1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi tear10_01, 23/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Vân mến !!
    Anh chia buồn về việc em mất điện thoại. Anh chúc em sẽ luôn vui vẻ và sắp tới mọi điều tốt đẹp sẽ đến với em.
    Iu Lam Trường quá à.............Hì......mất máy. Tiếc lắm. Dưng an ủi đc phần nào...............
    iu anh í suốt đời lun................
    Đi uống nc cùng anh í. Hix.........đẹp trai, dễ thương...........Nói chung là..........ko iu bảo fí...........
    Được iulamtruong sửa chữa / chuyển vào 21:38 ngày 30/05/2006
  2. samika

    samika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ...
  3. hippi_trex

    hippi_trex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Nói với mẹ là mẹ dek hiểu con gì cả, lúc nào mẹ cũng bênh nó thôi. Toàn những chuyện linh tinh vớ vẩn, mẹ kô thèm quan tâm đến suy nghĩ của con. Đi làm cả ngày đã mệt rồi, về nhà mẹ lại mặt nặng với con, còn nó thì hùa theo mẹ. Buổi chiều về định rủ a đi dạo để trút tâm sự thì anh bận ngủ, bận việc riêng...bận đủ thứ. Chả quan tâm gì đến suy nghĩ của mình.
    Nói với tất cả nhé: Đừng để đến lúc chán, nhớ chưa
  4. vietsipvan

    vietsipvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Oh, cu tuong minh tui buon . Hoa ra cung nhieu nguoi nhu con chuon chuon nhi !
    Nhung khong sao, dem nay troi lai toi ma . Tinh yeu sap toi roi , hay vui len .
    Tinh yeu oi my dang o noi dau !
    Minh dang muon lam wen voi may ban gai trong dien dan ne !
  5. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới đẹp đẹp nào!
  6. ldf732001

    ldf732001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Anh à, thật là buồn khi một lần nữa em thấy đau lòng và thấy em thật khờ dại. Hôm nay sinh nhật anh, em buồn lắm. Em đã rất muốn xuống chỗ anh, rồi cùng anh đi ra biển...........nhg...........lại một từ nhưng nữa xuất hiện. Nhưng bây giờ anh và em không như ngày trước nữa rồi, hỏi làm sao em và anh co thể lại vui vẻ bây giờ. Anh có hiểu được rằng em nhớ anh nhiều lắm không..........em biết em sai nhưng em phải làm gì đây...........
    Hôm nay không biết sinh nhật anh có ai bên cạnh không, nhưng anh phai biết rằng, lòng em rất trống vắng và luôn nhớ đến anh..........
    Em biết rằng tình cảm của em dành cho anh vẫn còn nhiều lắm, làm sao để hàn gắn lại đây...........
    Em hiểu anh là một người cứng rắn không thể thay đổi được quyết định..............làm gì đây ông trời ơi...............

Chia sẻ trang này