1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi byebye_tinhyeu, 15/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. JMS

    JMS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Good virtue, do you want I tell you how
    Tôi muốn vô tư cùng bạn bè và đi khắp nơi. Nhưng sao tôi cảm thấy không được an toàn ...
    [​IMG]
  2. the_river_of_love144

    the_river_of_love144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0

    help có ai giúp em đưa cái hình này vào chữ kí không?
    __________________________________________________________________
    Hãy để cho em đơn phương thầm nhớ.
    Hãy để cho em cô đơn thầm yêu.
    Hãy để cho em lang thang tìm anh trong gió trong mưa.Người yêu hỡi.
  3. JMS

    JMS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Bó tay với ttvn, không thể giải thích ở đây vì nó cứ nhận <tag> lung tung cả lên.
    Tôi muốn vô tư cùng bạn bè và đi khắp nơi. Nhưng sao tôi cảm thấy không được an toàn ... moon crystal power make up
    [​IMG]
    Được JMS sửa chữa / chuyển vào 10:22 ngày 27/04/2003
  4. hoangfnhung

    hoangfnhung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    180
    yes,I do
    điều bí mật lớn nhất là k0 có gì bí mật cả
  5. NEVER_SAY_NEVER

    NEVER_SAY_NEVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    anh ơi ! lúc mà em biết răng em yêu và cần anh đến thế nào thì tại sao anh lại ra đi ? Taih sao anh lại rời xa em ? Tất cả những người em yêu quý đều đã rời bỏ em . Bây giờ lại đến cả anh nữa à anh ? Em không thể tin đó là sự thật ! Rằng có thể em sẽ mãi mãi không còn được ở bên anh nữa ! có phải cuộc sống quá bất công với em không anh ? Sao lại không để anh ở bên em chứ ! Anh ơi ! rồi mai đây , trong cuộc đời rộng lớn này có bao giờ em tìm lại được anh !
    Lúc này đây em nhớ anh lắm anh ạ ! Nhớ anh vô cùng . Ước gì em lại có thể ở bên anh lúc này và cho đến cả những ngày sau này nữa ! Em mặc kệ không cần biết cuộc sống của anh thế nào , con người của anh ra sao ! Em chỉ biết rằng em dã đang và sẽ yêu anh ! Trái tim em sẽ còn hướng về anh ! Sẽ còn đập để chờ đợi anh ! Hãy bình yên để trở về với em anh nhe' !
    tình yêu và sự xa cách giông như lửa và gió ! có thể lửa sẽ tắt cũng có thể lửa sẽ cháy bùng lên !
  6. NEVER_SAY_NEVER

    NEVER_SAY_NEVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    nhiều khi em nghi ngờ vào tình yêu của anh dành cho em ! em thấy nó thật mong manh và không làm sao em nắm đcj tình yêu đó trong tay ! Em cảm thấy bất lực khi trước nhưng khó khăn của anh và em sợ nếu phải xa anh ! Rồi nhưng khi đó em cảm thấy mình thật ích kỉ ! bây giờ anh đang gặp khó khăn như thế ! làm sao anh có thể yêu em nhiều như em mong muốn khi mà đến cả bản thân mình anh cũng không cần ! Em lúc nào cũng làm anh phải lo lắng hơn !Em chẳng giúp anh được gì mà chỉ làm mọi việc trở nên phức tạp ! Anh ơi ! Em sẽ mạnh mẽ hơn lạc quan hơn để có thể là chỗ dựa vững chắc của anh ! Em sẽ ở đằng sau anh và ủng hộ anh ! Em chờ anh vì em biết rằng trong tình yêu ta nên cho nhiều hơn những gì ta nhận được ! Em yêu anh !
    tình yêu và sự xa cách giông như lửa và gió ! có thể lửa sẽ tắt cũng có thể lửa sẽ cháy bùng lên !
  7. seabird82_hkid12

    seabird82_hkid12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Cậu,nhận điện hoa của cậu,cháu không biết mình nên vui hay buồn.Suy nghĩ lâu lắm rồi cháu cũng quyết định viết thư cho cậu.lúc này cậu đang lênh đênh trên biển và sẽ chẳng bao giờ đọc được những dông này của cháu đâu.Câu và cháu khác nhau nhiều quá.Cậu hơn cháu những 7 tuổi cơ mà,cậu đừng bao giờ hy vọng rằng cháu sẽ gọi cậu bằng anh.Vì cậu là cậu là cậu chị Ngọc và vì...lối xưng hô đó sẽ là khoảng cách an toàn cho cậu và cháu hơn.cháu cứ nghĩ buổi nói chuyện cuối cùng cuối tháng 3 sẽ làm cậu quên cháu đi.Vậy mà...cậu đang cố níu kéo gì ở cháu thế?Cậu thuộc thế hệ trước rùi nên không biết câu này nhỉ"thà như thế thà rằng như thế,thà dừng cố níu kéa,nát yan lòng nhau chi hỡi anh"?Khi cậu đi biển về,cậu sẽ đọc lá thư của cháu.Cháu đã viết gì trong đó thế nhỉ?Cháu kể cho cậu nghe về 1 người chẳng có thực(đến nỗi cháu cũng nghĩ đó là người cháu yêu).Cháu biết cậu sẽ đau khổ.Nhưng cậu sẽ vì nó mà thôi ngay ý định chuyển công tác ra bắc.Cháu là 1 con chim biển bất trị,vô kỷ luật va...Nói tóm lại là cháu không yêu cậu dù chỉ 1 chút.Làm ơn hiểu cho cháu và quên cháu đi.
  8. handsomeboy_hp

    handsomeboy_hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
    em à. Anh thất vọng về em lắm
    Vầng trăng ai xẻ làm đôi
    Nửa in gối chiếc, nửa soi gầm giường
  9. latdat82_ngo

    latdat82_ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Gửi SEABIRD:đã có lần em nói với anh rằng"em thích con lật đật vì nó không bao giờ ngã khi gặp khó khăn"Vậy khi nhìn thấy nick này em sẽ đoán ra anh ngay đúng không?
    Em đã khác đi rất nhiều so với năm thứ nhất.Nhưng về tính cách thì...y như cũ.Em không còn là cô nhóc:HAI TAY THỌC TÚI QUẦN,VAI ĐEO BA LÔ TO TƯỚNG,LƯỠI TRAI ĐỘI NGƯỢC,ĐI NGHÊNH NGANG nữa rồi.Mọi người nói em bây giờ khác rồi:Dịu dàng,thuỳ mị...chỉ có anh là không đồng ý với quan điểm đó.Em chỉ KHÁC ĐI HÌNH THỨC mà thôi,chứ vẫn vô kỷ luật và...bất trị lắm.Ví dụ gần đây nhất là:anh và mọi người phải dự 1 sn không có chủ nhân của em.Có sn nào mà chủ nhân nó biến mất tiêu,đến khi mọi người về gần hết mới chịu xuất hiện.Mà lý do gì nhỉ?"Đơn giản là em không thích quá đông".Mọi người chỉ còn biết nhìn nhau và nói"đúng là yến".
    Trong lòng anh,em là người con gái có vị trí quan trọng nhất.Anh yêu em vì em không bị lẫn với bất cứ đứa con gái nào khác,vì đôi lông mày giản dị không tỉa tót gì của em và...vì nhiều thứ.
    STAY THE SAME,SEABIRD.

    Ta là ma xó đây!He,he,he
    [/size=28]
  10. seabird82_hkid12

    seabird82_hkid12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    TO latdat_ngo:thật sự là tôi không thể nhớ ra anh là ai?Nhưng tôi không khoái trò đùa của anh 1 chut nào.Anh là ai đối với tôi không quan trọng nữa rồi.
    To my friend:sao bạn lại làm thế,chỉ có ban mới biết điều đó mà thôi.Và bạn sai lầm là: sáng hòm thư cá nhân của bạn là female,chiều là male.
    VẬY AI CÓ THỂ VỪA LÀ NAM VỪA LÀ NỮ THẾ NHỈ?
    COI THƯỜNG NHAU QUÁ NHỈ?
    Được seabird82_hkid12 sửa chữa / chuyển vào 09:56 ngày 03/05/2003

Chia sẻ trang này