1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi tear10_01, 23/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thaoanh_85

    thaoanh_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    0
    yêu một người thật khó,jữ được trái tim người đó lại càg khó hơn
  2. Zar_roc

    Zar_roc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    muốn giữ được hình bóng của mình trong trái tim người khác rất đơng giản thôi mà......nhưng tốt nhất là bạn cứ yêu hết mình là được rùi
  3. thaoanh_85

    thaoanh_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    0
    ấy cứ làm được đi đã nhé,chứ tớ đâu có nói về tớ ở đấy đâu hehe tớ nói về nkác đấy
  4. Zar_roc

    Zar_roc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    ừ ừ......tớ hay khuyên người khác lắm..mà ấy nói người khác à...tớ cứ nghĩ khác...sory
  5. thaoanh_85

    thaoanh_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    0
    làm rì mà sory nge nặg nề thế?tớ đã trách đâu? tớ nói về chuyện tớ đọc được tình cờ thôi
  6. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Cô gái đến từ hôm qua Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại,
    và một ngày mai như hai người bạn
    Một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau
    cùng năm tháng còn ấu thơ
    Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ
    của ngày hôm qua xa xôi tìm về
    Lời thề tựa như ánh lửa sưởi ấm lòng anh
    như chính em, cô gái đến từ hôm qua
    Tình yêu đầu trôi xa dư âm để lại
    và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại
    Và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa tươi thắm những con đường
    Dường như là vẫn thế em không trở lại
    và mãi là như thế anh không trẻ lại
    Dòng thời gian trôi như ánh sao băng trong khoảng khắc của chúng ta
    Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em
    Cuộc đời này dù ngắn, nỗi nhớ quá dài
    Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại
    như ngày hôm qua.
  7. Beca

    Beca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Em cố ru mình vào giấc ngủ để tin rằng tất cả chỉ là 1 cơn ác mộng mà thôi. Nhưng khi nghe giọng anh, nghe anh nói, em fải hiểu 1 điều rằng cơn ác mộng đó đã trở thành sự thật...Em đắng họng, không biết nói gì nữa...chỉ thấy mắt cứ mờ dần đi, cả bóng đêm tĩnh lặng ướt nhèm bởi thứ dung dịch gì chua chua - chát chát - mặn mặn...
    Cho dù vậy, em vẫn không tin... em ko thể tin, tại sao mọi thứ đối với em lại mong manh đến vậy, tại sao em chẳng thể hạnh phúc đc trọn vẹn bên ai? Tại sao buổi sáng thức giấc vẫn được nghe những câu anh nói ngọt ngào, tại sao giờ này ngồi đây em - một mình - cùng con tim tan nát...Tại sao... Tại sao... Em chẳng thể lý giải được hàng trăm hàng nghìn câu hỏi Tại sao đang điên đảo trong đầu em... Em ko biết nữa....
    Thế nhưng trước mặt đám đông, em vẫn cười, vẫn nói, vẫn vui vẻ với mọi người với cái vẻ kẻ cả của mình. Vẫn dương dương tự đắc "Ối xơi, ko yêu cũng chẳng chết được..", em vẫn ngang ngạnh và bướng bỉnh thế đấy. Để đêm về, mắt đỏ hoe....
    Em lạc anh trong trăm vạn con người... Anh nơi đâu nhỉ? Chắc xa lắm. Không, chẳng xa đâu, ngay trong trái tim em này, gần không í nhỉ...Anh nơi đâu nhỉ? Chắc ở 1 nơi đẹp lắm. Không, chẳng đẹp đâu, trái tim em bị anh cứa tan nát rồi ...
    Xa thật sao...?
  8. samika

    samika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống chẳng bao giờ được như mình mong muốn cả! Tình yêu cũng vậy, chỉ là thứ gì đó vô hình và dễ tan biến. Bạn có nhớ câu hát: " tình yêu kia mong manh như thuỷ tinh"... Đúng, tình yêu luôn vậy, luôn thật mong manh dễ vỡ như thuỷ tinh, chỉ cần va chạm nhỏ cũng có thể làm xước miếng thuỷ tinh kia, và chỉ cần vô tình làm rơi là vỡ vụn ra thành từng mảnh.
    Xa cách ... không gian và thời gian là một rào cản quá lớn giữa hai con người. Tất cả đều có thể hiểu lầm... và chỉ cần chút hiểu lầm đó tích tụ dần dần sẽ trở nên một bức tường quá lớn ngăn cách lòng xa xa hơn.
    Không chấp nhận để rồi phải chấp nhận... sự thật đến đau lòng!
    Mấy ai đã từng yêu mà không đau đớn, không khổ đau? Và nếu như thế gian không tồn tại cái gọi là t.y đó thì có lẽ chúng ta đã không phải rơi lệ.
    Cuộc sống vẫn tiếp tục, nỗi đau vẫn sâu thẳm trong tim. Đau để đau, đau để không còn biết thế nào là đau ...
    Quên đi những gì không thuộc về mình, quên đi những gì không giành cho mình... Số phận- định mệnh đã an bài ...
    Đau ! Đau lắm !
  9. Beca

    Beca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Cười không có nghĩa là vui. Khóc không hẳn là buồn. Đôi khi vui vẻ với nhau là vậy, chắc gì những con người đấy đã ưa mình. Lắm lúc nhìn nhau toé lửa, có khi lại đầy ắp yêu thương. Cuộc đời như 1 tấm thảm được thêu dệt bởi hàng ngàn sợi cảm xúc, rắc rối và chẳng bao giờ có thể khám fá hoàn toàn. Cuộc đời là 1 chuỗi của những sự tương đối. Con người là 1 điển hình cho cái sự tương đối đó.
    Người ta hay nói vui với nhau: " Đời nó dở nhưng mình cứ fải niềm nở". Đôi khi người ta giấu nhẹm cảm xúc của mình đằng sau những nụ cười, những câu xã giao, những lời bỡn cợt. Mấy ai biết đằng sau nụ cười kia là 1 tâm hồn trống rộng và mặn chát, mấy ai biết đâu...
    Nếu bạn ko là 1 con người tinh tế với 1 tâm hồn nhạy cảm, nếu bạn không đủ quan tâm thì ngay đến cái người ở bên bạn 24/24 - 7/7 , bạn cũng chẳng thể biết được và hiểu được 1 tí tẹo cảm xúc của họ đâu. Nói vậy không có nghĩa là cứ quan tâm, cứ tinh tế là có thể hiểu hết 1 con người. Không, tớ khẳng định rằng điều đấy là không thể và không tưởng. Nhưng, cứ thử quan tâm, cứ thử đặt mình vào địa vị người khác đi, ít nhiều bạn cũng hiểu được cảm xúc của họ, ít nhiều bạn cũng có thể đi đúng đường cần đi, ít nhiều họ cũng vui vì có người ít nhiều "tâm lý" như bạn
    Và điều cuối cùng tớ muốn hỏi bạn : Liệu có ai còn sức để vui vẻ khi 1 cuộc tình vừa qua không? Tớ thì tớ nghĩ chắc là có đấy. Đâu đây trên thế giới này vẫn còn khá nhiều những người mất trí và không khoẻ lắm về mặt thần kinh đúng không ? Nói vậy, hy vọng bạn hiểu.
    Nếu 1 ngày tớ biến thành quả bóng hay 1 con dế, chắc tớ cũng vui lắm. Chả con fải suy nghĩ gì cả, còn đời ta cứ vui thôi...
    Buồn...
    ====
    Ngoài lề chút: Đọc bài của bạn Samika, thấy quen thuộc lạ ... Mà thôi, có khi nhận nhầm người. Vui vẻ bạn nhé
    Nhiều lúc nói để mà nói, viết để mà viết, có chắc là hết đau...?
  10. Beca

    Beca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Nhớ 1 điều là những gì tớ đã và đang làm có lẽ là mẫu thuẫn, có lẽ là trái ngược, có lẽ là không thể...nhưng những gì tớ muốn, tớ hy vọng khi làm tất cả những sự ngược đời đó là đc nhìn thấy bạn vui vẻ như ngày xưa í...nhưng có vẻ mọi thứ fản tác dụng rồi nhì. Có khi là sai về mặt fương fáp chăng

Chia sẻ trang này