1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim.

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi hungloga, 26/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hahoang1911

    hahoang1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    trái tim đau trái tim khóc..............
  2. banmai4gk

    banmai4gk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Con tim ta phút chốc loạn nhịp rồi lại quay về nhịp điệu bình thường
  3. hungloga

    hungloga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Trời đất ! cô bé này .đường quang không đi lại tính đâm đầu vào bụi rậm ,
  4. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    đấy là tàn tích của chuyến đi ĐL cùng libra đấy ạ
    hí hí
  5. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo anh, thứ nhất là em 21 sắp sang 22 rồi nhé. Chống chỉ định bé này, bé nọ. Thứ hai là anh nói thế chả hóa tự hạ thấp mình xuống một tý àh? Thế thì phí công em để ý anh bấy lâu nay quá.
    @ Béo: Mới sáng ra đã thấy nick sáng nhấp nháy ở Topic này, tưởng có vụ gì liên quan đến tên Mập chớ. Bon chen quá. Để yên cho "người nhớn" nói chuyện cái coi, hêhhhêhh
    Được khanhthi sửa chữa / chuyển vào 10:00 ngày 15/12/2006
  6. huhuconmuonlayvo

    huhuconmuonlayvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    ... Ngập trong công việc, nhớ nhưng lại thờ ơ! ...
    ... Sao cái hồi xưa nó buồn cười thế! chẳng cần biết trước mắt là gì, chẳng cần nghĩ ngày mai sẽ ra sao... Chẳng cần bít sẽ thành công hay thất bại... Chắc bây giờ có người vẫn còn nhớ nói mình là đồ trẻ con đấy nhỉ ...hì... Cái thời trẻ con hâm hấp :)) , Cái thời mượn được cái xe máy và quả kính đen đi gặp em, cái thời giữa trưa nắng lọ mọ đi tìm lá "diêu bông", cái thời tự tay làm những món quà nho nhỏ, yêu và nhớ ...
    ... Mình vẫn muốn thế cơ mà, trái tim mình vẫn khát khao yêu như vậy. Nhưng sao mình lại vô cảm thờ ơ đến thế, với vào lòng bàn tay 1 bông hoa đẹp nhưng lại thổi nhẹ đi chỗ khác và nhìn vui vẻ 1 cách thích thú <-- Ôi mình điên mất.
    ... Chênh vênh, hờ hững. Trước mắt mình chỉ còn là thời gian được lên lịch và thực hiện như 1 cái máy. Mình cảm thấy cuộc sống đang cuốn mình đi, kéo mình theo. Có lúc vui vì được thử sức nhưng cũng có lúc thấy mệt mỏi rã rời ...
    ... Thôi nào tôi ơi! sẽ đến thôi mà, sẽ tốt đẹp thôi hay tin là vậy nhé ...

  7. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    2.432
    Đã được thích:
    0
    ------------------------
    Cái thằng H mày ăn nói thế à?
    Ko được gọi là cô bé, phải gọi bằng BÉ GÁI
  8. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Bác này là bác nào thế nhảy? Dám nhảy vào trêu con gái HP. Chẹp chẹp, thế là chít gùi đoá... Em hỏi khí không fải, dzị lừ béc chén sóng oay thít chét thì bảo iem một câu nhá. Kính bác!
  9. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    2.432
    Đã được thích:
    0
    Thế là hết. Em đã không thể chờ anh, ngày anh thực sự hiểu trái tim mình đã là quá muộn.
    Một đêm dài nhiều mộng, tỉnh dây được rồi thì em đã ra đi.
    Em yêu dấu, anh yêu nhiều thật đấy, nhưng anh hiểu rằng, em là tình yêu lớn nhất trong cuộc đời.
    Xin lỗi em, tình yêu của anh.
    ĐH đoàn thanh niên xong, ĐH cổ đông xong, ĐH ttvn xong. Dù thế nào cũng xong việc rồi, mệt mỏi.
    Giờ mới nhìn lại bên mình . . . em đã ra đi.
    Các ĐH náo nhiệt và bận rộn xong rồi mới thấy còn lại niềm riêng cô đơn và lạnh lẽo . . .
    Từ ngày mai, anh sẽ chỉ có 1 mình trên đường đời gió bụi và vô vàn cạm bẫy, ko còn ai giúp anh, anh phải tự mình đối đầu với tất cả, và mang trong tim 1 vết thương, một căn phòng hỏng khoá, trong đó, có tình yêu dành cho em.
    Được nnguoihanoi sửa chữa / chuyển vào 00:06 ngày 18/12/2006
    Được nnguoihanoi sửa chữa / chuyển vào 00:07 ngày 18/12/2006
  10. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    lời nguyện cầu chúa có nghe không ...sao bây giờ mình hoài xa vắng

Chia sẻ trang này