1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi hongkong_girl, 18/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. choemxin

    choemxin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Ủa ? Bây giờ lời trái tim muốn nói nó thành giống như chat box thế này hả? Thế này vào chat box cho xong.
    Cho em xin <== kẻ mà ai cũng bít là ai đấy.
  2. byebye_tinhyeu

    byebye_tinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu nữa
    Chuẩn bị thành " Lời Của thùng rác" mất thôi

    I don't want to cry because A man but I.....
    Love is tears, Tears is nothing => Love is nothing

  3. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    ".....
    -Dạ thưa cô thưa chị làm ơn mua dùm con xấp vé số
    -....
    -Bé qua đây bé.Đưa cô coi số coi .
    -Dạ.....
    -Con năm nay bao nhiêu tuổi rồi bé?
    -Dạ con 14 tuổi .
    -Con học lớp 7 hả?
    -Dạ
    -Nhà con ở đâu bé?
    -Dạ con ở ...
    -Ủa ở tít bên đó sao qua đây bán vé số bộ con không đi học hả>?
    -Dạ con nghỉ hè cô ,qua bán vé số kiếm tiền về đi học ,,,,
    -Một ngày con đi lời được bao nhiêu tiền ?
    -Dạ khoảng 20.000 cô
    -Vậy con ăn hết bao nhiêu tiền ?
    -Dạ 10.000
    -Vậy làm sao có tiền lãi ?
    -Dạ chịu thôi cô tại con nhỏ quá đâu biết làm gì nữa đâu .
    ......................."
    Tối hôm qua ngồi chơi và hỏi chuyện 1 đưa bé như thế .Mặc dù 14 tuổi nhưng nó có vẻ mặt của một ông già hơn là vẻ mặt của một đứa nhỏ ,Thử nghĩ lại đứa em của mình 15 tuổi ở nhà ,cơm có người đưa lên tận miệng,đi học có người đưa đi đón về ,không học thì ăn và ngủ rồi chơi ,nghĩ lại thằng bé bán vé số mà cứ cảm thấy khó chịu ,Đến cả mình 19 tuổi đầu vẫn phải dựa dẫm vào bố mẹ ,Càng nghĩ càng thấy cay đắng mình không bằng cả một thằng bé bán vé số dạo........
    ?.^??<恼?.不^睡不?"
    Cos I can't help falling in love with 孝天
  4. cobe_nhannho

    cobe_nhannho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi cho dù em có đi đến nơi nào chăng nữa ,cho dù em có lìa xa cuộc đời này ,thì em vẫn mãi...........anh.Chỉ mình anh mà thôi.
  5. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Sau một giấc mơ,em mới hiểu rằng hình ảnh của anh trong trái tim em ko thể nào mờ đi được.Em mơ thấy mình đi bên cạnh một người con trai khác, kô phải là anh vậy mà từng lời nói ,hành động của người ấy hoàn taòn kô khác gì ở anh.
  6. nhoc_con_thich_dua

    nhoc_con_thich_dua Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    3
    Nhớ anh nhiều lắm anh ơi
    love me love my dog
  7. tupt

    tupt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2001
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    Vậy sao???, trái tim của các bạn nhớ nhiều vậy sao???, vậy mà chả có quả tim nào nhớ tui cả, hihiii. Thật là buồn
    Các bác thay tim cho tui đi. Tự do muôn năm, nhớ nhièu làm chi cho mệt, tim ui tim cứ tự do cho khoẻ. hihiii.
  8. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    hix hix
    to anh :where's my feeling ? Mới hôm qua hôm kia,em còn thấy nhớ anh nhiều lắm .Thế mà hôm nay thì hình như đã mất hẳn,ngồi đọc bài em mới chợt nghĩ đến anh........Em thật tồi tệ ,em cũng không hiểu được nữa,tại sao em lại thế chính em cũng không biết........xin lỗi ,chắc một lần nữa lại phải làm anh buồn........

    NEVER SAY :FOREVER OR BEST OR ONLY IN LOVE !!!!.
  9. nhoc_khong_leng_keng

    nhoc_khong_leng_keng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    tôi muốn nói lời cảm ơn với 1 người dù người đó đã mãi mãi bưóc ra khỏi cuộc đời mình
    cảm ơn vì đã thật lòng yêu tôi dù tôi chẳng mạnh mẽ như cái vẻ bề ngoài , dù tôi thật bình thường hơn cả những đứa con gái binhg thường nhất trên quả đất này ............
    cảm ơn vì tất cả !
    m mở cửa trái tim đón anh vào và đá anh ra
  10. GACONGNGIEP

    GACONGNGIEP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi
    Bà Sò ko bằng 1 đứa bán vé số đâu....Có mỗi cái đĩa mà cũng ko cho mượn...Kẹt thế hả....Con người có tri thức thì người ta ko nghĩ rằng mượn là mất cất là còn đâu.Đó là quan niệm cổ hủ lắm rồi...

    Ăn bữa sáng
    Lo bữa trưa
    Chẳng cần lo bữa tối
    Vì chết đói chiều nay rồi

Chia sẻ trang này