1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi tear10_01, 23/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Sao dạo này thằng chồng mình nó tử tế thế nhờ? Suốt ngày chồng chồng vợ vợ ngọt xớt. Nhưng mà mình ghét nó roài...... Ghét lắm. Ai bảo nó làm mình tổn thương. Too late!!!!
    Vừa chat với L...... Sao lại ko cho nó 1 cơ hội như mình đã nói?
    Hết nhớ roài! Bùn cười. Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo. Đúng vãi........
  2. waityouintherain

    waityouintherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nói cái j`. Cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu nhưng cảm thấy muốn nói ra.Thế thoai............
    Đầu tiên là L...... Biết sao bây h? Cảm thấy rất nhiều thứ. Nhưng lẫn lộn. Lúc thế này lúc thế khác. Kỷ niệm cứ ùa về. Giá như mình tỉnh táo hơn. Giá như trước kia mình đừng trẻ con như thế. Có phải bây h đỡ dằn vặt?...........Lắm lúc nhớ nó lắm.......Nhưng roài lại thoai........Cứ nghĩ nó ghét mình, ko tha thứ cho mình. Lại sợ......Thế mà nó vẫn vậy. Vẫn yêu, vẫn nhớ. Mình ác quá..............Thoai thì.......đến đâu thì đến. Chắc j` khơi gợi lại quá khứ đã tốt. Thà cứ thế này còn tốt hơn, nhỉ?
    Ấy: Với ấy, mình cũng ko hiểu mình đang như thế nào. Lắm lúc thờ ơ lắm. Chẳng nhớ chẳng mong. Chẳng 1 cảm xúc j` cả. Nhưng vẫn tự dối lòng mình hay sao ý.... Có yêu đâu. Thế nhưng cảm thấy như ko thể thiếu được. Vẫn muốn giữ bên mình.... Vì sao? Lại là con người ích kỷ. Chán. Thoai, từ bỏ đi. Được ko? Cái j` ko fải của mình. Sẽ ko là của mình. Mình đã từ bỏ roài mà....................
    Mẹ: Con yêu mẹ. Con xin lỗi. Vì rất nhiều thứ. Con đã sai rất nhiều. Con nói mà ko làm được. Nhưng bây giờ. Con cảm thấy đã đến lúc con cần thay đổi. Cần thực hiện những j` con đã hứa. Mẹ tha lỗi cho con mẹ nhé. Cho con 1 cơ hội, được ko?
  3. hippi_trex

    hippi_trex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    love you
  4. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0

  5. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Người yêu ơi có biết anh nhớ em nhiều lắm
  6. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Ghê gớm
  7. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    lẽ ra h này phải đang yên giấc rồi.....
    Tự do muôn năm
  8. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    À ừ.... ghê gớm............ Nhưng sao bằng anh?
  9. styyl3_g1rll

    styyl3_g1rll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    ......khốn nạn vừa thôi chứ.....chồng con như ****....
  10. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Nói là ghét
    Nói là nhớ
    Nói là mong
    Nói là hãy đợi nhé!!!!!

Chia sẻ trang này