1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi byebye_tinhyeu, 15/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. the_river_of_love144

    the_river_of_love144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    Ôi,lúc đầu em nghĩ là em sẽ không bao giờ và diễn đàn nữa,không bao giờ gặp mọi người nữa............Bởi như chị Linh nói đó...........em quá tự ti.............Nhưng rồi em nghe lời chị Linh vào diễn đàn và đọc bài viết của mọi người.............em mới thấy rằng..........em là một người hạnh phúc.
    Đúng như chị Linh nói đó,em rất sợ cô đơn.....sợ mọi người quên đi là em đang có mặt trước mọi người............cho nên...........có lẽ em chẳng phải nói gì nữa cả vì chị Linh đã nói hết rồi.........
    Có lẽ em nên làm như anh Chiến bảo.......lập một nick mới là Hà ngố...............hì hì.........em có ngốc nghếch lắm không mọi người?
    Giờ thì em đã hiểu..............em xin lỗi mọi người..............và em muốn nói rằng...............em yêu mọi người............gửi những nụ hôn nồng nàn nhất...............ý lại bắt đầu rồi có ai gửi những nụ hôn lung tung đâu cơ chứ.........hì hì hì.
    Em sẽ mãi là em gái của VIMARU
    Hãy để cho em cô đơn thầm yêu.
    Hãy để cho em lang thang tìm anh trong gió trong mưa.Người yêu hỡi
  2. byebye_tinhyeu

    byebye_tinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    To Uyên : Mày đang làm cái rì vậy hả Đang nghĩ cái thứ quái quỷ gì trong đầu vậy nhỉ ? Dạo này mày kỳ quái mày hấp hơi điên rồ quá đi mất Mày đang điên rồi Điên thật rồi Như con dở hơi ấy . Mà đúng là dở hơi thật Dở hơi và dỗi hơi
    Buồn cười nhỉ Có con bạn chơi cùng cấp 2 rồi rốt cuộc chả hiểu nó thế nào. Mày đang trách mày hay đang tự hỏi bản thân là mày đang làm cái rì mà khiến nó như vậy hả? Nó cũng là một con dở hơi như mày rồi bây giờ mày đang biến cả chính mày thành con dở hơi như nó Điên rồi Hy vọng một thời gian ngắn nữa thôi mọi việc sẽ trở lại như cũ

    I don't want to cry because A man but I.....
    Love is tears, Tears is nothing => Love is nothing

  3. toi_chi_yeu_co_giao_tre_con

    toi_chi_yeu_co_giao_tre_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    To Seabird:lúc này em đã thi xong chưa nhỉ?Có lẽ em đang thi,anh luônchúc cho em thi tốt.Mà chẳng cần chúc em cũng thi tốt,anh biết rõ là thế.Anh nhớ ngày đầu tiên anh gặp em,em đã làm anh choáng bởi một câu nói hùng hồn"đã đi thi thì phải nghĩ là mình sẽ đỗ,còn nghĩ là mình trượt thì về nhà ngủ cho khoẻ".có lẽ em chẳng biết cả ngày hôm đó anh lặng lẽ theo dõi em đâu nhỉ?Em hồn nhiên quá,seabird ơi!anh còn nhớ khi anh đề nghị được làm quen với em,em nhún vai nói"ok.Nếu anh cảm thấy thich.Thêm bạn bớt thù mà..."Đến đây em đã nhận ra anh là ai chưa?Anh đã có lần đọc được một câu thơ trong vở em như thế này"Anh đã yêu em một tình yêu quá độ
    Anh đã làm em sợ phải không em?"
    Anh không chắc có nhớ chính xác không(cô giáo tương lai đừng cười anh nhé).Anh tự hỏi phải chăng em đang nhắc khéo anh?Anh chịu thua rồi,anh không thể chiến thắng nổi trái tim bướng bỉnh của em.Giá mà em đừng hồn nhiên quá,giá mà em đừng vô tư quá...nhiều "cái giá mà" anh muốn nói với em,nhưng chẳng giải quyết được gì cả.Seabird ơi!Đến bao giờ em mới hết trẻ con như vậy,đến khi nào em mới chịu thấy rằng anh đang nói rất nghiêm túc.Em hãy thử làm người lớn một lần thôi...chỉ cần thế thôi để anh được nói với em rằng"..."
  4. seabird82_hkid12

    seabird82_hkid12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    To toi_chi_yeu_co_giao_tre_con:Đã biết."người lớn nghèo lắm chẳng có gì,chẳng có mây trắng và dế mèn...Em không làm người lớn đâu..."
    it's me,not you or nobody,only it's me.
  5. seabird82_hkid12

    seabird82_hkid12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Anh K.Em tự hỏi"tạo một cái nick mới có tốn nhiều thời gian lắm không?Có làm anh gầy đi không?"Tại sao anh cứ sử dụng nick của em thế?Anh đã làm cho nick em đang dùng bị cảnh cáo một lần rồi,bây giờ lại dùng nick đó để post bài linh tinh và gửi mail lung tung.Anh có nhớ là em đã cảnh cáo anh một lần rồi không?Em không hẹp hòi gì khi không cho anh sử dụng nick của em vì em không dùng nó nữa,nhưng anh dùng sao cho đừng làm ảnh hưởng tới em.Em không cảnh cáo anh nữa mà tuyên bố sẽ khoá nick manchester lại.Em không nói đùa đâu.
    it's me,not you or nobody,only it's me.
  6. vuathuoclao

    vuathuoclao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    1.479
    Đã được thích:
    0

    Hic, sốt ruột thế không biết, giờ này chắc m đang làm bài.
    Cố gắng lên nhé, kiếm nhiều điểm vào.
    A sẽ ủng hộ cho m, mong sao mọi sự đều tốt đẹp, chỉ còn hôm nay và ngày mai nữa là xong xèng , he he.

    YRML - hehe
  7. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Hì hì....khoá rồi còn đâu nữa...
    http://www.hoatigonhong.net
  8. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Trẻ quá,trẻ quá..đâu đây trong tao còn nghe thấy tiếng của những người chứng kiến cái "chết"của mày.Mày có nghe thấy ko,chắc là không,mày đi xa quá rồi mà.Mày đã đi,đã vội vã đi về cõi vĩnh hằng để lại sau lưng một tương lai tươi sáng.
    Đau lắm Linh ơi!Đau lắm..Khi nhìn cảnh người ta sốc mày lên,từng ngụm nước hoà với bùn,với cơm và với máu mày trào ra tao chẳng biết làm gì cả,chỉ biết chơ mắt đứng nhìn.
    Trước đây,giữa tao với mày chỉ có một tình bạn đơn thuần không thân thiết,thế sao giờ đây tao nhớ mày nhiều vậy.Tao nhớ cái giọng nói đặc xứ nghệ nhưng cố sửa giống người HP,nhớ tiếng cười sang sảng,nhớ những lúc mày đánh cờ với tao cả 2 thằng cùng chửi bới..và tao còn nhớ cả lần tao vác gạch đuổi mày chạy té khói nữa.
    Tất cả cái đó giờ chỉ còn là dĩ vãng,dòng nước oan nghiệt đã cướp mất mày đi.
    Tao hận,tao chửi..tao chửi cái thằng lái phà sao không lỡ dừng phà lại để kéo mày lên mà nó đang tâm bỏ đi,tao chửi cái thằng lái đò nó không vớt mày lên mà còn phải trả nó 5 triệu rồi mới vớt,tao chửi tất cả những thằng sĩ quan tàu Sao Biển giờ đó chúng nó đang ở đâu,rròi cả những cái thằng hàng ngày vẫn là bạn mày,con mẹ chúng nó sao không có thằng nào nhảy xuống cứu mày.
    Tao không đưa mày về quê được,tại vốn dĩ tao không đi xe ôtô được,lại phải đi hàng trăm cây số,tao sợ đến quê mày gia đình mày lại phải chắm sóc ngược tao,xe ôtô thì thiếu chỗ đi thôi thì tao ở nhà cho những thằng khác nó đi.Vậy mà có thằng nó chửi tao,nó bảo là"No' co' chết 2 lần để mày về *** đâu".Ừ!phải rồi nó *** chết 2 lần,nó chết 2 lần chắc mày về quê nó để ra thị xã Cửa Lò ăn nhà hàng hát Karaokê 2 lần à.Con mẹ chúng mày,chửi bố đi,chửi đi..đến ****** còn tự xỉ vả thì làm sao chúng mày không chủi bố cho được.
    ............................................
  9. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Tôi đi dép trong bụng bố rồi......."Cầu cho em thi trượt,ở nhà để anh đến rước chứ nếu em mà thi đuợc thì anh lại chờ vài năm nữa,lâu quá.,,,,,..he he...........
    http://www.hoatigonhong.net
  10. seabird82_hkid12

    seabird82_hkid12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Có mất nhiều thời gian để xoá hết những gì liên quan đến em không????????????????Mà anh vẫn chưa xoá hết thì phải.Vẫn còn đấy,có cần em chỉ cho ở đâu mà xoá nốt không?????????????
    it's me,not you or nobody,only it's me.

Chia sẻ trang này