1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim.

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi hungloga, 26/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hungloga

    hungloga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Thế là tôi lại đương đầu với những khó khăn mới ,những lo lắng mới.
    Không biết tôi có đi đúng đường hay không ,song lúc này tôi khao khát có người con gái ,người mà giúp tôi vượt qua chính bản thân mình để cùng tình yêu chắp cánh bay đến một vùng trời bình yên
  2. doan_reee

    doan_reee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Mùa Đông giá lạnh đã về . . . Cô đơn . . .
    http://www.langtieu.com/diendan/index.php?showtopic=4765
    Vì mình xa nhau, nên xuân vẫn mãi xa vời chốn nao . . .
  3. knife82

    knife82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Ba năm đã trôi qua, tất cả đã thay đổi đến chóng mặt, không còn chút nào của quá khứ còn vương lại trong bản thân mình nữa. Người xưa đã trở thành một người hoàn toàn xa lạ mà trước đây mình cứ nghĩ là sẽ gắn bó với mình trọn cả cuộc đời. Bây giờ nghĩ lại thật buồn và thêm chút buồn cười
    Nhưng thật sự là mình cảm thấy nao lòng quá! Mình đã làm gì sai trong chuyện này, sao mà thấy trống trải quá! Cuộc đời này ai sẽ là người yêu mình trọn vẹn và nồng nàn đây! Đôi khi mình cứ hướng tới cuộc sống tốt đẹp thì nó lại chẳng tốt đẹp tẹo nào, sao mọi thứ dễ dàng với người khác mà lại khó khăn với mình thế? Cuộc sống bắt buộc phải như thế sao? Không có chỗ cho mình nghỉ chân, không có một bờ vai cho mình tựa khi mệt mỏi, không có ai an ủi khi mình buồn nản về cuộc sống!
    Buồn đến nỗi không còn cảm giác nữa!
    Càng ngày càng nhớ về quá khứ, nhưng lại muốn hướng tới tương lai tốt đẹp. Mâu thuẫn quá! Mâu thuẫn cả trong cái mình muốn và có thể làm được.
  4. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Có ai đăng ký chưa anh? Chưa thì để em xung phong cho . Còn có rồi thì thôi ạh, hì hì ...
  5. doan_reee

    doan_reee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Trời dào dạt sóng
    Gió gieo mùa đông
    Chìm trong giá băng
    Bóng xuân mịt mùng
    Vì mình xa nhau nên xuân vẫn mãi xa vời chốn nao ...
  6. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    tất cả niềm vui và nỗi buồn đều cần đến sự chia sẻ
    ...... Khi điều xấu sảy ra thì có nghĩa là điều tốt đẹp đang dần được hình thành...........Những gì mà bạn đang phải chịu đựng ngày hôm nay thì có nghĩa là ngày mai những điều tốt đẹp nhất của cuộc sống sẽ đến với bạn.........Hãy tin là như thế...........
    ......................chia sẻ.................
    một nụ cười cho đi là nhiều nụ cười nhận lại.
  7. hungloga

    hungloga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Trời Ha` Nội lạnh quá.song công việc quá nhiều làm mình không còn cảm thấy cái lạnh của thời tiết nữa .Hôm qua vì tiến độ phải tăng ca làm cả ngày leo bộ 29 tầng cầu thang tôi gần 1 giơ đêm mới tạm ổn công việc ,lại leo xuống đủ 29 tầng cầu thang để xuống trong cái khát cháy cổ sự mệt mỏi đến tột cùng .Ngồi duới cái lạnh thấu xương cùng anh em công nhân gặm miếng bánh mì và uống nước máy mới thấy từ trước tới giờ mình sướng quá .
    Nhận được tin nhắn của em mới nhớ là đã lỡ hẹn với em rồi .Nhìn cái lạnh đang xối vào công trường mà thấy thương em quá .vừa muốn trách lai vừa thương. Cả cái công trường rộng như thế thì tìm anh sao được , đường thì xa ,lạnh buốt da trời thì muộn ,sao lại ngốc thế chứ ,anh đã nói mệnh anh lớn lắm cơ mà .Đêm về không dám ngủ chờ tin em .biết em về rồi mới dám ngả lưng ,mệt quá lại lo nằm xuống rồi lại không dậy được nữa .Ôi một ngày thật đáng nhớ
    Có những lúc anh không tin rằng mình lại có thể yêu và khao khát nữa ,anh đã lang thang mò mẫm trong vô vọng .Nhưng bây giờ anh có thể cảm thấy tình yêu và sự khát khao trong anh lớn dần lên ,và anh đã nghĩ đến một ngày mai thật đẹp
  8. doan_reee

    doan_reee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Yêu em vô cùng.
    Sẽ có 1 ngày, một ngày . . . Anh hứa
  9. doan_reee

    doan_reee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Làn này ko làm được nữa thì đừng có kêu ca
  10. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    trái tim biết nói cho thêm tiền .....ai mà nghe được cơ chứ ...bác nào chỉ cho em cách nghe nó nói nhé

Chia sẻ trang này