1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi tear10_01, 23/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _Missyou_

    _Missyou_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Tại sao trên đời lại tồn tại 1 người như thế nhỉ? Nghĩ mãi ko ra. Bùn cười thật.
    Có là quá đáng lắm ko? Dưng mừ ngứa mắt lắm. Đáng lắm. Thế là phải
    Bùn cười. Ở đời tồn tại nhiều loại người. Tẻ nhạt. Nhạt nhẽo. Vô vị. Cuộc sống như thế. Với những suy nghĩ như thế. Có cảm thấy chán ko nhỉ? Cuộc sống. Mất vui. Sống là hưởng thụ. Cứ ép mình vào cái khuôn fép nào đấy. Cho rằng ta giỏi, cho rằng thế là hay. Là ngoan, là tốt. Thì là rằng "...."..... Nhìn từ cái Tit cho đến cái chữ kí.
    Cái kiểu người ko bao h mình muốn tiếp xúc. Ghét thế.
    Dưng mình chẳng bao h đi phê phán người khác. Ai muốn sống thế nào. Là việc của người ta. Người ta chịu trách nhiệm cho cuộc sống đấy. Chẳng hề nói kiểu sống, kiểu suy nghĩ của người ta là ko tốt. Kệ thoai. Miễn sao mình ko sống như thế. Mình ko thích. Tôn trọng nhau thoai.
    Mỗi người mỗi cách sống. Hay thật..............
    Dưng mà khìn quá.......................
    Muốn nói là: Cáu. Tụt hết cả cảm xúc.
  2. hippi_trex

    hippi_trex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0

  3. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Muốn hỏi cho ra nhẽ.
    Muốn đá đểu 1 cơ số câu.
    Muốn hiểu.
    Nhưng....................
  4. beautiful_bear

    beautiful_bear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Anh a`, em đã tim` một người giống anh, thế nhưng mọi chuyện ko phải như em nghĩ.Có lẽ em sẽ wên anh để lại " LA` EM TRƯỚC NGÀY ANH ĐẾN " , em sẽ tim` 1 ngươi` khác anh , em sẽ ko đi tim` lại anh nữa. Ko bit ngay` mai rui` sẽ ra sao ?????
  5. fall_in_love

    fall_in_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện ... tất cả...
    Một ngày đặc biệt, lặng lẽ mình em!
    Con đường thật dài, thật lạnh ... đi chầm chậm cho đỡ cóng!
    Nhưng rồi.. thật nhanh, phóng nhanh, muốn quên những gì phải quên, không muốn những thứ đó vào đầu! Không muốn ...
    Trốn chạy thật nhanh, dấu những giọt nước ... nhưng cũng đã cạn thì phải!
    Lần cuối cùng ...
    Không còn đủ sức để khóc, không còn đủ mạnh mẽ để đứng thẳng nhưng cũng không thể gục ngã!
    Vẫn vậy! Cười thật nhiều, nói thật nhiều!
    Dường như con người bên ngoài đã rất mạnh mẽ!
    Cố lên như vậy!
    Chai lì với nỗi đau, đối mặt, vô cảm !
  6. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Thực sự là chán vãi lìu. Mk, chẳng để làm gì cả
  7. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Nhớ..............................
  8. Romance_p

    Romance_p Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi hôm nay mình mới làm được một ngượi bực tức như vậy, ôi cảm giác thật là thoả mãn.....dễ chịu. Nhung mình cứ thắc mắc mãi , tại sao trên đời này lại có một người ko biết đùa là gì nhỉ???. Ôi nghĩ mà đã thấy sợ , cuộc sống thật là nhạt nhẽo với những toan tính thường ngày , tự cho là mình sống nội tâm, sống một cách mơ mộng và luôn tụ vẽ ra cho mình những gì đẹp nhất rồi lại thất vọng , thich phán xét người khác theo quan điểm của mình uhm.... Cuộc sống của mình sẽ ra sao nếu một trong số bạn mình giống người đó nhỉ???... Ôii...i...iii....iizzzzzzzz....
  9. fall_in_love

    fall_in_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Tớ cảm nhận được nỗi đau rồi! Tớ sợ cái cảm giác của tớ lúc này, sợ những gì đang diễn ra quá rồi!
    Tưởng rằng vô cảm với tất cả mọi thứ xung quanh nhưng không! Có 1 cái tớ ko vô cảm, tớ biết, dù bên ngoài có thế nào nhưng với ấy tớ vẫn là tớ, vẫn thật lòng!
    Tớ tàn nhẫn trước khi trêu ấy như vậy để rồi khi ấy làm lại với tớ (mà chẳng biết ấy làm lại hay thật nữa :( ), tớ đã rất đau, đau thật sự. Tớ không dám tin vào điều gì nữa, tớ mất hết niềm tin, mất hết tất cả! Mọi thứ bắt đầu sụp đổ!
    Hãy nói , hãy giải thích cho tớ hiểu đó chỉ là ấy trêu tớ mà thôi???????????/ Nhưng biết đâu đó là thật?
    Tớ sẽ khó mà chịu được! Nhưng nếu là thật tớ sẽ phải chấp nhận! Dù đau đớn! Có 1 điều tớ muốn nói với ấy: cuộc sống không hề đơn giản với bất cứ ai, nó luôn biến đổi, con người ta cũng vậy, và tình cảm cũng thế luôn biến đổi nhưng không có nghĩa là cạn khô theo thời gian! Có thể đầy lên cũng có thể vơi đi do người bao bọc nó! Những cái tớ đang có, chẳng biết là gì nữa, nhưng tớ vẫn đang trân trọng vun đắp nó, nhưng không thể mình tớ! Chắc ấy hiểu điều này!
    Đôi khi ta nhận ra một thứ chỉ khi nó mất đi! Nhưng tớ mong tớ không bị mất một lần nữa!
    Hãy yêu khi ta còn bên nhau!
  10. _Missyou_

    _Missyou_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm roài mình mới thèm đi đôi co với 1 cơ số người. Vớ vẩn và mất thời gian thật. Tự bao h mình cảm thấy bực tức như thế? À ừ...thì do cái thói quen thích đặt câu hỏi của mình. Tò mò. Người ta sống thế nào nhờ?
    Những câu nói chọc ngoáy, bâng quơ thế thoai. Dưng mừ lại làm người khác khó chịu? J` nhỉ? Đùa ư? Cho rằng như thế là vui vẻ. Hờ hờ....chả nhẽ mình lại phải đi hỏi mẹ. Thế nào là vui vẻ? Thế nào là ko biết đùa?
    Tự bao h mình lại đi thèm quan tâm đến việc người khác nghĩ thế nào về mình? Hì hì....thú vị quá......... Gặp biết liền. Ha ha ha.....những người bạn hiện hữu xung quanh mình đây này, mình còn ko có đủ thời gian để cười hết với chúng nó. Thế cơ mà....cơ mà sao...... Hài hước quá..........
    Tự bao h mình bỏ cái thói quen.........Tự bao h mình thèm chấp 1 cơ số người? Hí hí hí......
    Chẳng có ai là tài. Chẳng có ai là giỏi. Miễn rằng đừng nói, đừng phán xét khi chẳng biết người ta là ai.
    Miễn rằng đừng làm người khác khó chịu. Như thế gọi là vui vẻ đấy. Gọi là biết đùa đấy. Cơ mà đấy gọi là đùa đúng lúc....... Còn...............thì......là......rằng.............

Chia sẻ trang này