1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim.

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi hungloga, 26/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. danghl

    danghl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    528
    Có người hay tưởng tượng nhỉ lại suy đoán lung tung
    Mô phật..mô phật
  2. TThu84

    TThu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    1
    Chẹp.... ở đời cứ có tật là lại giật mình....lại phải giải thích một tí cho đỡ ngượng đây mà... Thôi mình đi ngủ thôi,không lại có người sắp đay nghiến mình vì tôi dám nói toạc ra kìa hí hí ...Ngủ thôi,ngủ ngon ko lại bị treo nick 3 ngày can tội spam,anh T nhỉ!
  3. annency2005

    annency2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng mấy hôm nay không được vui vẻ lắm, đôi khi xen vào cảm giác thất vọng về một điều gì đấy không định hình được. Cố xóa nó đi nhưng ngược lại nó cứ ám ảnh mãi không thôi.
    Phải làm sao đây để xóa bớt đi, phải làm sao để không phải đêm đêm đỡ giật mình tỉnh giấc nhỉ? Hichic. Cũng khó lắm đấy nhé!
    Cuộc sống không đơn giản như mình nghĩ nhỉ? Dạo này cứ trung bình một tuần một lần là lại nằm mơ tới anh và vợ anh, với cái bụng bầu. Một giấc mơ cứ ám ảnh mãi, lạ thật tại sao nó lại hình thành vào lúc này nhỉ? Một người thì đã quá xa mà mình lại vẫn cứ nhớ tới.
    Sự so sánh giữa người này và người kia vẫn liên tục diễn ra mà mình không thể nào kiềm chế được. Càng gần gủi mới càng thấy những điểm xấu mà không thể chịu nổi? Thất vọng xen lẫn sự cam chịu sắp làm mình không chịu nổi rồi đây....
  4. danghl

    danghl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    528
    Nhìn cái vàng vàng lại nhớ đến chàng trai Mường ''tè"....
  5. khotraloi

    khotraloi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng Nó muốn Người luôn cười ,bởi vì khi nhìn khuôn mặt rạng rỡ ấy Nó thấy lòng thật ấm áp .
    Thật lòng Nó muốn Người luôn thanh thản , ko phải lo âu ,suy nghĩ về Nó hay bất cứ chuyện gì .
    Thật lòng Nó muốn luôn ở cạnh bên Người ,để đc Người ôm vào lòng và ngửi mùi hương quen thuộc trên áo .
    Thật lòng Nó muốn cùng người chia sẻ mọi ưu tư chất chứa trong lòng , những điều vượt quá cảm nhận của Nó , và Nó cần một lời chỉ dẫn ngọt ngào .
    Thế Nhưng ...
    Nó luôn cảm thấy mình luôn làm phiền lòng Người , khiến Người phải lo âu khắc khoải , và dằn vặt suy nghĩ .
    Nó cảm thấy vẫn chưa đạt đc điều mà Người và cả chính Nó mong muốn Nó đạt đc .
    Nó cảm thấy rất rất rất cần một sự gần gũi , để đc cảm thông để đc khích lệ , để đc Người hiểu .
    Tại Sao ... ?
    Tại sao Nó vẫn có Người bên cạnh mà trong lòng Nó vẫn trống trải ô cùng ...? !
    Tại sao tâm trạng của Người ảnh hưởng mãnh liệt đến cảm xúc của Nó mà sao Người lại ko biết điều đó ...?!
    Tại sao Nó vẫn chưa hiểu đc những điều Nó cần phải hiểu ...?!
    ................................................................................................?!
    tại sao Người lại quá quá quá quan trọng với Nó như thế ...?!
    BỞI MỘT ĐIỀU NGƯỜI LÀ DUY NHẤT TRONG TRÁI TIM NÓ
    Buồn đúng rồi Nó lại quên là Nó đang buồn phải nói là rất buồn chứ nhỉ , đúng là ngớ ngẩn thật . Nó nghĩ về Người rồi Nó lại khóc , sao mà Nó nhớ Người quá ,ko hiểu sao Nó lại khao khát đc sống với Người đến thế cũng như khao khát đc sống với chính mình vậy , Nó muốn sống đúng với những gì mà tự nhiên mang lại cho Nó , Nó muốn vứt bỏ cái lớp vỏ khốn khổ đang đè nặng lên Nó , Nó ko muốn bị gọi là con ốc muợn hồn mãi ...
    Nó đang buồn bây giờ thì Nó nhận thấy Nó đang rất buồn và rất tủi thân , ngày xưa mỗi lần Nó buồn Nó thích ngồi một mình trong đêm tối , nhưng Nó lại nghĩ tại sao phải ngồi như thế .Thế là Nó thắp một ngọn nến , việc này là vì chính Nó chứ ko phải Vì ai khác , Nó thắp ngọn nến để ko bị cô đơn một mình trong đêm tối , trong suy nghĩ của Nó thì dù gì vẫn còn một cái bóng nói chuyện cùng Nó mà , thôi thì có còn hơn ko .
    Nó gặp Người và yêu Người thật tình cờ ,có lẽ đầu tiên Nó nghĩ đó chỉ là một trò chơi , nhưng sự thật bây giờ Nó đang rất buồn khi Nó sắp phải xa Người và Nó sẽ mất Người mãi mãi . Nó hiện tại đang trông chờ một thứ gì đó hoặc một ai đó .Một ai đó có thể có đủ hấp lực có thể hút Người rời xa Nó , hoặc có ai đó có thể tẩy xóa tất cả những gì Nó và Người đã có với nhau .
    Nói thế ko có nghĩa là Nó muốn như vậy , nhưng bây giờ Nó ko biết làm thế nào , Nó đang ở cái thế là "Quay đi mắc Núi trở lại mắc Sông " .Yêu Người Nó thấy đc con người thật sự của Nó , nhưng nếu bây giờ Nó phải xa Người thì : Đối với nó mà nói cuộc sống quá nhàm chán cho dù bao lần Nó tự nhủ rằng " Sống trên đời là một điều thú vị " .Thú vị thật , cuộc sống là một điều tìm hiểu vô cùng , thế giới là một điều sâu rộng để con người khám phá . Nhưng tìm hiểu và khám phá một mình thì Nó ko muốn .
    Nếu Nó ko nói ra thì ...chẳng ai biết đâu ...
    Con Người Nó là vậy mà ... nước mắt đi trc lời nói thế lên ... có bao giờ Nó nói đc đâu mà ai biết đc kia chứ ... và ... ai đó có cố gắng phát hiện ra gì gì trong biểu hiện của Nó thì cũng vô ích thôi .
    Nó đang rất buồn và Nó nghĩ ...những ngày sau này ko có Người Nó vẫn thế ... vẫn như thường ngày ...vẫn thức dậy vào mỗi sáng sớm ....vẫn phải ăn .... và ... vẫn phải sống ... Nhưng như vậy với Nó chỉ còn là trách nhiệm và nghĩa vụ mà thôi ... Và trừ khi Nó nói ra Nó đang rất buồn đấy ....
    Ha ha ha ... Nó đang cười đây ư ... chua chát quá ... Ừ thì sau này Người sẽ biết ... biết rừng Nó yêu Người nhiều như thế nào ... và cho dù sau này Nó có phải xây dựng hạnh phúc bên ai thì tình yêu của Nó chỉ dành cho Người thôi .... Người có biết ko ??? ko biết Người có tin lời nói này của Nó ko ???
    Ưh ... thì giờ Người đã biết Nó đang buồn rồi đó ...Thôi biết nhiêu đó đủ rồi ...nguyên nhân hả ...? lý do hả ...? buồn vì cái gì hả ...?
    Ko biết đc đâu ....hừ ....lách nhách quá ....
    Một mình Nó biết thôi .....
    Nó đang tự hỏi ...? sau này ai phải chung sống với Nó mà lúc nào cũng thấy Nó buồn thì kẻ đó có chán Nó ko nhỉ ...?
    Ưh... Nó còn chán trính Nó huống tri kẻ phải chung sống với Nó . Ơ thì thôi rồi ... chắc là đang vui cũng đừng có mà vui khi gặp Nó .... mà nói đúng là đang vui hay cái vớ vẩn gì thì cũng đừng có mà gặp ...
    Có lẽ cả đời Nó chỉ làm trong cái vỏ ốc , ko biết đến bao giờ Nó mới bò ra khỏi cái vỏ ốc ấy nhỉ ??? Mong là sẽ có ngày Nó bò ra khỏi cái vỏ ốc ấy , và ngoảnh đầu nhìn lại cái vỏ thân yêu đã che chở Nó bao nhiêu tháng ngày , và Nó thì thầm tạm biệt .Rồi cắm đầu mà chạy , lúc đó Nó chạy về đâu nhỉ .... ??? Nó chạy về bên Người ...ưh ...đúng rồi về bên Người ... Nhưng mà Người có còn dang rộng vòng tay mà đón Nó ko ????
    Nó mong sẽ có ngày Nó chạy thoát cái vỏ ốc của Nó ... cho dù là Người ko còn dang rộng vòng tay để đón Nó nữa ...và cũng ko còn có cái vỏ ốc thân thưong che chở cho Nó nữa ... nhưng lúc đó Nó sẽ cảm thấy nhẹ nhàng với trính bản thân mình .
    Người ... quay đi quẩn lại vẫn là Người ...Nó đâu có suy nghĩ hay định hướng gì đâu mà sao cái gì về Người vẫn cứ hiện lên ào ào thế nhỉ ...??? Quái lạ ...Chắc là ở trong đầu mất rồi ...Nó vẫn cứ phải nghĩ ....Đầu vẫn cứ đau ...Và... Ngày mai ... Nó vẫn phải xa Người mãi mãi ...Và tim vẫn đau ...Nước mắt vẫn cứ rơi ....và Nó vẫn cứ Buồn
    Buồn cho Nó ....
    Buồn cho Người ...
    Buồn cho cái con người trong Nó ...tàn nhẫn ngay với bản thân ....vô cảm với chính Nó ....
    Buồn cho cái tình yêu của Nó .... Nó yêu Người ...yêu Người rất nhiều ...nhưng ....Nó phải nói và dùng một dấu chấm hết cho tình yêu của Nó và Người ....

  6. hungloga

    hungloga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    @ khotraloi : Hay quá
  7. khotraloi

    khotraloi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Hay gì đâu bác quá khen rồi em viết theo cảm súc lúc buồn thôi .
  8. lanhtudu

    lanhtudu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.430
    Đã được thích:
    58
    oài đang thất tình nghe buồn chít dc
  9. yurina26

    yurina26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Từng chút, từng chút bình yên rón rén len nhẹ vào lòng. Từng giọt, từng giọt hạnh phúc ngọt ngào trôi vào miền thương miền nhớ?
    Anh à!
    Em viết thư?rất tình, cho anh nhé, cho những khoảnh khắc ngọt ngọt, thương thương hằn sâu vào trí nhớ?
    Khi mà?
    Anh nắm lấy tay em, nâng niu và nhẹ xiết bàn tay con gái, 5 ngón không thon dài?
    Thì cũng là lúc?
    Dù có đang bước những nhịp bước khó khăn của con đường đi, em vẫn thấy gió reo nhẹ bên tai, vẫn thấy bầu trời trong xanh đến lạ kỳ, và em thì khẽ hát, bài tình ca riêng em
    Em thôi không còn vu vơ để những sầu vương nơi mắt ướt, mặt hồ thì lặng sóng, soi bóng em bé nhỏ nép bên anh, dịu dàng
    Em thôi không còn bối rối với những chạm va đến khó chịu của thường nhật đời sống, em trở về và thưởng thức sự ngọt ngào nơi ly café mang tên Chở Che
    Em yêu thêm mùa đông một chút nữa, bởi bàn tay ấm nóng, làm tan đi giá lạnh nơi tay em, rồi nhè nhẹ len và rón rén mang hơi ấm vào tim.
    Em?mà thôi?giữ lại một chút, cho em nhé, không chia đâu, giữ lại làm bí mật nhỏ nhỏ nơi em nhé, không san đâu
    Để biết?
    Yêu thương đôi khi là lớn nhưng có khi cũng chỉ bé xíu, tựa như tay em trong tay anh.
    Yêu thương không xa, Yêu thương rất gần, như tay em, bàn tay con gái, 5 ngón không thon dài, đan xiết bàn tay anh, bàn tay ấm nồng.
    ========================
    Tặng Anh nhé...dù có khi còn lâu lắm, anh mới song hành cùng em
  10. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0

    Được TUANNO1 sửa chữa / chuyển vào 22:51 ngày 12/12/2007

Chia sẻ trang này