1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim.

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi hungloga, 26/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    trời lạnh làm mình thèm ốc lạ...ôi thèm ốc quá..thèm ốc quá ...tối về đi ăn luôn
  2. cau_tac_nhan

    cau_tac_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    em khẳng định với bác rằng cho đến thời điểm này cái năm quỷ tha ma bắt ...chưa hết chí tí là còn hơn một tháng nữa .......em thấy bao nhiêu tai quáy no gây ra vẫn phát huy tác dụng .... khốn khổ là hai câu có thể nói về năm này
  3. hungloga

    hungloga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi không có lại cái cảm giác thoải mái và vui vẻ như tối nay .Một phần vì áp lực công việc và cuộc sống làm mình mất đi nhiều thồi gian và cảm xúc .Cảm ơn cô bé đã đã chia sẻ với anh buổi tối hôm nay ,một buổi tối thật vui và anh như tìm lại được rất nhiều thứ quý giá .
  4. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    2.432
    Đã được thích:
    0
    Khi cô đơn anh gọi tên em...
    Muốn nghỉ sớm cho khỏe để lại chiến đấu, oái oăm ngủ sớm thì nửa đêm lại thức dậy. Có lẽ ko có em không ngủ được nhiều. Giờ thức giấc rồi, lại hút thuốc lá, tai hại vô cùng.
    Kể ra hút thuốc nhiều mà truỵ tim cũng tốt, đằng này chả đến thế, chỉ yếu đi và yếu đi nữa, a ko ra a, b ko ra b.
    Hỏi thế gian câu muôn thủa: Tình là vật gì.
    Lâu lắm rồi lại nghe Tuấn Vũ: chừng nào mưa thôi rơi, đường về nắng lấp lối? Mưa tan vào sương khói trôi về nguồn, chuyện tình duyên năm xưa, xa nhau còn thương nhớ, những lúc nghe gió về kể chuyện mưa ...
    Mấy cái váy em mặc chắc phải đem giặt, ko có nhà mà anh vẫn phải giặt đồ cho em, khổ quá nhé.
    Quán vắng mưa khuya nhớ khúc ca nghẹn lời, tí tách mưa rơi day dứt trong lòng người ...
    Em ko về anh mang tiền đi làm từ thiện hết rồi đấy, chán.
  5. nydm

    nydm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Tôi của lúc này ko thể say đắm yêu một ai, nhưng lại muốn nguời ta yêu mình
  6. hungloga

    hungloga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm một lần nữa phải băn khoăn.Không biết có chấp nhận cái đang đến hay không .Nếu chấp nhận thì cảm thấy day dứt .mà không chấp nhân thì sợ bỏ lỡ mất cơ hội tốt
    Tuổi cũng đã cao rồi càn cơ hội làm lại từ đầu không
    Làm ăn sao khó thế
  7. noibuonmuathu

    noibuonmuathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1

    .
    Ấy à khi cơ hội đến thì hãy nắm giữ lấy nó , thử sức mình xem sao nhỉ ? Tiết kiệm được một ít giá như với nếu như .Cơ hội và may mắn sẽ ko đến nhiều lần đến thế đâu đừng để nó chốn chạy khỏi mình . Đừng ngồi đó mà chờ buồng chuối chín. Hehe
    Ván bài nào cũng kẻ thua , người thắng . Kẻ khóc , kẻ cười . Nhưng như vậy đâu đã là mất tất cả . Còn nhiều thứ đang chờ người chơi . May mắn , cơ hội và sự quyết đoán .Ấy nghĩ sao " chơi " nhé !
  8. Meobeo84

    Meobeo84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa, cứ trời lạnh em lại bị viêm họng,cứ lai nhai mãi cho đến khi 17 tuổi,khi em tự nhận thấy rằng cái amidan của mình cần phải được cắt bỏ.Mọi người ai cũng khuyên không nên vì dù sao nó cũng là một phần của cơ thể,vì động đến dao kéo rất nguy hiểm...Bố mẹ cũng bảo "đừng,chỉ cần chú ý giữ ấm"....Nhưng rồi em quyết định cắt bỏ dù em biết nó sẽ đau đớn (mà em lại rất sợ đau),ừ! thà đau một lần còn hơn cứ mỗi khi trời trở lại lại viêm amiđan,lại sốt,lại ho,lại nghỉ học.Dù nó là một phần cơ thể nhưng nó hư rồi,giữ lại chỉ khó chịu...em nghĩ thế,và em nhất quyết đòi mẹ đưa đến bệnh viện.Hôm nay không hiểu sao em lại nhớ lại chuyện ấy,em đã nói chia tay với anh dù em biết em chưa hết yêu anh.Nhưng tình yêu không là tất cả!em nhìn thấy tương lai của mình nếu tiếp tục tình yêu với anh để đi đến hôn nhân.Ngoài tình yêu ra chúng ta khác nhau quá nhiều,khác nhau về tính nết,về quan điểm sống,về hoàn cảnh,về suy nghĩ....Ừ,thà đau một lần để giải thoát cho cả anh,cả em.Mọi người lại thêm một lần ngỡ ngàng về quyết định của em,nhưng em biết em đã làm đúng.Mỗi một cánh của khép lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra,em tin như thế.Ngày mai chúng ta lại tiếp tục những bước đi trên hành trình cuộc sống,chỉ có điều chúng ta 2 người rẽ về 2 phía...Cầu chúc cho anh gặp được một người con gái ngoan để luôn vâng lời anh,đảm đang để biết chăm lo cho cuộc sống của gia đình anh,mạnh mẽ để lau nước mắt cho anh và cá tính để anh yêu,mong anh hạnh phúc!
  9. alo_emyeuanh

    alo_emyeuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    @Meobeo84: Bạn đang làm đúng meobeo a. Hãy cố lên nhé. Mình tin là bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc của riêng mình.
    ( Cảm ơn bạn, đọc bài của bạn, thấy sao giống mình quá )
  10. hungloga

    hungloga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Mỗi sáng thức giấc vẫn thấy chỉ riêng mình ta
    Tiếng hót thánh thót của những chú chim vừa qua
    Ngày vui lại lên sao lòng thấy cô đơn lạ thường.
    Ngày em rời xa tôi chỉ thấy ...
    Trái đất ôi sao buồn tênh.
    Xuống phố bỗng thấy thấp thoáng dáng ai vừa qua
    Cứ ngỡ bóng dáng mái tóc ngát hương người xưa
    Thì ra mình say nên tưởng bóng dáng xưa trở về.
    Chiều đông người qua sao chỉ thấy .
    Trái Ðất Chỉ Riêng Mình Ta
    Nụ hôn chưa ngọt môi chân rời mau nghe lòng nhớ.
    Bàn tay buông rời mau ngăn lệ rơi nghe lòng đaụ
    Rồi em quay mặt đi con đường không em buồn tênh.
    Em buôn lơi bao thương yêu anh trao ...
    Anh đây chơi vơi ...
    Mỗi tối khép mắt vẫn thấy;
    Chỉ Riêng Mình Tạ
    Có nuối tiếc mãi mới biết trái ngang đời tạ
    Ngày em rời xa không lời nói chia ly vội vàng.
    Ðể riêng mình ta ôm hình bóng.....
    Ðắng cay chỉ riêng mình tạ

Chia sẻ trang này