1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói ?

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi x31, 22/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BasicInstinct

    BasicInstinct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Dear All,
    Tôi tin rằng không có cuộc chiến nào cả, chỉ có một chút mâu thuẫn giữa các thành viên, nhưng nhớ cho rằng tất cả họ vẫn có rất nhiều cái chung có thể chia sẻ cùng nhau, cũng như chúng ta có câu lạc bộ 7x đã được xây dựng như hiện nay là rất đáng quý, mặc dù vậy không phủ nhận chúng ta sẽ còn tiếp tục tìm những phương hướng để tiếp tục phát triển câu lạc bộ.
    Cho nên các bác cần phải Sunsilk bồ kết, đừng có Clear sạch gầu sau 7 lần gội, chả có cái cuộc chiến nào cả, khi nào đến vấn đề cần tranh luận, đến lúc cần tranh luận, đến đúng chỗ cần tranh luận thì tranh luận, nhưng không nên để cái tranh luận lan man sang như khu vực hoà bình khác, chẳng hạn các báccó thể vừa rít chung một điếu thuốc lá vừa tranh luận, và coi hút thuốc và tranh luận là 2 vấn đề không liên quan đến nhau, có được nổi ko? :) Khi nào chiến cứ chiến, khi nào ăn chơi cứ ăn chơi, có sao đâu? Việc nào ra việc ấy, rõ ràng rành mạch, tôi có thể ngồi uống rượu vui vẻ với người vừa tranh luận với tôi ít phút, nhưng đến khi cần tranh luận thì lại tranh luận tiếp. Thế nên bác nào có ân oán gì với tôi nhưng lại thích uống rượu thì anh em mình vẫn phải gặp nhau :), thế nhé
    A Different Beat
  2. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    hơ !Tự dưng được cảm ơn kể cũng ..sướng !
    "dù thế nào yêu vẫn là cho roi cho vọt" nhưng Iêu quý nhau quá đà thì cũng hơi phiền !
    Đánh nhau(cho nhau xơi roi ,vọt ) đến "chết " rồi thì hết cả iêu với iếc !
    Kệ tôi với đời !

    -----><-----
  3. kinkin

    kinkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    hic hic thế mới là 7x hả cô SoS ???Sao bi giời cháu mới biết ,ngạc nhiên wé hehe
    Toàn những ĐẠI nhân Lòng bao dung độ lượng đầy mình ai như cô cháu ta nhỉ (ai cầm roi vọt mà đánh mình là đánh lại luôn ..rồi chạy )
    ------>Đời còn gì ngoài vài câu vô nghĩa<-----
    kinkin
  4. leyen

    leyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Mình thì mình nghĩ thế này: hãy tự mình làm điều gì đó có nghĩa và không ảnh hưởng đến người khác, điều gì mình không mong muốn nhận được thì đừng làm điều đó cho người khác.
    Chúng ta không ai hoàn hảo. Nhưng góp ý như thế nào để người được góp ý tiếp nhận không phải dễ nhưng cũng chẳng phải quá khó. Hãy tự đặt mình vào vị trí người được góp ý, bạn sẽ thấy được bài viết của mình liệu có thể được người khác chấp nhận hay không!!!!!!
    Còn việc cải tổ 7X, theo mình là không cần thiết. Nếu bản thân mỗi người tự biết điều chỉnh mình thì mọi chuyện đã ổn. Chúng ta là một cộng đồng trước hết là online, sau đó mới là offline. Mỗi người có một quan điểm, không ai là leader của ai. Việc bầu ra một hội trưởng hay trưởng ban nào đó chẳng qua chỉ để công việc tập trung vào một đầu mối và tiện liên lạc (thế mà công việc ở đây mới chủ yếu là vui chơi thôi đấy). Phải chăng chỉ vì vậy mà cần phải cải tổ. Ai là người dám nhận trách nhiệm đó trong bối cảnh hiện nay??? Còn cảm nhận hiện nay của mình là có người đang muốn can thiệp vào chuyện của 7X .
    Một số cảm nhận tạm thời như vậy thôi!
    Cuộc sống tươi đẹp hơn bạn tưởng!
  5. Goat

    Goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Xét ra mình cũng làm nhiều điều điều tệ hại nên chẳng dám nói gì.


Chia sẻ trang này