1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi hongkong_girl, 18/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoc_khong_leng_keng

    nhoc_khong_leng_keng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    to tranger : xời ông anh cond chuối gấp tỉ lần em ấy chứ . Tin mới, thằng người iu em no ko chuyển về nq đâu nhưng có thể anh sẽ bít mặt nó đấy ( nếu anh hay gặp em ngoài cổng trường ) hơ hơ ....nhưng ko seo !!
    có người đã nói rằng : khoảng cách trong ty dập tắt những đám lửa nhỏ và làm bùng lên ngọn lửa lớn .................................
    i love phương , phương loves me
    đời còn dài giai còn nhiều nhưng chẳng có ai bằng NHPhương nhà mình cả
  2. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ thấy buồn như ngày hôm nay. Buồn ơi là buồn.Sao tự dưng mình lại thê nhở, quá thể quá! Mình đã nói dối bạn mình. Mình đã trở thành một đứa phản bội, mình đáng bị thế sao? Sao cuộc sông mình trở nên ******** thế nhở! Đáng ghét! ********. Chết quách đi cho rảnh nợ. Sống cho nó rắc rối. Mình là người ngoài cuộc cơ mà, sao mình lại làm thế. Đúng là mình đã phản bạn rồi, mình tồi quá! Cả đời mình sống vì bạn vì bè, vậy mà giờ lại đi phản bạn mình. Thuỷ ơi mày ngu lắm! Ai lại dẫn người yêu của em mình đến trình diện người yêu nó, mà người yêu nó lại là bạn thân của mình , lại còn nói dối nữa cơ chứ, mày tệ quá Thuỷ ơi! Sao mày lại đi kết bạn với tình địch của bạn thân mày cơ chứ. Nhưng nói dối để tốt cho bạn mình cơ mà, có ảnh hưởng đến tình yêu của chúng nó đâu. Nhưng mình sai rồi. Sai tất cả. Chết là đáng lắm!
    Triumph_ Thời Trang và Hơn Thế Nữa..........
    Anhđiêng' girl.
  3. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    hipo em yêu của chị .sao mà em giống chị thế cơ chứ? đúng thế đấy em ạ chị cũng cảm nhận cuộc sống đôi khi nó ******** hơn chúng ta tưởng ,
    lúc thì thấy cuộc sống thật là ý nghĩa,ta thầm cám ơn cuộc đời đã mang ta đến thế giới tươi đẹp thế này ,nhưng mà có lúc thì ta lại nguyền rủa cuộc đời đã đem ta bỏ vào cái thế giới điên khùng khổ sở này ,
    có những lúc bế tắc làm sao mà thoát ra nhỉ .
    có những chuyện nghĩ mãi mà không thông phải làm sao đây chứ ,nhức hết cả đầu nhiều lúc nghĩ quả có bệnh tật gì thì phát ra hết đi rồi chết quách cho nó nhẹ nợ chứ cứ như thế này mệt mỏi quá đi mất ,
    to hipo : nếu mà chán quá thì qua nhà chị chị em mình tán phét chơi em nhá ,nhưng mà trước khi qua gọi điện trước đấy.
    ^f来~躲不Z?.f走-T,",".?.^??
    Cos I can't help falling in love with 孝天
  4. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Em cám ơn chị nhiều. Lâu lắm rồi ko ai an ủi em. Em cũng bớt buồn đi nhiều, cũng một phần nghĩ cái gì đã qua thì cứ để nó qua, chẳng vớt vát lại được gì. Chấp nhận thôi.
    Dù có Kotex White tôi luôn tự tin tôi luôn là chính mình

  5. nhoc_khong_leng_keng

    nhoc_khong_leng_keng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    chán quá đi mất !
    mấy ngày nằm nhà suy nghĩ đến chiều nay gặp nó ngoài cổng trường thì chả nói cái gì cả trong khi đứng với nhau đến gần nửa tiếng . mình biết là mình vẫn còn đang giận nó nhưng mình cũng muốn thoát khỏi cái hoàn cảnh này . mình cảm thấy mệt mỏi . ko thèm nghe nó giải thích bảo là có việc fải đi với con vịt bây h. mình đúng là con dở hơi. mình chả biết mình đang nghĩ gì nữa ......................chán như con gián....... hôm trước mình nói trong điện thoại như vậy cũng hơi hấp thật ko biết nó nghĩ gì nhưng nó bảo cả ngày đi chơi với bọn thằng H nó lo cho mình .
    ********* H đúng là liều thật mất mặt mấy hôm nay , fải doạ cho nó sợ toé khói mới được . trả thù ........
    đời còn dài giai còn nhiều nhưng chẳng có ai bằng NHPhương nhà mình cả
  6. zorro_nvp

    zorro_nvp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Sao tim của mình lại đíu bao giờ muốn nói cái gì là thế nào nhở ??? chẳng lẽ nó câm ???

    ZORRO
  7. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    To Ninh cu:Mày à! Chắc chẳng bao giờ mày đọc đuợc những dòng này đâu, vì mày có bao giờ lên mạng đâu. Nhưng tao cứ muốn viết, tao luôn chúc cho mày luôn hạnh phúc, ở bên cạnh mày tao chẳng phải lo âu gì cả, thật hạnh phúc biết chừng naò. Chắc chắn mày sẽ đỗ ĐH, tao tin thế.
    To Huyền gầy:Mày phải luôn giữ gìn sức khoẻ đấy nhé. Năm nay % mày đỗ, tao khỏi phải lo nhiều. Mày có một gia đình hạnh phúc, tao ghen tị với mày đấy. Yêu mày nhiều lắm!
    To Dương dô:Chị thân yêu của em, em luôn mong cho chị quên đi những vấp ngã đầu đời, mong chị đững dậy, nhìn cuộc sống khác hơn. Em luôn ủng hộ chị, chị đã xác định tương lai cho chính mình, em tin là chị sẽ làm đuợc . Chúc chị hạnh phúc. Yêu chị nhiều!
    To Tâm lùn:Mày làm tao chán quá!Nhưng dù sao mày vẫn là bạn tao, tao ko lo cho mày thì lo cho ai, nhưng mày thay đổi nhanh quá khiến tao chẳng còn nhận ra mày nữa. Chắc những điều này mày ko đọc đuợc đâu, ko sao! Chẳng còn gì cả, tất cả tuỳ thuộc ở mày, hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi đưa ra một kết luận nào đó...
    To Dung thảo mai:Chị thảo mai quá, ko thể mê được. Em chẳng biết chị thi cử thế nào, nhưng chịu lúc nào cũng lạc quan, đôi khi em chỉ muốn được như chị thôi..
    To Huyền béo:Hấp hơi! Thi đỗ ĐH chắc chắn chị phải khao em rồi, mà sao chị tốt với em thế! Mà chị lúc nào cũng gặp may, may ơi là may. Nhưng bỏ tính hay khoe khoang đi rõ chưa. He he he!
    To Giang còi:Hà hà! Theo tao nhiều mày cũng đã chín chắn hơn rồi đấy. Chẹp! Nhưng cái danh tiền hão hùng của mày thì chưa thể xoá được, nhưng tốt xấu thế nào mày cũng là bạn tao. Tao luôn ở cạnh mày, ko đi đâu đâu, chị sợ mày xa tao thôi. Hi hi hi!
    To Việt ngố:Cố lên mày, đẹp trai thế mà chưa có người yêu thì hơi uổng đấy. Mà tao ko tin mày bị......đâu, bạn mày mà, chắc chỉ chưa đến lúc thôi. Cố yêu nhanh lên nhé!
    To Mỹ:Em chị! Trong số bạn thân, chị quý mày nhất, chắc mày cũng biết. Trông mày thế mà khổ. Tao cũng chẳng muốn xen vào chuyện của mày nữa vì toàn làm rối thêm thôi. Muốn giúp cũng chẳng được, vậy mày tự lo đi. Lớn rồi mà. Cho tao xin lôĩ mày nhé! Tất cả..........
    To mình:xin lỗi mình nhé!
    Dù có Kotex White tôi luôn tự tin tôi luôn là chính mình

  8. byebye_tinhyeu

    byebye_tinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    To Hippo : Em ơi Chị xem chừng em dạo này tệ quá nhỉ Chị cũng có những suy nghĩ tệ hại hơn em nữa cơ đấy Nhưng đọc những dòng em viết thì " Mày đúng là con điên thật Hippo ơi " Ai lại làm thế với bạn bè cơ chứ Đáng đánh thiệt
    Mà thôi Chán đời mà làm cái gì cơ chứ Chả được cái ích gì cả Ngày kia đi họp box nhé , Tán phét, karaoke Rồi sẽ vui ngay mà

    I don't want to cry because A man but I.....
    Love is tears, Tears is nothing => Love is nothing

  9. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    chán thì vẫn cứ phải sống thôi em iu nhẩy ,thế nên chán để mà sống thì thà rằng ta cứ vui vẻ mà sống còn hơn ,
    ^f来~躲不Z?.f走-T,",".?.^??
    Cos I can't help falling in love with 孝天
  10. NEVER_SAY_NEVER

    NEVER_SAY_NEVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Anh ! Sao ko trả lời thư em ? Sao lại tránh mặt em ? Tại sao lại thế ! Trước dây không phải là rất tốt đẹp sao ạ ? Valentine lạnh dưới mưa , cùng nhau đi trên bãi biển và anh hứa sẽ mãi bên em ! Lúc nào cũng rất dịu dàng va đáng yêu , lúc nào cũng cho em càm giác rằng mình được che chở ? Thời gian quá ngắn mà sao anh của em thay đổi nhanh vậy ? Rất khó để anh yêu một ai đó nhưng chắng lẽ thật đơn giản để quên hay sao anh ? Trước đây anh đâu như vậy ? Hãy quay trở về đi anh ! Hãy là anh của trước đây đi ! anh nói anh không phải kẻ vô tình mà ! Đừng tỏ ra là lạnh lùng và dễ ghét như thế vì vẫn có một con bé ngốc nghếch đợi anh từ lúc anh ra đi đến bây giờ !
    tình yêu và sự xa cách giông như lửa và gió ! có thể lửa sẽ tắt cũng có thể lửa sẽ cháy bùng lên !

Chia sẻ trang này