1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim.

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi hungloga, 26/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hungloga

    hungloga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Lời trái tim.

    Đây là những điều trái tim ta trăn trở, ta không thể viết vào giấy và đốt đi vì như thế ta chỉ cảm thấy cõi lòng ta càng thêm rực lửc , hãy một hơn một lần dám nói ,dám viết lên tất cả mong cho tâm hồn mình bớt đi phần nào bóng đè của quá khứ
  2. hungloga

    hungloga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Vậy là thời gian trôi đi nhanh quá . Tôi vẫn cứ ngỡ mới chỉ vừa xảy ra .Tôi đã cố lãng quên tất cả dối lừa mình trong cuộc sống đời thường .Nhưng em đã không làm cho tôi được cảm thấy yên ổn , em như một bóng ma hiện hữu quanh tôi mỗi khi tôi nhìn thấy cuộc sống rõ hơn và nụ hôn bên tôi ngọt ngào hơn . Cách đây gần một năm những giọt nước mắt hiếm hoi của tôi đã rôi xuống vì một người con gái và bây giờ khi tất cả tràn về tôi lại một lần nữa vì em không kìm lòng được . Không trách em ,không trách tôi chỉ trách số phận quá trêu người với trò bói toán cuộc đời ,ta mất nhau không vì cái hữu hình phiền toái và phức tạp mà ta lìa xa bởi sự vô hình huyền bí mà oái oăm . Em đã khóc rất nhiều ,những giọt nước mắt của em lăn trên gò má luôn là nỗi ám anh cho tôi mỗi khi tôi nghĩ tới một ai đó .
    Đêm nay tôi cũng khóc . Khóc cho những gì đã qua và những gì chưa qua dầu rằng đó chỉ là những giọt hiếm hoi , Tôi cóc cần biết ai nghĩ về tôi như thế nào đi nữa . Tôi cóc cần nhớ những triết lý đàn ông trong tôi là thế nào nữa ,tôi chỉ biết khóc vì tôi đã mất em thật rồi.
    Nhưng chỉ có đêm nay thôi . Em vẫn phải ra đi như một năm về trước , và tôi cũng chẳng thể làm gì để níu giữ được em . Tất cả như thế đó, bên tai tôi vẫn luôn văng vẳng câu nói,................ "số phận"
    lonely loga
    Được hungloga sửa chữa / chuyển vào 01:36 ngày 27/08/2006
  3. Mr_Dj_new

    Mr_Dj_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    3.601
    Đã được thích:
    0
    Thằng ***g gà mà cũng biết khóc cơ à? Em nào to gan thế? để anh ***g gà phải rơi lệ. Vài đài đây.
  4. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    vụ này phải tổ chức uống rượu thôi anh Hùng ơi, uống rượu cho quên sầu đi..............
  5. banmai4gk

    banmai4gk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống có những lúc vui lúc buồn!
    Quá khứ sẽ mãi chỉ là quá khứ. Đừng trách quá khứ, và cũng đừng sống mãi với quá khứ, vì nếu cho ta làm lại từ đầu chưa chắc ta đã làm khác đi. Vẫn chỉ thế mà thôi!
    Bạn của tôi ạ, bạn đừng quá bi quan và buồn nhé, tôi mong bạn vượt qua được mọi chuyện, sống cho thực tại và cho những gì bạn đang có!
    Tôi cũng đã từng khổ sở và buồn bã vì những gì đã qua, nuối tiếc và cảm thấy mình bất hạnh, nhưng sẽ không ai ngoài tôi phải chịu những khổ sở đó. Và tôi học cách chấp nhận, chấp nhận những thứ gì đó không phải là của tôi, tôi sẽ cất nó vào một ngăn tủ trong trái tim tôi, và thế là đóng lại. Tôi tiếp tục đi tiếp con đường còn lại, dù không biết phía trước sẽ ra sao.
    Mong bạn của tôi sẽ không phải trải qua những giây phút như trên nữa!
  6. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    4 năm rồi đấy , có quá nhanh không khi chỉ mới qua vài cái chớp mắt ta chợt nhận đã từng ấy thời gian đi qua đời mình.
    Trong nhiều cái tình cờ thì chuyện của chúng ta luôn được coi là một sự tình cờ cố ý của mỗi người ....từ khi chỉ coi đó như một trò đùa , một cách thư giãn cho đến khi một thứ tình cảm không tên nào đó cứ hiện hữu rồi ở lại cho đến giờ ...sống đâu phải cho riêng mình vậy mà cớ gì khi yêu lại chỉ muốn được là duy nhất ...khó hiểu phải k ? đôi khi H cũng chẳng còn cảm thấy yêu T nữa ...có phải vì xa xôi quá hay vì ...sự hờ hững của ta đối với nhau ...có thể hàng tháng k liên lạc , k thư từ , k điện thoại ..cứ ngỡ là có thể bình thản đấy và chấp nhận nó nhưng rồi bất chợt ...một buổi chiều lãng đãng ngắm mưa nào đấy . một đêm k ngủ nhìn lên bầu trời đầy sao nào đấy ...hay chỉ đơn giản là trên con đường dài từng ngày đi qua ..bỗng chợt nhận thấy ánh mắt và nụ cười hạnh phúc của những đôi tình nhân chở nhau đi trên phố mà cũng chạnh lòng ...rồi lại nhớ đến một cái tên ...một miền ký ức đã rất xa nhưng cứ luôn lẩn quẩn trong tâm hồn ...đó là điều ám ảnh nhau phải không T? không phải bạn thân , người yêu cũng k còn biết là có đúng k nhưng với từng ấy thời gian đã trôi qua mà chúng ta dường như có rất nhiều mà lại như chẳng có gì ....nhiều người nói H nên dừng chân đừng phiêu lãng mãi thế , đã đến lúc nghĩ đến T , đến H ...ô hay ...chả nhẽ từ trước đến giờ H vô tâm đến à T ? phải vậy k ?H nhớ T đã từng nói Let it''s be ..nhưng rồi cho đến bây giờ lại thấy hình như câu này có chút k đúng với chúng ta ...liệu khi đến với nhau chúng ta sẽ có được kết quả gì k ? một câu hỏi mà T đã muốn nghe câu trả lời của H từ rất lâu và chính bản thân mình H cũng còn đang mòn mỏi đi tìm câu trả lời cho nó ....vẫn biết chẳng thể xa nhau nhưng muốn ở gần nhau sao khó quá ...ở đời làm sao cho mọi thứ trở nên vẹn toàn được đây ...
    Những vu vơ này chỉ chợt đến rồi lại đi nhanh thôi nhưng lại luôn làm H dằn vặt ...rồi lại làm khổ chính mình và cả T ...tệ quá T nhỉ? Cứ như thế này thôi rồi lại nghĩ cái gì đến sẽ đến như 4 năm qua chúng ta vẫn đinh ninh như thế được k ? Đừng nêu thêm một câu hỏi và đòi hỏi thêm một sự hồi âm nào hết từ nhau ....Ta hãy sống và nghĩ về nhau như bây giờ cũng được phải k ? cho dù ....đó chỉ là những lúc ...chợt nhớ thì cũng hãy thấy hạnh phúc vì mình vẫn có một người để .........nhớ trong đời ........

  7. xautraivotinh

    xautraivotinh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    9.374
    Đã được thích:
    1.336
    Cho thàng ***g Gà uống rượu khác gì cho voi uống Filatóp
    thằng đó chỉ cho nhìn anh em uống thôi
    to : hungloga
    lâu rồi anh em mìng không đù khú nhỉ cưng
  8. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    Lời trái tim muốn nói là những điều rất sâu kín, rất thiêng liêng của mỗi người, đề nghị một số bạn không bình luận theo kiểu chọc ghẹo nhé. Hãy đồng cảm với các bài viết ấy....
  9. phamhavn

    phamhavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Nghe xong choáng quá! Nói như sách ý nhỉ? Hêhê
  10. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Dạ em chỉ có đồng cảm bằng bài thơ này ... bà con có nhận thì nhận vậy ..
    Có những lúc ta thường tự hỏi mình?
    Đời vô tâm hay chính bạn vô hình.
    Có những lúc buồn vui trong chốc lát
    Đề tàn cuộc ta trống vắng tâm linh.
    Có những lúc, trái ngang là bước ngoặc.
    Cho ta hiểu đường đời không thẳng tắp.
    Có những lúc biển bình yên gợn sóng,
    Ta bồi hồi tưởng đại dương êm ả
    .
    Vậy đó .... em chỉ có vậy thôi. Chúc mọi người vui vẻ !

Chia sẻ trang này