1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói ?

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi x31, 22/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Lời trái tim muốn nói ?

    Cái này cần cho tất cả mọi người
    Dừng ở đây là đủ, nếu Johnny_Walker và Trương Du không muốn biến thành hai gã Chí Phèo hiện đại.
    JW và TD cần định hướng rõ ràng cho con đường góp phần xây dựng TTVNONLINE . Rõ ràng là hai vị đã thất bại trong việc muốn diễn đạt ý đồ của mình trước đám đông.
    Hai vị thấy không, hai vị đã tạo ra một chiến trường mà trong đó không có quân ta, cũng không có quân địch, không có mục đích chiến đấu, chỉ có cảnh nồi da xáo thịt.
    Kẻ thì cho rằng đây là cuộc chiến giữa Admin ?" Mods và User
    Kẻ thì cho rằng đây là cơ hội để giải quyết oán thù cá nhân
    Kẻ thì cho rằng đây là nơi để thể hiện tài năng, bản lĩnh chiến đấu
    Kẻ thì cho rằng đây là cơ hội để trục lợi
    Thật là đau lòng khi cuộc chiến xảy ra, dư âm của nó còn dai dẳng, bầu không khí chiến tranh lan rộng sang khắp mọi nơi . Việc hàn gắn vết thương chiến tranh là rất khó.
    Mọi người cứ mải đánh nhau, không hề nghĩ đến việc tái thiết lại MÁI NHÀ CHUNG, không thèm để ý đến các nguy cơ thật sự đang đe doạ MÁI NHÀ CHUNG
    Đánh nhau thì tất có thiệt hại, mọi sự thiệt hại dù lớn dù nhỏ, lúc này đều không đáng có, cứ thử tưởng tượng, nếu mà quân tướng què quặt thì lấy sức đâu mà xây dựng MÁI NHÀ CHUNG.
    Việc chúng ta cần làm bây giờ là GÌN GIỮ CHO MUÔN ĐỜI SAU bảo tồn và sửa chữa những gì còn lại, tuy đã bị sứt mẻ ít nhiều qua vụ thiên tai vừa giáng xuống thế giới thanh bình và tươi đẹp của chúng ta.
    Mọi người hãy cố gắng hiểu nhau hơn nữa, tìm hiểu cảm xúc, tâm tư, nguyện vọng của nhau, lắng nghe nhau nói, nếu không vì mọi người thì hãy vì chính mình vì dòng máu đỏ nguyên chất còn sót lại trong trái tim mình, thế là cũng đủ để gìn giữ ngôi nhà vốn đã xập xệ qua cơn thiên tai. Đừng hỏi cộng đồng đã làm gì cho mình mà suy nghỉ mình sẽ làm gì cho cộng đồng?.

    Góc cá nhân : Bé Bự, em thánh thiện, em làm được những việc mà chỉ có chú dế trong câu chuyện cổ tích về chú người gỗ đã làm. Thật hạnh phúc cho ai?..
    May mắn luôn đến với em, ngoài kia mưa rơi? buồn?. Chắc sáng mai nắng đẹp lắm?.
    (Hê hê, nhưng đừng có đánh lô, đề cờ bạc đây nhé ??.:D Sinh viên là hay nhiễm mấy cái tệ nạn ấy lém?.:D)


    [x30=22][red]
  2. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Dù thế nào, chuyện cũng đã xảy ra.
    Online là một chuyện, offline là một chuyện.
    Hôm nay, một trận ăn uống nhỏ được tổ chức tại nhà Varity_xyz có sự tham gia của một số thành viên 7X, cái đó không nói nên gì, không thể mang danh nghĩa là 7X tổ chức Trung Thu tại nhà Varity_xyz. Vấn đề là ở chổ đó và ATC, một trong những thành viên thực thi ý định lập 7X Club, đã nói đến chuyển cải tổ 7X.
    Như những định hướng, mục tiêu hoạt động của 7X, có thể xem, không một ai là người quan trọng, không một ai là có quyền áp đặt, kể cả khi online cũng như offline.
    Tất cả các thành viên7X, dù mới dù cũ, đều vẫn biết rằng, việc tham gia 7X online hoặc offline đều có tư cách, vai trò như nhau.
    Chuyện vừa rồi, có dính dáng đến các nhân vật cụ thể bởi liên quan đến những việc cụ thể. Với tình hình topic đó, dù tham gia với bất kì ý kiến nào, cũng thấy một điều các bài viết đã ấn tượng đến mọi người là những cuộc chiến mà X31 đã nêu ở trên. Vậy vô cớ mà mọi người nghĩ thế chăng ???. Và cũng chính vì thế cách xử lý, viết bài, của mọi người cũng theo hướng đó mà không nhìn nhận ra cái cốt lõi của vấn đề, các chủ ý (vô tình hoặc cố tình) của bài viết, của người viết, tạo topic đó. Vậy nghìa là gì, nghĩa là cái ý thức xây dựng trong bài viết của các vị nào đó phỉa được hiểu như thế nào ???.
    Mà thôi, chiều mai, 3h sẽ có buổi gặp mặt tại bể bơi Sao Mai, hy vọng sẽ đều đủ và thoải mái để bàn về vấn đề này.
    ... ta giờ không cần ai bên đời, hê hê ...
    truongdu

  3. commandos

    commandos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    1
    he he, chiến nhau trên online thì vẫn chiến nhưng offline như hôm nay thì cả nhà đều vui vẻ ăn chơi cùng với nhau.
    Anh mang cho em một túi tiền
    Tiền thơm hay môi em thơm​
  4. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    tôi không biết 7x hanoi đã xảy ra chuyện gì nhưng có vẻ là hơn nghiêm trọng!
    là thành viên của TTVN không phân biệt nơi đâu,miễn là thành viên thì phải góp sức để xây dựng TTVN ngày một tốt đẹp hơn!
    và để làm được điều như thế thìng chúng ta phải biết gạt bỏ cái riêng tư để đạt đến những cái lợi ích chung nhất.
    Ở dây không phải là cuộc chiến giữa admin-mod,không phải để trả thù cá nhân,hay là thể hiện tài năng bản lỉnh.v.v. mà chỉ là một cuộc chiến duy nhất,cuộc chiến để tồn tại TTVN mà tồn tại thì có nghĩa là thanh niên Việt Nam đã đòan kết lại!
    Mỗi người chúng ta đều góp một phần sức nhỏ bé của mình để xây dựng ngôi nhà chung của chúng ta thì phải biết bảo vệ nó chứ?tại sao ở đây lại xảy ra cuộc chiến giữa cái này với cái kia chứ?
    và khi ai đã tham gia vào mái nhà chung mà cứ nghỉ lợi ích cá nhân còn hon cả lơi ích tập thể thì hãy xem lại!
    Ở đây vai trò của mỗi người là như nhau thì rất đúng nhưng mà admin và mod sẽ có một số ưu tiên chứ,vì họ phải lo rất nhiều thứ mà thành viên thì khó lòng mà hiểu hết được!họ phải vào đây thường xuyên hơn nhiều hơn các bạn để làm tròn trách nhiệm của mình,và đương nhiên số tiền net củng nhiều hơn các bạn nhưng chính họ bỏ ra và không hề nói một lời.
    và nói bao nhiêu củng chưa đủ,tôi chỉ hy vọng các bạn sẽ suy nghĩ lại những mục đích mục tiêu và hy vọng của mình khi tham gia vào ngôi nhà chung của chúng ta!
    cuộc đời như mây phiêu bồng,ngày qua ngày chẳng biết về đâu........???!!!!
  5. commandos

    commandos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    1
    he he, chú quả là vớ vỉn. Cứ là mod thì mới mất nhiều tiền hơn để vào Net ah. Nghe hay wá nhỉ.
    Anh mang cho em một túi tiền
    Tiền thơm hay môi em thơm​
  6. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    hay nhỉ! Em thích chiến , nhưng ko fải như kiểu các cụ
    Lưỡng lự giữa dòng sông thương/Đánh rơi chiếc nón trôi đi phương nào/Với theo chiếc nón ngã nhào/Dòng trong dòng đục lạc vào dòng duyên/Anh vớt nón mà nỡ quên/Bỏ tình em lại lênh đênh sóng buồn
  7. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    chiến đi , becon cổ động viên wúa khích nhịt tình nè
    ******.:.:.:.:.:.:.:-*****.
    ~:...: there's a truth in your eyes :...:/~
    ~~:..: ___sayin' you never leave me___ :..:/~~
  8. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Vừa đánh vừa xoa ! Chả ra làm sao !
    online nói nhau như thế thì còn gì là tình nghĩa mà offline vẫn vui vẻ với nhau được ? Thật chả hiểu ra làm sao ,mình mà bị như thế thì đừng hòng !(dù cũng chả fải là người khó tha thứ)
    Dù sao thì bây giờ ...........
    Kệ tôi với đời !

    -----><-----
  9. Admin

    Admin <center><font color="red"><b>Chúa tể hắc ám</b></f

    Tham gia ngày:
    25/12/2000
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Thế mới là 7x cô SoS ạ.
    Đến một lúc nào đó, cô sẽ không thấy ngạc nhiên vì điều đó đâu!!!
    Người đến với người vì niềm vui.... Và quan trọng hơn là hãy tìm những ý nghĩa tích cực mà người khác nói..
    Dù thế nào, yêu vẫn là cho roi cho vọt. Sự quan tâm là điều đáng quí nhất. Nó cũng giống như phải cảm ơn cô SoS vẫn thường quan tâm đến 7x chúng ta.
    hic, lại nhầm nhọt cookie, nhầm nick
    ATC
    TTVNOnline, Tiến lên!
  10. nothing_to_say

    nothing_to_say Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Thế chiến tranh kiểu gì đấy???Khi nào có vụ gì khác thì rủ em xem với mấy vụ đánh nhau trên mạng là em khoái lắm.....
    Tình yêu đến em không mong đợi gì.....
    Tình yêu đi em không hề hối tiếc

Chia sẻ trang này