1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi hongkong_girl, 18/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuathuoclao

    vuathuoclao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    1.479
    Đã được thích:
    0
    he'he'
    Đố các bạn biết trái tim tôi muốn gì?

    Nhi_Ca_Bang_Dang_DCMT
  2. byebye_tinhyeu

    byebye_tinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    To "Mày ": mày điên hả?
    Tao chả sao cả?
    Chả sao hêt'
    Vẫn bình thường
    Cơm ăn ba bữa, và tất nhiên quần áo mặc cả? ngày
    Bố may`` làm tao mất toi xiền điện thoại gọi vào Đà nẵng chỉ nhận được một câu " Tao chán mày quá "ac.......... Tiếc xiền cóc chịu được hic'''' Lần sau thì cho tao xin nha''' Ma' lớn
    Hehhehe con cho''' ngày mai từ Đà Nẵng về hử?
    Đi chơi nha'
    Mà về tầm nèo để bố còn biết mà ra đón

    Byebye_ tinhyeu

    TinhyeulaWC => Anti_Boy
  3. Fei

    Fei Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    trùi cái này dùng để chửi nhau hay à nha
    nghe mấy mụ kia chửi khoái nha
    Nếu suốt đời bôn ba lặn lội
    Mà vẫn ko giữ được người tri kỉ hồng nhan
    Thì dù có nắm được cả giang san
    Vẫn cảm thấy xót xa ân hần
    LINHFEI

  4. luumaitrung

    luumaitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    tui nói la
    ba năm quân ngũ có la bao
    khi về làng xóm ra chào đón
    người yêu bế con ra chào bác
    đau lòng bác lắm mẹ cháu ơi
    maitrung
  5. handsomeboy_hp

    handsomeboy_hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
    khi nào em về thì em báo cho anh biết nhé để anh thuê xe xích lô ra đón em nhé
    Càng đi vào mặt trận
    Càng sáng bừng chung thuỷ
    Càng lao lên ngọn lửa bỏng
    Càng yêu em tận lòng
  6. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Ông anh ơi.Hợp thì đến không hợp thì đi.Nếu anh thật sự cảm thấy mệt mỏi thì nên từ bỏ.Theo em là anh nên từ bỏ.Từ bỏ không có nghĩa là hèn nhát.Suy nghĩ kĩ trước khi hành động thì mọi việc anh làm đều là đúng không có gì sai trái.
    Còn nữa khuyến mại thêm lời khuyên:Các cụ dạy.Nên lấy người yêu mình chứ không nên lấy người mình yêu.
    Tất nhiên anh thì chưa tới mức đó nhưng mà cũng nên tham khảo tí.
    Tình yêu không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi.

    A2 vạn tuế,thầy Soát vạn vạn tuế
  7. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Mình ơi! Lên mạng đi mình ơi! Nhớ mình quá! He he he!
    Triumph_ Thời Trang và Hơn Thế Nữa
  8. NEVER_SAY_NEVER

    NEVER_SAY_NEVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    anh đã suy nghĩ xong chưa ? chẳng lẽ là bạn thôi cũng phải suy nghĩ lâu thế sao ? chúng ta có thể là bạn của nhau mà phải không anh ?
    thứ bảy chiều nay ai nhớ ai !
    làm cho ai đó chẳng thuộc bài
    tại ai ai bắt đền ai đó !
    ai có ai rồi có nhớ ai ?
    tình yêu và sự xa cách giông như lửa và gió ! có thể lửa sẽ tắt cũng có thể lửa sẽ cháy bùng lên !
  9. devilamerican

    devilamerican Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã không yêu nhau cớ sao còn làm khổ nhau?? Biết là lấy người yêu mình hơn là lấy người mình yêu, nhưng sao tui vẫn mãi yêu người.
    "Người ơi hãy quay về đây, dù em dối gian thật nhiều, lòng anh suốt muôn đời vẫn mãi yêu người thôi"
    Sẽ hơn bao giờ hết, anh nhớ em từng phút.
    Sẽ hơn bao giờ hết, anh cần em đến.
    Sẽ hơn bao giờ hết, anh yêu em.
    Sẽ hơn bao giờ hết, hơn hết những gì, anh có trên đời này
  10. handsomeboy_hp

    handsomeboy_hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
    từ bỏ? Thật là một lời nói đơn giản. Tình cảm của mình đối với người ta từ con tim làm thế nào mà nói từ bỏ được ngay, có lẽ sẽ để thời gian giải quyêt thôi. Thời gian có thể sẽ xoá mờ hết mọi ký ức mà ta đã có
    Càng đi vào mặt trận
    Càng sáng bừng chung thuỷ
    Càng lao lên ngọn lửa bỏng
    Càng yêu em tận lòng

Chia sẻ trang này