1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim.

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi hungloga, 26/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa đi Dancing thích bài này lắm. Mà cũng ko fải, chỉ thích mỗi câu kia thôi. Suốt ngày túm lấy partner hỏi Anh ơi bài j. Bây giờ trong máy mình cũng có bài này, nhưng vẫn ko biết tên. Chỉ có điều partner đi lấy vợ mất rồi... Bây h sàn Dancing cũng ko mở bài này nữa... Mỗi lần về HP cũng bon chen lên sàn, nhưng dance với ai chứ...
  2. nguoiyeuquehuong

    nguoiyeuquehuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới vào diễn đàn này, vui vì gặp lại những người đồng hương, vui vì ngày càng có thêm nhiều thành viên mới. Tôi cũng như các bạn, là một người con của thành phố Cảng, dù xa quê hương nhưng vẫn một lòng nhung nhớ và yêu mến nơi mình đã sinh ra và lớn lên. Lời trái tim muốn nói rằng chắc hẳn chúng ta, mỗi người con mang trong mình trái tim thành phố biển, ai ai cũng yêu quê hương mình. Dù thế đôi khi tôi vẫn thoáng buồn vì có một vài người, tại sao có thể nói những lời thiếu suy nghĩ về quê hương mình đến thế, thậm chí còn có 1 vài người khác lại a dua theo để nói xấu quê hương mình. Quê hương cũng như cha mẹ đã sinh ra mình, mỗi người chỉ có một mà thôi. Có thể các bạn đó chỉ đùa cợt cho vui hoặc có thể đưa ra lời nói trong lúc bực mình, chưa suy nghĩ cho chín. Dù gì tôi vẫn mong các bạn đó hãy nhìn nhận lại chính bản thân mình, thay vì bôi xấu quê hương, hãy làm điều gì đó thật tốt đẹp cho quê hương mình.
  3. huhuconmuonlayvo

    huhuconmuonlayvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    .. Thèm được nghỉ ngơi ngủ nướng 1 chút quá, cuối năm bận rộn đầu óc loạn hết cả ... mệt thật ...
  4. xautraivotinh

    xautraivotinh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    9.374
    Đã được thích:
    1.338
  5. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Home sweets home!
  6. htb4k45

    htb4k45 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Nhớ!
  7. GhetTatCa

    GhetTatCa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Em nói rằng em có thể share với anh nhiều điều nhưng việc anh có đồng suy nghĩ và cảm nhận với em hay không lại là chuyện khác.
    Em đã nói đúng, nhưng anh thực sự mong muốn em hãy hiểu cho anh rằng: đã bao giờ em hiểu những suy nghĩ của anh hay chưa? Cuộc sống của anh từ trước đến giờ luôn phải chiến đấu một mình như một con sói hoang. Em đến và cho anh hiểu thêm nhiều điều về cuộc sống. Ạnh đã thay đổi nhiều trong cách suy nghĩ. Nhưng em ơi, có lẽ anh vẫn mãi mãi chỉ là một con sói cô độc mà thôi.
    Có thể vấn đề thời điểm là vấn đề quan trọng nhưng liệu có cần thiết phải thể hiện sự lo sợ đến như thế không em? Anh hiểu em khó khăn, em cần chiến đấu một mình nhưng anh đau khi em cứ phải sống với nỗi lo sợ và đến khi thực sự em mang cả vào trong giấc ngủ với đầy mộng mị ban ngày thì anh đã khóc. Khóc cho em và cho cả anh!!!!
  8. hungloga

    hungloga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Bao lâu rồi không soi gương ,hôm nay có cô bé khen đẹp chai mới giật mình về kiểm tra .Trông tởm quá ,dạo này sao gầy thế ,mùa đông năm nào mình cũng vậy ,giảm cân trầm trọng.
    Dạo này thoát ra khỏi nhưng công việc khỏi những tính toán thấy vui vẻ lại,về quê chơi oách khủng khiếp vì mình là đích tôn mà,không chỉ có vậy mình còn đang là tay súng có số chứ ,hôm nào đi săn về cũng được nhậu thoải mái ,câu cá thì có lẽ chỉ thua mỗi Lão Vọng mà thôi ,tự nhiên nhà lại có cá ăn cải thiện .Lúc rỗi rãi đi chợ thửa đựợc đôi sáo và một con khiếu ,eo ôi chúng lắm mồm khủng khiếp ,giờ mình thấy thương những người bạn xưa phải ngồi nghe mình nói chuyện thế .Mình cũng mới tậu được một chú rùa vàng,bảnh trai ra phết ,nhiều khi mình nói chuyện chú ta cứ ngẩng đầu ra để nghe ,chẳng biết độ hóng cao thế thì có hiểu gì không chứ . hay thật . Dự kiến tuần này gom nốt những đồng xiền cuối cùng mua một chú Phốc nữa là đủ .từ hồi nhóc Phốc Đen chết mình vẫn muốn mua một một chú Phốc khác dễ thương như thế để nuôi
    Ngày mai chợ Hàng họp mạnh rồi không biết thế nào ,có lẽ đi thử xem có gì mới
    Kể từ lúc học xong cấp 3 mình đã đánh mất hết những hồn nhiên và vô tư vốn có để chạy theo những tính toán những hoài vọng ,mãi như một người say lạc lối để đến giờ mới nhận ra rằng điều đó là vô ích .Mình chẳng thể sống bằng hạnh phúc mà người khác muốn .Hạnh phúc của mình là một cuốc sống giản dị không nhiều tiền nhưng đấy ắp tiếng cười
  9. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    2.432
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới vào mục này thấy có cái bài viết dài ngoằng. Đúng là cái loại lắm mồm, đàn ông con rai nói lắm nhức cả đầu. Sư nó, nói nhiều như đàn bà. Thế hoá ra trên đời cũng có đứa giống mình Vẫn nhớ cái câu nói nổi tiếng: " Có tiền ko phải làm gì cũng được, nhưng không có tiền thì ko làm được gì cả"
    Câu ý thật tuyệt.
    Chỉ có điều, đâu phải lúc nào nó cũng đúng. Lý do thật đơn giản: Ko có gì là tuyệt đối mà.
    Ai cũng nói rằng bỏ quê lên phố để xây dựng cuộc sống chứ ai bỏ phố lên rừng.
    Sao nhỉ? Có quy định nào như thế không?
    Làm deck gì có.
    Pháp luật nước CHXHCNVN chả có mục nào quy định không được rời Hà Nội để về quê cả.
    Thu nhập có thể thấp hơn, cuộc sống có thể chẳng tiện nghi bằng, có những lúc sẽ cô đơn hơn,... nhưng chắc chắn là sẽ không hạnh phúc hơn ở Hà Nội ? Ko đâu! Ko thể nói như vậy.
    Hạnh phúc. Nghe thì đơn giản. Nhưng ai biết chính xác nó là cái gì không mà có thể so sánh cái gì hơn cái gì, nơi này hơn chỗ khác,...?
    Thằng ku kia nói hợp ý ta. Ta không thể tìm hạnh phúc bằng cách mà người khác muốn, chỉ có thể làm theo cách mà mình nghĩ mà thôi.
    Ôi, 4 năm theo học ngành tài chính, 4 năm làm việc trong ngành tài chính. Bây giờ ta làm lại từ đầu. 6 Tháng học chắc gì đã lái được. Chẹp, thôi thì lại phải ngã nhiều khắc giỏi, lương thấp mà ở nơi thanh bình như thế có lẽ lại tốt...
  10. htb4k45

    htb4k45 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, năm nay sẽ là một năm với nhiều dự định và nhiều biến động trong cuộc sống.
    Lang thang nhiều rồi, chơi bời nhiều rồi. Sáng mùng 1 tết nằm dài trên dường mà nghĩ, nghĩ mãi rồi ngồi dậy, đi ra ngoài vươn vai, trốn ra vườn hút trộm điếu thuốc ( bố mẹ không cho hút ở trong nhà ). Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy rằng trong năm nay mình phải làm nhiều việc. He he, chả khác gì mọi năm là mấy, đầu năm ngồi nghĩ ra một đống việc để làm nhưng mà cuối cùng đến hết năm cái được cái mất, duy nhất những điều đọng lại chỉ còn là những tháng ngày vật vã, trong đầu một đống kiến thức linh tinh nhặt nhạnh còn trong tay chả có gì. Đi xin việc ở đâu cũng chả biết sẽ xin vào vị trí nào vì toàn là những việc trái ngành. Mãi đến năm vừa rồi mới phát hiện ra rằng: Hậu quả mà mình phải chịu chính là do mình ôm đồm quá nhiều thứ, cuối cùng là bị chính nó đè chết sặc.
    Rút kinh nghiệm, năm nay phải có kế hoạch đàng hoàng, cắt nhỏ những việc cần làm ra và tập trung làm từng việc một. Hết việc này mới sang được việc khác.
    Chốt lại là cần phải làm nhiều hơn mọi năm, cố gắng hơn mọi năm. Nhưng cần giữ gìn sức khoẻ. Các cụ bảo roài: Có sức khoẻ là có tất cả. He he!
    Chúc cả nhà sang năm mới có nhiều cái mới. Ai mà chưa có người yêu thì sẽ có, ai có rồi thì cứ tằng tằng mà tiến. Ai chưa có việc thì sẽ có, ai có rồi thì chuyển việc mới. Ai mà già quá thì chuẩn bị lấy vợ lấy chồng, ai mà trẻ quá thì lo mà học hành!

Chia sẻ trang này