1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim.

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi hungloga, 26/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    2.432
    Đã được thích:
    0
    Ôi, cuộc đời lời tời phời thật. Bao giờ cuộc sống này thay đổi.
    ôi chán quá
    chán quá
    chánnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
    Co viẹc gì ko phải làm mà vãn có lương không nhỉ
  2. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Autumn_heart mờ Người biết khi xưa giờ lại đổi khác rùi . Em hổng rõ trong em có những thay đổi như thía nào , và vì đâu lại có những đổi thay ấy . Chỉ bít duy nhứt một điều rằng : tình cảm trong em dành cho Người giờ hổng còn vẹn nguyên như ngày ấy .
    Em khép lòng mình lại để trải dần lý trí ra . Không thực dụng , nhưng cũng chẳng nuôi nhìu mơ mộng của ngày nào . Hạnh phúc với em chỉ cần gói trọn trong một ngày bình yên thực sự . Mong muốn đạt được những gì mà mình đang theo đuổi , nghĩ thật nhìu cho ngày mai , để rùi tiếc nuối vì ngày hôm nay còn wá ngắn ngủi .
    Em vẫn vậy _ hay buồn , và cáu giận . Nhưng vẫn cười tươi roi rói với mọi người như chưa bao giờ có những cảm xúc giấu kín .
    Xin lỗi Người vì em lại là em của ngày chưa biết Người ! Chỉ biết yêu riêng bản thân mình dù hiểu rằng điều đó là có lỗi .

  3. htb4k45

    htb4k45 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Khi được biết sự thật, biết được những gì mình linh cảm là đúng, tôi đã giận run lên, không còn thể nào giữ được bình tĩnh nữa, đi lại trong phòng làm việc như một thằng điên, vớ lấy điện thoại gọi đi lung tung chẳng để làm gì cả. Không hiểu tại sao mình lại như thế. Em dịu dàng, nhẹ nhàng đi vào cuộc đời tôi tự bao giờ. Thời gian quá ngắn ngủi để tôi có thể hiểu hết được em nhưng lại quá đủ để tôi hiểu được những tình cảm, những xung đột xảy ra trong bản thân. Mọi thứ đều chứng tỏ một điều rằng tôi yêu và cần em biết bao Tại sao điều tôi linh cảm lại đúng, tại sao lại như vậy. Tôi ghét em, giận dữ và một cảm giác chán nản dần dần len lỏi vào đầu. Cái đầu nhiễu sự thì bảo: ok, vậy là đã xong rồi nhé, đừng gặp nữa, không bao giờ mày còn được gặp người ta nữa vì đó không phải là người phụ nữ của đời mày đâu, đừng tưởng bở nhé. Khi gặp em, những giọt nước mắt em thấm ướt bờ vai, trái tim tôi lại chùng xuống và nó run rẩy nói rằng: Hãy ôm lấy người ta đi, hãy yêu đi vì chính mày cũng yêu người ta rất nhiều mà..
    Không hiểu đến bao giờ, cuộc sống mới bình yên trở lại.
  4. phamhavn

    phamhavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Mình muốn được thay đổi! Không muốn quên mà cũng chẳng muốn nhớ!
  5. HanKe_VoTinh

    HanKe_VoTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Có đấy, nhưng bà bác có cao to đẹp trai không, nếu có chuyển em cái ảnh em xem tình hình thế nào. Nhà hàng xóm có bà cô 45 tuổi chồng bỏ hay là bỏ chồng gì đó. Để em hỏi xem thế nào?
    Được hanke_votinh sửa chữa / chuyển vào 13:40 ngày 08/11/2006
  6. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    2.432
    Đã được thích:
    0
    MIe. Tự nhiên CN lại bắt đi trực. Có deck gì mà trực ? Công an đầy đường thằng nào thần kinh mới đi ăn trộm ăn cắp vào hôm nay. Nó có đến mình cũng deck biét. Chui vào phòng đóng cửa nghe nhạc, chát chít, lướt web thế mà gọi là trực
  7. hungloga

    hungloga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã tròn một tuần kể tư khi anh biết tin em lấy chồng .Anh đã cố nghe ngóng xem cảm giác của mình ra sao.Mọi người giấu anh, có lẽ họ nghĩ rằng tình cảm của anh dành cho em vẫn chưa dễ gì xoá nhoà bởi bốn năm rưỡi là một khoảng thời gian không ngắn.bởi lẽ họ cũng biết anh buồn ra sao khi anh nói phải chia tay với em.Nhưng đến giờ phút này anh vẫn chưa thấy mình có cảm xúc nào đặc biệt ngoại trừ sự tò mò của anh khi nghe Ngọc Anh kể về đám hỏi của em.
    Anh không còn thấy buồn vì anh đã hiểu hết về em và tình cảm của em ,em đã đạt được mục đích, không ai còn dám nói gì về anh nữa và em cũng không làm mất gia đình của mình, anh nghĩ em đúng và thầm cảm ơn quyết định của em.
    Em đã nhoẻn miệng cười khi anh nói anh đang yêu và rất yêu, hi` hi` anh đã thấy trong mắt em ánh lên sự lo lắng vì có lẽ em nghĩ anh nói dối để làm em yên lòng, nhưng em sẽ giật mình khi em không còn nhìn thấy chiếc nhẫn bạc trên tay anh nữa .Đã 8 năm nay nó luôn ngự trị trên tay anh đầy thách thức và em đã phải tui thân khi hơn 4 năm trời yêu anh vẫn không làm cho anh phải tháo nó ra
    Giờ em đã ổn định với hạnh phúc còn anh thì vẫn phải đương đầu với nhiều khó khăn.Bạn bè chưa ai dám tin vào tình yêu của anh.Có một cô bạn nói với anh "nếu tìm một người yêu ổn định ,đó không phải là anh " anh không biết trả lời sao vì anh chỉ là một kẻ hành khất lang thang trong bóng tối dò tìm lối đi cho mình mà không tránh khỏi những lúc bước chân vào ngõ cụt ,anh vẫn đi và kiên trì tìm bằng được cho mình một con đường để dẫn anh tìm thấy anh sáng .
    Không biết anh có chủ quan và tự tin lắm không khi nghĩ rằng mình đã nhìn thấy , nhìn thấy niềm hy vọng lớn nhất của mình
    Anh thật lòng chúc cho em hạnh phúc, anh vui khi nghĩ về những gì đã qua
    Em cũng chúc những tốt đẹp đến với tình yêu của anh nhé
  8. phamhavn

    phamhavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Sáng Chủ nhật ngồi uống cafe ở Nhà Hát Lớn HP thấy ông đèo em nào xinh gái lắm mà! Chắc có em nào mới rồi đây!
  9. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    2.432
    Đã được thích:
    0
    Thôi mọi người đừng ngáng thằng Lô nữa nhá.
    Hôm trước nó chat với tôi nó bảo là : "THôi ông lấy vợ rồi để tôi còn kiếm cái gối ôm, mùa Đông đến rồi lạnh lắm ..."
    Đấy, thôi thì nể nó dân Lô đề hoàn lương chuyển sang tán gái để yên cho nó thổ lộ trái tim để sớm kiếm cái gối ôm, ko thì chí ít cũng có cái chăn cho bớt cô đơn trong mùa đông lạnh giá. Nó quen nhiều rồi, bây giờ chả có ai thì thôi để nó kiếm được 1 cái an ủi vậy
    Đấy nhá, tao quá tử tế với mày rồi đấy.
  10. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    2.432
    Đã được thích:
    0
    Các bạn Mod cho phép tôi lập topic này vài ngày được không ? Cảm ơn trước.
    Tôi vào HPC cũng mới thôi và thấy rất vui ở đây. Trước đây tôi cũng hoạt động ở 1 vài Box nhưng nói thực lòng ở đây tôi thấy vui vẻ và thoải mái nhất.
    Có nhiều điều tưởng rằng là thế này thì lại là thế khác. Có những người cho rằng tôi ko tốt. chuyện này để giải thích thì không thể, và tôi ko muốn biện minh điều gì cả.
    Cảm ơn mọi người về thời gian tham gia ở đây, tôi sẽ vẫn có những người bạn của HPC liên lạc bằng YM, bằng điện thoại, hay gặp mặt,... hay bất cứ ai muồn làm bạn với Hoàng Đoàn thì chúng ta vẫn là bạn.
    Tôi sẽ chỉ không tham gia viết bài trên diễn đàn của HPC nữa, tức là ko còn nnguoihanoi trên HPC nữa, còn Hoàng Đoàn thì vẫn vậy, không khác gì trước cả
    Từ hôm nay xin rút nick khỏi HPC. Đã không thoải mái thì ko nên ép buộc bởi dù sao tôi cũng không phải người H.Phòng, cũng không phải thành viên kỳ cựu nên xin rút. Vì một người mới mà làm hỏng khối đoàn kết từ lâu là điều ko nên và có lẽ không thể nên ....
    Xin phép Mod 1 lần nữa đẻ cho topic này tồn tại vài ngày, sau đó nhờ các bạn xoá giùm.
    Xin cảm ơn và chào thân ái mọi người. Tôi sẽ ko bao giờ quên HPC
    Mà thôi, nếu lập thế này sẽ bị xoá, tôi đưa vào chỗ khác vậy.
    Lời trái tim tôi muốn nói, tôi nghĩ là đưa dòng tâm sự nay vào "lời trái tim" sẽ ko vi phạm điều gì cả.
    Xin lỗi Hùng nhé, tao ké mày tí đất.
    T/b: Ai khoái Bi-A, điện tử, uống sữa tươi ăn thịt chó hayđơn giản là tụ tập đàn đúm cứ gọi Hoàng Đoàn, sẽ tham gia
    Được nnguoihanoi sửa chữa / chuyển vào 21:22 ngày 16/11/2006

Chia sẻ trang này