1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi byebye_tinhyeu, 15/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangfnhung

    hoangfnhung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    180
    chang hieu noi gian vi li do gi nua???sao lai nhu the chu???con trai gi ma gian chang noi 1 cau???co biet la nhu the thi kho chiu lam k0?
    điều bí mật lớn nhất là k0 có gì bí mật cả
  2. byebye_tinhyeu

    byebye_tinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Không gặp ai cũng tốt Tránh mặt cũng tốt Thấy mọi người dạo này xa lạ quá
    Tất cả những ai mình quen đổi khác nhiều quá Có gặp nhau ngoài đường thì cũng chỉ xã giao vài ba câu gọi là có Nào là " Dạo này khoẻ không? Rảnh nhỉ? Ra sao rồi Thế nào rồi " Những câu nhàm chán lập đi lập lại Buồn cười thật
    Không hiểu một ngày con người ta phải nói ra bao nhiêu lần một câu nói như thế nhỉ. Nói nhiều lần một câu như thế sao có người vẫn không thấy mệt nhỉ? Mình nghe nhiều còn thấy mệt Thế mà ngày qua ngày mọi người vẫn cố gắng làm cái việc mệt nhọc như vậy Chả là gì cả Nhưng chẳng qua là để làm vừa lòng nhau mà thôi
    Đến bao giờ mọi thứ mới chấm dứt đây .... Mệt wá

    I don't want to cry because A man but I.....
    Love is tears, Tears is nothing => Love is nothing

  3. cobekhochieu

    cobekhochieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    L a` , không biết hiện giờ L như thế nào nhỉ , lâu rồi chẳng biêt tin tức gì cả . vậy là tình bạn giữa chúng ta đã kết thúc rồi thât sự đó la quyết đinh khó khăn đối với .........nhưng một khi đã nói thì phải làm được đúng không ?
    có lẽ không bao giờ quên L được , L mãi là môt kỉ niệm đẹp đối với .............
    sắp đến sinhnhật của ....... rồi mà sao .........buồn và tủi thân quá . ..... nghĩ nó cũng sẽ như mọi năm thôi buồn và.........
    fan lam trường
    chắc chẳng bao giờ L đọc được cái này đâunhỉ
    và......... cũng không mong điều đó.
    chúc vui vẻ
  4. funlovingnn

    funlovingnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Minh cha hieu minh nhu nao nua ?
    Hay tim minh co van de hay sao day ???
    Minh cha thay no rung dong truoc ai ca ...
    That cha biet dau ma lan ca....
  5. Jerry82

    Jerry82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Anh mới nói với em rằng"...nếu có lòng tin ở nhau thì sẽ không có gì khó cả...".Đó chỉ là câu nói đãi lòng của anh hay là câu nói xuất phát từ trong anh.Chẳng nói ra nhưng em biết:em đã và đang dấn thân vào một cuộc phiêu lưu cùng anh rồi.Sai lầm hay không không thì cũng đã rồi...Có thể anh không coi là nghiêm túc,có thể anh coi là"một cuộc phiêu lưu"theo đúng nghĩa của nó,anh có coi là gì em cũng cóc thèm quan tâm.Em sẽ chỉ làm theo những gì mà thôi(đó là một phần tính cách trong con người em,mà anh chưa biết).Ngày hôm qua,anh thưc sự làm em phải nghĩ về anh khác với nhưng gì em đã từng nghĩ."Hay là ... em có dám cùng anh dựng nên "cổ tích ngày nay" không?" Em không thể hiểu nổi anh,không thể,điều nó thật sự quá khó với em khi mà anh lại đang làm cho bản thân mình ngày một khó hiểu.Như vậy liệu có thể dựng nên"một cổ tích"không?
    Đi ngược tuyết ngược mưa
    Đi ngược làn gió thổi
    Đi trong sương ngập lối
    Vẫn yêu hoài, không thôi!
    ...​
  6. byebye_tinhyeu

    byebye_tinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    U vẫn tự hỏi mình rốt cuộc đối với V thì U đóng vai trò gì ? U là cái gì đối với V cơ chứ
    Tại sao V thì vẫn tỏ ra tốt bụng nhưng những gì người ta nói cho U nghe thì lại khác . Trước hôm thi V đến nhà hỏi U bao giờ lên Có vẻ như V vẫn còn quan tâm tới U lắm nhỉ Nhưng khi V về cái T gọi điện cho U thì mới biết được V đã nói như thế nào với anh Minh với Anh Tùng và Cái T về U. Rồi V lại mang U ra làm phép so sánh với cái Hà cũng giống như trước kia V làm phép so sánh giữa U và cái Thuỷ .
    Cái cơ hội cuối cùng để chúng ta làm bạn của nhau hình như V đã làm mất U rất tiếc Hai đứa chúng mình không còn có thể bên nhau như trước kia , không thể làm những người bạn thân nữa rồi , cũng chẳng thể làm những người bạn bình thường nhất khi U đã biết tất cả những gì mà mình không nên biết

    Có một điều U biết là U đã từng yêu và cũng đã từng nhớ Nhưng đó là người đã chết từ 5 tháng trước đây rồi . Và đến bây giờ U vẫn còn yêu người đó Chỉ tiếc là người đã khuất thì không thể sống lại mà thôi....

    I don't want to cry because A man but I.....
    Love is tears, Tears is nothing => Love is nothing

  7. ao_anh_xanh

    ao_anh_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi...Mỗi ngày qua là một ngày buồn.Em ko thể ngờ được cuộc sống thiếu vắng anh lại buồn đến thế.Khi anh ra đi,em đã ko thể tiễn,để đến tận giờ tim vẫn thấy nhói đau.
    Người ta thường bảo:'chết là hết',nhưng là hết với người ra đi thôi anh ạ.Còn người sống thì vẫn cứ phải sống với nỗi đau,ko bao giờ vứt bỏ được.
    Anh ra đi chưa được bao lâu,thế mà dường như mọi người đã quên mất vị trí của anh rồi,chỗ của anh dường như đã được lấp đầy.Thế mà tại sao em vẫn ko thể quên được hình bóng anh?Đi trên những con đường của thành phố này,em càng cảm nhận được sự cô đơn đến tận cùng.Vẫn là những quen thuộc ấy,vậy mà,bây giờ bên em đâu còn có ai,em vốn đã cô độc,nay lại càng cô độc hơn.
    Em hận mình,tại sao ko yêu ai khác mà lại yêu anh?Hận anh tại sao đã im lặng ra đi,hận ông trời tại sao lại cướp anh của em?Có lẽ trên thiên đàng đang thiếu những thiên thần nên ông trời đã cướp anh đi.
    Từ lúc biết anh,em cũng biết anh mắc căn bệnh quái ác ấy,vậy mà tại sao vẫn yêu.để đến khi anh ra đi lại đau đớn.Nhưng em đâu có ngờ cái ngày anh ra đi lại đến nhanh như vậy,em vẫn thầm cầu mong ngày ấy không bao giờ đến.....thế mà...........
    Nếu mà có kiếp sau?????Thì liệu chúng ta có còn gặp lại???

    Hạnh phúc là gì anh nhỉ?
    Cho anh mãi kiếm tìm nên đành bỏ xa em.........
    [/size=30]
  8. tieuthu_John

    tieuthu_John Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá! Lâu lắm rồi mình không buồn như thế! Buồn dã man buồn! Cơ sự đã đến nước này rồi thì cũng cho qua đi thôi, nhưng mình không thể dứt nó ra khỏi đầu, tâm trí rối bời! Mình thấy mình ngu quá! Sao bài thi dễ thế mà mình không làm trọn vẹn, vậy mà sao? Mình đã tự tin lắm cơ mà, mình chắc chắn đỗ thế cơ mà, hic! Giờ thì thẫn thờ ngồi đợi điểm, không biết đỗ hay trượt. Chắc trượt. Mình cảm giác thế! Mà mỗi lần nghĩ đến điều đó là mình thấy sờ sợ. Hic! Phải làm gì đây! Ai cũng kì vọng vào mình! Khổ quá! Chỉ thấy khổ cho mỗi mình thôi.
    Wei! Nihao! I'm a Cowgirl! My hobby is WC! Thank you for loving me.
  9. tieuthu_John

    tieuthu_John Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Mình đã cảm thấy thanh thản hơn! Cảm thấy có niềm hi vọng, mặc dù nó nhỏ nhoi quá! Mình quyết rồi, có lẽ mình đỗ được cái cao đẳng. Mình cứ học, năm sau thi lại. Mình không tin mình không đỗ được đại học! Cứ hi vọng như thế nhé, John!
    Wei! Nihao! I'm a Cowgirl! My hobby is WC! Thank you for loving me.
  10. cobekhochieu

    cobekhochieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    L à bây giờ ..... cảm thấy khó chịu quá , không hiểu sao có một cái gì đó làm... khó chịu, rất khó chịu .
    sinh nhật ...đã qua rồi tuy vuihơn mấy năm trước nhưng vì không có sự chúc mừng của L nên .... cảm thấy hơi buồn
    nhưng ...cũng đã mãn nguyện lắm rồi .
    nếu nói ko còn giận thì sai bởi vi .... còn giận chuyện L đã đổi Pass hòm thư đó .

    mà thôi từ giờ .... sẽ không viết nữa đâu. quên đi là hơnphải không L .
    chúc L vuivẻ _ bb

Chia sẻ trang này