1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi byebye_tinhyeu, 15/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. numpad0

    numpad0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Nói với Ai xế ?
    Vì sao chẳng chia tay ? Vì sao lại trở về ?
  2. ao_anh_xanh

    ao_anh_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0


    Tình Chỉ Là Lừa Dối........
    Tình Chỉ Là Một Màu Tối.......
    [/size=7]
    Được ao_anh_xanh sửa chữa / chuyển vào 16:30 ngày 10/08/2003
  3. seabird82_hkid12

    seabird82_hkid12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Anh Hai,
    Em thật sự xin lỗi anh,anh đừng giận em nhé.Em đã định xin lõi anh từ lâu nhưng em sợ lắm,hôm qua em thu hết cam đảm để gọi điện cho anh thì anh tắt máy.
    Chắc chẳng bao giờ anh đọc được những lời này đâu.Thôi kệ,em cứ nói không thì em cảm thấy mình thật tệ.
    it's me,not you or nobody,only it's me.
  4. ao_anh_xanh

    ao_anh_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Tùng,em thật sự rất thất vọng về cách cư xử của anh,em chẳng thể ngờ mọi chuyện lại ra nông nỗi này.Cả 2 chúng ta,chẳng ai có lỗi gì cả,thế nhưng mà lại chẳng thể nào làm bạn của nhau nữa....buồn thay.
    Em biết thừa rằng khi em bật nick thì anh tắt nick,và khi em tắt nick đi thì nick anh lại sáng,như ngay lúc này đây cũng thế...em mệt mỏi vì cái trò trốn tìm này.Tại sao anh không nói thẳng ra mà lại cứ trốn tránh...em chẳng muốn mất một người bạn mà lại không có lí do thế này...
    Em đã xoá nick của anh khỏi cái lis của em,thế nhưng chưa một lúc nào em quên cái nick ấy.Và em biết thừa,anh denned lúc em add nhưng mà anh lại không xoá nick của em trong lis của anh....vì thế luôn luôn anh tắt nick khi nick em sáng,thế nhưng chỉ cần em invisible là lập tức nick anh sáng liền......
    Buồn.....sẽ chẳng bao giờ anh đọc được những dòng này cả,em biết thế,thế nhưng em vẫn viết.....em thật là ngốc phải không?
    Anh biết anh Long đã từng hỏi em:''tại sao em với thằng Tùng lại như thế'' và em đã chẳng thể trả lời anh ấy,vì em cũng đâu có biết lí do.....anh có thể một lần thôi,giải thích cho em không????
    Dù hôm nay hay muôn đời vẫn vậy....   Hạnh phúc luôn dành cho kẻ biết thương yêu......
  5. byebye_tinhyeu

    byebye_tinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi con người ta hay tìm cách lừa dối và lẩn tránh lẫn nhau. Cũng chả trách được vì lẽ vốn có của nó là mỗi người sinh ra đều có một số mệnh. Bạn đau khổ vì một ai đó? Đấy là cái số mệnh đã được sắp đặt trước mà người thực hiện đó là bạn. Đôi khi người ta thấy buồn thấy đau khổ Nhưng khi thời gian qua đi.. người ta thấy mình thật ngốc Thật khờ dại. Nhìn lại bản thân mình thấy mình khác quá Mình ko còn là mình của ngày trước nữa rồi. Nhưng biết sao được phải chấp nhận thôi vì tất cả đó đều là số mệnh mà mỗi người có.

    I don't want to cry because A man but I.....
    Love is tears, Tears is nothing => Love is nothing
  6. Jerry82

    Jerry82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết đã vào thu,không khí se se lạnh làm em thấy nhớ anh.Mỗi tối thứ 7,lang thang vào con đường hoa sữa của riêng em,em lại càng thấy nhớ anh.Nhưng em ghét phải thừa nhận điều này với anh(chỉ bất đắc dĩ lắm em mới nói ra điều đó).Con đường hoa sữa của riêng em chỉ dài chưa đầy 500m,mỗi lúc lang thang vào đó bằng xế nổ thì chẳng cảm nhận thấy gì nữa(vì đi nhanh quá).Em vẫn nhớ những ngày đầu thu của năm trước khi em chưa quen anh,em vẫn lang thang vào đó bằng con ngựa già quen thuộc của em,lúc đó chẳng nghĩ gì,chẳng nhớ ai chỉ thấy tâm hồn mình yên tĩnh mà thôi.Mùa thu năm nay khác với mùa thu năm trước,năm nay em lang thang vào đó với nỗi nhớ anh da diết,bây giờ không còn mang đúng nghĩa là lang thang nữa,mà chỉ là nhưng phút thấy nhớ anh,em đỗ xe tại đó.Anh cũng giống như loìa hoa sữa em yêu thích vào mùa thu,,em gần như không thể chịu nổi cái mùi kỳ lạ của nó những ngày đầu nhưng rồi chính mùi hương kỳ lạ đó ngấm vào em lúc nào không biết.Cũng như anh,nhưng ngày đầu mới quen em đã làm em tức điên bởi cách nói chuyện ngông nghênh chẳng giống ai.Ngẫm lại chợt thấy cái cách nói chuyện ngông nghênh ấy thật giống mình.Anh thương nói đến duyên số,em không biết có phải thật thế không nhưng em vẫn thấy sao mà mọi thứ mong manh quá.

Chia sẻ trang này