi, em cần anh nhưng em không thể có anh bên em được,em sẽ cố quên anh, quên trong nỗi buồn cùng một lòng mong anh hạnh phúc anh yêu ạ!
    Em chỉ mong rằng trong tình yêu không tồn tại niềm tin, làm thế nào để vấn đề tiền nó không lam cho con người mất đi niềm tin bây giờ?Không phải sống trong sự lo sợ bây giờ..............ANH ƠI HÃY NÓI CHO EM..........................................................................
  10. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi...bùn cười quá. Một người như anh, đang chat với em mà lại nói rằng: Đợi anh 1 lát, anh đi chùa..Hiz hà...ngạc nhiên quá à.....Anh có bít rằng em ko dám rời khỏi cái máy tính ko? Cứ ôm khư khư đây nì......Bùn cười nhờ.....Khi anh hỏi em có j` mới ko? Em chả pít nói thế nào....Chả nhẽ lại nói là: Em cũng đã thích 1 cơ số người sau anh, tóc em dài hơn, em cao hơn, lớn hơn, ngoan hơn.........v..v..v... Anh nói rằng em đã khác. Anh nói rằng em cười nhiều hơn, ko khóc như hồi xưa... Hì...ko có anh bên cạnh, em khóc để làm j` chứ? Chính anh nói là những lúc ko có anh, em ko được khóc mà. Vì những lúc như thế, ko ai lau nước mắt cho em. Anh quên roài à?
    Hix.....em fải ra fòng, đoàn tụ cùng gia đình đây. Bố mẹ em gọi.
    Lên thì buzz em nhá...Chờ anh...dù chả iu anh nữa. Bùn cười nhờ............

Chia sẻ trang này