1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim.

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi hungloga, 26/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caothu_hocnghe

    caothu_hocnghe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    4.719
    Đã được thích:
    11
    1 đằng là "mây lang thang"
    1 đằng là "độc cô mã khách nhất điểm thương"
    ha ha ha
    lãng mạn và kiếm hiệp ! khứa khứa ....
  2. TThu84

    TThu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    1
    Hí hí.... đây cũng là cái điều mà em "cảm" được nhưng chưa kịp nói,hí hí....chờ xem người trong cuộc phản ứng thế nèo hí hí..
  3. hungloga

    hungloga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Có nhều khi cảm thấy mình để thời gian trôi qua phí phạm quá .Mải mê đuổi theo những trò vô bổ mà quên đi rằng cuộc sống biến đổi không ngừng ,càng ngày càng tốc độ.Để khi nhận ra thì cũng đã rất muộn rồi .Nhũng nghi ngờ về bản thân cứ len lỏi ,len lỏi chờ đợi những lúc gặp khó khăn mới ló mặt như khẳng định những tiêu cực đúng . Điều đó càng làm mình chán nản tới nỗi mỗi khi vô tình nhìn thấy mình qua 1 chiếc gương phải buột miệng ?ođồ vô dụng?.Mọi công việc và hành động cứ thế tiếp diễn như bản năng sinh tồn hoặc giả như cuốn theo chiều gió .Cho tới một hôm sau rất nhiều việc xảy đến ,mình lại cảm thấy .mình cũng giỏi ấy chứ.Giỏi vì mình gây ra biết bao nhiêu chuyện vậy mà vẫn bình chân như vại và vẫn vô tư mặc kệ đời ,giỏi vì mình vẫn không đánh mất mình dù rằng trong suốt quãng thời gian đó kẻ mình nghi ngờ nhiều nhất lại chính là bản thân..Giỏi vì mình vẫn còn đủ dũng cảm để vào mỗi sáng chủ nhật lại đi lai rai ăn sáng uống café với những thằng bạn đã thành đạt trong nhưng con đường đã chọn .Vậy đó ,và bây giờ tìn cảm trong mình không còn bi quan nữa.Mình đã cảm thấy tự tin hơn,những áp lực và trở ngại trong công việc giờ lại trở thành thú vị ,và đặc biệt mình lại cảm thấy yêu ,yêu chính bản thân của mình ,yêu công việc dẫu còn chút ít vất vả ,yêu cuộc sống với nhiều nhiều biến động ,
  4. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Tiếc là 1 số "cảm" của thiên hạ đều lệch sóng cả he he he...
  5. caothu_hocnghe

    caothu_hocnghe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    4.719
    Đã được thích:
    11
    Tiếc là 1 số đáng giá của ng` xung quanh không đúng ý nghĩa của câu nói
  6. hungloga

    hungloga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Trời lại se lạnh và mưa to,cả chiều ngồi với mấy đứa em ở cửa hàng của nó đánh ù .Chơi thoải mái ,cuối cùng xem ra thắng được hẳn 10 ngàn ,chưa kịp hoan hỉ vì chiến thắng bất ngờ thì mình bị mấy con nhỏ cướp trắng trợn cả vốn lẫn lãi để mua bánh mì cay .Hic, ức quá ,bây giờ mình mới được thưởng thức bánh mì cay cả theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng,mấy con nhỏ này nhí nhố quá mức,có hai đứa thôi mà loạn hết cả cửa hàng,khổ thân hai thằng em ,nếu sống cả đời với hai cái loa phóng thanh ấy chúng chắc chết mất ,ngẫm ra thấy mình còn may chán .Thời tiết đáng bực quá ,mình đang định tập thì lại đổ mưa báo hại mình mua giày áo về đành vứt xó , đúng là xui xẻo.Về đến nhà mệt lử ,ngại quá tính nhịn ăn ,song vì sức khoẻ cố vùng dậy nấu nướng ,giờ cơm chín rồi ,rán thêm quả trứng ,khui lon thịt hộp ra và xuống nhà ăn xin máma bát canh ,ok vậy là ổn.Cơm mình nấu thật ngon ,mình nhớ lại lần đầu tiên tự nấu đưa bát cơm lên miệng mà thấy lòng thắt lại ,thế mà giờ cũng quen rồi ,nhưng dù sao mình vẫn mong một ngay thật gần ,những bữa ăn của mình sẽ do một người con gái ,,phụ trách
  7. banmai4gk

    banmai4gk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Hí hí hí hí, sao mà người trong cuộc chả "cảm" thấy gì nhỉ?
  8. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Thành vô cảm rồi he he...
  9. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Eo văn này mới hay này.
  10. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Tự hứa với bản thân là từ nay về sau ko bao giờ gọi nữa. Hứa được là làm được, coi thường mình quá. Chắc nghĩ sai về mình rồi. Hờ. Cũng hay. Chấm than một cái.

Chia sẻ trang này