1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi tear10_01, 23/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Chẳng đợi được nữa.......2 rưỡi xừ nó roài..........Bực nhờ........
    Thoai, đi ngủ đây. Đừng trách bạn nhá............
    Lại còn thế kia nữa chứ..........Ghét thế cơ chứ nị..............
    Thoai chả sao. Sao fải tức nhờ? Bùn cười ghê cơ..............Hừ.......
    Vui lên đi em.............
  2. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    I''''m totally disappointed of wat u r thinkin'''' n doin'''' now. If there must be a word to describe dis situation, i would shout out loud SUCKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKkkk !!!!!!!!!. I''''m really down down down when hearing dat. Could neva imagine how u could do dat. When everythin''''s goin'''' on their rite ways, y do u wannna break all n return to that damn dirty way with all da fukin'''' **** on it? Weren''t u hurt enough, then u just wanna be hurt a lit bit more??? Oh my lit gal, i just dont want u to be hurt no more, i just dont wanna c ur tears no more. No one wants to c u wirthe again. We cant do nothing except givin'''' u advices but the last decision is urs....
    Gal, the last thing i wanna tell u: BE LUCID, dont let self-illusions hide ur view, dont let feelings blur ur mind. BE STRONG on ur way n be faithful wid the rite one !
    Goodluck !
    Được Washabee sửa chữa / chuyển vào 07:27 ngày 29/01/2006
  3. ldf732001

    ldf732001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Anh à,
    Em xin lỗi vì em đã làm cho anh thất vọng nhưng anh biết không? Em thấy có lỗi với bản thân em và người khác nhiều hơn anh à.
    Em ngồi và tự hỏi rằng tại sao em không vượt qua nổi bản thân em lúc đó nữa. Tại sao tình cảm nó cứ đến rồi để em không thể nào có thể trả lời được
    Em biết rằng em làm anh thất vọng rất nhiều, nhưng mà bây giờ em muốn hỏi anh là em sẽ phải đối mặt và nói gì với người ta bây giờ
    Liệu người ta có chấp nhận được không anh? Có phải sẽ là tốt hơn cho người ta nếu giữa em và người ta bây giờ là một lời chia tay k?
    Cho em một câu trả lời anh nhé
  4. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Evarythin'' iz okay now. Wish u happy on ur way ! Gluck gal
  5. lamer123

    lamer123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tu khi quen anh em da biet da biet boi roi,vi nhung luc thoang nghe anh cuoi ,em da biet con tim yeu anh mat roi ,nguoi yeu oi,xin anh co quen
    Tu khi quen anh ngan hoa la lap lanh nang nu hon tho ngay "chua" trao anh roi,em da biet con tim yeu anh mat roi nguoi yeu oi.....
  6. ldf732001

    ldf732001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0

    Dear,
    Thank you for everything, thanks so much for ur help. I''ll try to be faithful now.
    Comeback is not good for me, but now, he ask me to comeback to him.
    Please, beside me and give me the strong that I''ll keep me follow the right one
    Love you honey
  7. waityouintherain

    waityouintherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Ghét lắm nhớ...........Không muốn đâu.Nhưng mà cứ thế. Sống sao nổi? Chấp nhận sao nổi? Bùn cười............Éo le.....mà thoai, đúng hơn là ném cho cậu cái nhìn thương hại...Có quá đáng lắm ko? Chậc....Kệ......Ai bảo cậu sống ngu. Nói bao lần roài........Cậu có khá lên đâu?............Zớ zẩn...........
    Mừ thoai, nói đúng ra thì..........cc....cậu đúng là đồ cc.........Biết ko?..........
    Tớ ghét cậu...............
  8. BabeMoon

    BabeMoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết viết gì nữa. Đơn giản là 1 cảm giác trống trải, cô đơn và lạnh lẽo....
    Ớn lạnh với sự vô tâm của con người đó...Muốn nói nhiều lắm, muốn hét lên thật lớn nhưng cổ họng như bị chặn lại, nghẹn...mọi thứ trở nên nhạt nhào...Cuối cùng chỉ là những tiếng nấc.
    Có bao giờ hiểu? Có bao giờ muốn hiểu? Không, chưa bao giờ và sẽ chẳng bao giờ cả. Họ cảm thấy thoải mái và hạnh phúc với cái cách họ đang sống. Với cái cách họ đối xử với người họ gọi là "em yêu". Vô tâm !
  9. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    1 ngày 24 h, ngủ 10h ...
    Thời gian còn lại ...?
    Dành cho mình bao nhiêu cơ chứ?
    ?????????????????????????????
    Thứ 5 .............
    Một ngày mưa....
  10. ldf732001

    ldf732001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    [green]Ành, anh có biết cảm giác của em bây giờ là gì không vậy? Em thật sự cũng không biết thế nào nữa anh à, như bây giờ đây, sau một ngày em phải force myself để không làm cái điều mà em muốn làm ý, bây giờ em lại ngồi nghĩ rằng không biết bây giờ người ta đang làm gì nhỉ, thì em lại thấy buồn rất buồn anh ạ, em thèm được làm cái em muốn lắm nhưng mà không được, cuộc sống nó không cho phép em anh ạ.
    Em cứ nghĩ đến những điều em đã phải trải qua mà em đang cố tiếp tục đi theo the right way mà không biết thế nào nữa cơ anh à,
    Bây giờ trong em chỉ có một cảm giác cô đơn và không xác định được tí nữa em sẽ đi đâu......Em biết rằng người ta không phải của mình, vậy sao em vẫn buồn và giờ đây em khôg thể không nghĩ được, anh có hiểu được không?
    Em bây giờ xác định được điều em muốn nhưng mà không biết có nên làm theo điều em muốn khônng, vì thế sẽ là phá hoại hạnh phúc hiện tại của em anh à..............
    Em thấy rằng em muốn gục ngã lắm rồi anh ạ.............[/green]

Chia sẻ trang này