1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim.

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi hungloga, 26/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yurina26

    yurina26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    khóc cái gì mà khóc cơ chứ
  2. khotraloi

    khotraloi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Cứ bước người ra đi hình bóng em rời xa , bao dấu yêu khi xưa giờ tan vỡ ,Nứoc mắt cứ tuôn trào lệ đắm đôi hàng mi , mưa vẫn rơi quanh em đầy bóng tối , phủ lấp thân em cơn mưa vẫn nhạt nhòa , giờ mất anh em đi lang thang về nơi đâu , đã yêu em sao lại lỡ chia lìa , một mình em khóc xót xa một mình tiễn đưa .Gió mưa thét gào bóng anh nới nào , anh ơi có biết lòng em luôn yêu anh thắm thiết , mất anh thật rồi cách ngăn phương trời để em trong nỗi đớn đau ,người mang cho em bao cay đáng .Cứ bước để để quên mau ngày tháng cũ phút giây nồng say tìm trong dư âm bên vòng tay ấm , tiếc nuối cũng xa rồi tình bay như cánh chim trời để em mang niềm đau tình tan vỡ cuộc tình lỡ làng .
    Những câu hát làm đau nhói tim em .
    Em rơi nước mắt khi em làm điều mà em ko muốn , rời xa anh ...rời xa tình yêu của mình , như tự sát muối tim mình , như tự mình cắt khứa những vết thương chưa lành .Đau lắm anh biết ko ???Anh có hiểu ko ???Nhưng số phận là thế ...phải ko anh ???Số phận đưa ta đến với nhau , như 1 trò chơi của số phận .Cuộc đời vẫn thế mà , đã có câu nói là : TRỜI CHO TRÒ CHƠI nhưng TRỜI CHO TRÒ CHƠI này khắc nghiệt quá .
    Hãy hiểu cho em , yêu nhau ko đến đc với nhau , cái gì cũng có giới hạn , con người em cũng thế , giới hạn của em là dừng lại ở nơi này , nơi em đã có anh , yêu anh và đc anh yêu .Em hạnh phúc với điều này và em ko hối hận khi em đã làm thế .Nhưng em xin lỗi , thật lòng em xin lỗi ( Em xin lỗi chồng yêu ,sẽ ko bao giờ anh nghe đc câu nói này 1 lẫn nữa ) hãy để em ra đi , con đường của anh và em phải rẽ ngang 2 cuộc đời ko thể chung lối là 1 , hãy trả em về với em của ngày xưa , mặc dù em hiểu ko thế như xưa .Trái tim em đã bị tổn thương , tổn thương nặng nề , em chấp nhận .
    Nhưng đừng bảo em quay về với anh , đừng nói câu nói này , em sợ , em ko làm đc như xưa , em đã kiệt xứa để đi cùng anh trên con đừờng đó , em ko thể , hãy quên em và coi em là bạn trong mắt anh , một người bạn thật sự của anh .vậy nhé anh ta là bạn của nhau .
  3. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Đọc thư em ko cầm được nước mắt.
  4. danghl

    danghl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    528
    Mắt mũi bây giờ tèm nhèm quá chả đọc được j cả
  5. khotraloi

    khotraloi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Ngày quen A lại là ngày bắt đầu 1 cơn mưa mùa hạ , 1 cơn mưa rào thật to , tôi ko còn bâng khuâng dạo dưới mưa như ngày xưa , sau những gì đã qua , những gì đã mất , tôi đã đánh mất cái thơ ấu trong mình , tôi đã đánh rơi cái tuổi thơ của tôi ở 1 nơi nào đó , ở 1 người nào đó , mà tôi ko biết ở đâu .
    Ở nơi nào đó trong tôi , những gì đó về mưa , những kỷ niệm về mưa vẫn còn , nhưng thật sự tôi muốn quên .Nhưng khi gặp A cái kỷ niệm ko thể đó lại sống dậy , những cái tôi muốn chôn thật sâu , những cái tôi ko muốn nó tìm veề tiềm thức của tôi .
    Gần 1 năm trôi qua thời gian ko dài nhưng cũng chăng ngắn , nhưng cũng ko để tôi nông nổi quyết định tình cảm của mình .Nhưng ko hiểu sao tôi hành động như vậy ??? thụ động đi theo anh và những chuyện ko nghĩ đến tôi đã làm ......Con người tôi mâu thuẫn quá .....Tôi hiểu 1 điều tôi làm vậy là tôi đã sai , nhưng tôi ko làm chủ đc hành động của mình .
    Bây giờ ngồi đây trc cái máy tính vô hồn , dưới đến cái trời nắng đến khó chịu này tôi lại nhớ đến cơn mưa đó , đến rồi bất chợt đi mang theo ko khí mát dịu , xóa tan nắng hè oi ả . Như tình cảm của A đến để tôi nhận thấy rằng mình còn biết rung động .
    Tình cảm của A có thể gọi là tình yêu ko ???Một thứ tình cảm nhẹ nhàng thấm vào tim ta lúc nào ko biết , và có thể nó sẽ lẳng lặng ra đi lúc nào mà ta cũng ko biết , và có thể để lại cho ta những nỗi nhớ ko bao giờ nguôi ngoai . Con người tôi là vậy , nâng niu trân trọng tình yêu , nhưng tình yêu ko bao giờ đến với tôi trọn vẹn cả .
    Anh nói A quý mến tôi mong tôi timf đc hạnh phúc của riêng mình , nhưng thật tiếc anh lại ko mang hạnh phúc đó đến cho tôi , cái hạnh phúc mà tôi vẫn đang kiếm tìm ,cái hạnh phúc mà có đôi khi nó đã là của tôi , nhưng rồi lại tuột khỏi tay tôi , ko phải do tôi ko muốn mà nhiều tác động tôi ko thể có đc hạnh phúc của mình .
    Thôi tôi ơi !!! Hãy bỏ qua cái gì đến sẽ đến cái gì đi sẽ đi , thật sự tôi ko còn đủ nghị lực để đứng lên sau những gì vấp ngã , sau những gì buồn tủi và đau khổ nhất , bây giờ tôi phải sống là mình , phải sống 1 cuộc sống đích thực chứ ko phải sống là tồn tại .
    Và rồi những ngày vui với cuộc sống lại về ,công việc và bạn bè sẽ cuốn ta vào vòng xoáy cuộc đời và rồi đôi lúc ta sẽ nhận ra rằng chẳng có thời gian để ta buồn chán nữa .
    Ưhm thì trái tim mỗi người có 4 ngăn kia mà ! Hãy dành 1 ngăn cho gia đình , 1 ngăn cho bạn bè 1 ngăn cho quê hương đât nước , và 1 ngăn cho tình yêu .Nếu như có thẻ dành tình yêu chỉ 1 ngăn thôi , có thể tôi sẽ dành tặng cho ai đó đến bên tôi thật lòng , cho dù người đó ko bao giờ thuộc về tôi vĩnh viễn .
    Nếu như ngăn tình yêu đó là 1 căn phòng mà người tôi yêu là 1 ngọn nến , khi ngọn nến đó tắt và tim tôi cũng tắt như vậy ..... Thật sự tôi ko muốn nghĩ đếnnăgn của tình yêu đó .NHưng tôi hiểu vẫn còn nhiều ngọn nến đang thắp sáng quanh tôi .
    Chẳng hiểu vì sao mây lại khóc
    Gió lại buồn , và ngơ ngẩn trên cao
    Chỉ biết rằng trong tiếng gió rì rào
    Có lẫn cả tiếng nói của người
    Người ko là hình ảnh của người xưa
    Tôi vẫn là tôi của ngày cũ
    Biết khi nào hoa thành nụ
    Tôi quay về như những ngày xưa
    Con đường dài phía trc tôi đi
    Sẽ đầy những nhọc nhằn trờ tôi phía trc
    Bâng khuâng đứng giữa trăm dòng nước
    Trọn 1 dòng hay để nước tự trôi đi
    Và ngày mai tôi thưc dậy với nụ cười
    Rồi những ngày vui với cuộc sống lại về
    Mẹ vẫn mong và cầu chúc cho tôi có mãi
    Mặc cho suy nghĩ của mình những suy nghĩ màu hồng.
  6. hungloga

    hungloga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi tôi không viết cho em ,hay chính xác là những lời yêu thương dành cho em.Tôi có thể đổ lỗi cho rất nhiều thứ,nào là những rắc rối trong công việc,nhưng bực bội về thời tiết ,những ức chế trong tình cảm ,nhưng trong thâm tâm tôi luôn nhớ về em mỗi khi tôi ở một mình hay những khi tôi nhìn thấy tấm hình hay dòng nhắn của em ,nỗi nhớ luôn làm tôi xao lòng .Có những lúc được nói chuyện với em dầu rằng trong lòng luôn gợn lên nỗi nhớ bâng khuâng ,cảm giác bồi hồi nhưng rồi tôi lại muốn phá tan cái không khí yêu thương lúc đó,Tự nhiên tôi thấy mình hèn đi biết bao ,tôi luôn sợ ,sợ mình sẽ không làm chủ nổi mình .Sợ rồi mình lại chìm trong câm lặng và bóng tối mỗi khi không còn em , Đã xa rồi cái tuổi có thể mơ mộng bay bổng ,bây giờ tôi luôn phải đối diện với thực tế ,tôi lại không phải là kẻ có trí tiến thủ ,tôi luôn ngã mỗi khi khó khăn và những cú ngã trong tình cảm luôn làm cho tôi khó gượng dậy nhất .Tôi biết điều đó ,tôi luôn cố để cho mọi thứ trên bình thường một chút ,nhưng điều đó lại làm cho tôi chán nản và em thì buồn ,tôi chẳng biết phải làm sao để làm cho em vui và hạnh phúc hơn vì tất cả đã vượt ra khỏi tầm can thiệp của tôi .Tôi nhớ lại trước đây khi gần bên em ,tôi có thể làm cho em vui ,có thể lau cho em những giọt nước mắt và có thể mang cho em nhưngkhoảng thời gian hạnh phúc ,lúc đó tôi có thể tự tin và vượt qua tất cả để yêu em ,si mê và cuồng dại ,tôi có thể làm cho em hạnh phúc hoặc bắt em phải hạnh phúc vì tôi .
    Thật lòng bây giờ tôi chẳng biết phải làm sao ,thôi đành để trái tim tự nói và hành động ,không biết nó mang cho tôi và em được hơn những gì ,tôi cũng không muốn phải nghĩ nhiều nữa cho em hay cho tôi .Tình yêu với tôi giờ sẽ là như thế đấy,em yêu à
  7. khotraloi

    khotraloi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    ?oEm yêu anh! Em chỉ cần anh thôi!?. Tôi đã nói với anh như thế, không phải chỉ 1 lần. Tôi đến với anh bằng một tình yêu tha thiết và mãnh liệt. Tôi đã tưởng điều tôi cần ở anh chỉ là một tình yêu chân thật. Nhưng hóa ra tôi lầm!
    Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, và tôi nhận ra tôi cần ở anh nhiều, rất nhiều thứ khác chứ không phải chỉ duy nhất tình yêu. Tôi muốn lúc nào anh cũng ở bên cạnh để đi đâu cũng có đôi như những cặp yêu nhau khác. Nhưng bây giờ tôi phải thường xuyên đi về một mình, thường xuyên cô đơn, bởi anh đang ở một nơi nào đó xa lắm, anh ko cần đến tôi nữa.....Đơn giản chỉ đơn giản thế thôi "Anh ko cần tôi ".
    Và cũng thật bất ngờ khi tôi chấp nhận lời đề nghị ấy. Lặng lẽ và trầm tư. Có lẽ từ rất lâu, tôi đã biết anh không thuộc về riêng mình một cách tuyệt đối. Anh giống như một cơn gió, mà gió sẽ thổi mãi chứ không bao giờ dừng lại ở một người nào cả.
    Tình yêu của tôi trong những ngày tháng đầu yêu nhau, anh cho tôi một cảm giác rất hạnh phúc và ấm áp. Trong tôi ngập tràn nhều niềm vui và đầy kiêu hãnh về anh.
    Thời gian trôi qua, cả anh và tôi bắt đầu mới chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống, những cuộc tranh luận và đôi khi cãi vã vì những va chạm hàng ngày. Và bây giờ là va chạm để xa nhau mãi mãi rồi.
    Người ta yêu nhau, xa nhau rồi quên nhau. Quy luật muôn đời vẫn thế, em cũng biết vậy mà tại sao mỗi khi nhớ tới anh mắt em lại cay xè.
    Chưa hẳn vì tình yêu anh trao cho em là trọn vẹn mà có lẽ bởi anh làm em buô?n nhiều quá. Em không nghĩ tình yêu lại như thế. Anh như cơn bão, cuốn em đi. Rồi khi cơn bão qua rồi, anh đã đi xa, còn lại em vẫn ngơ ngác đứng đó.
    Em gom nhặt lại những mảnh kỉ niệm đã có với anh và gọi đó là mối tình, mối tình giông bão, phải không anh. Em không chắc ở nơi xa xôi đó anh có thể giữ những lời hứa với em, ngay cả khi anh nói điều đó với em, cả em và anh đều hiểu rằng đó chỉ là ảo ảnh thôi. Cũng như tình yêu của hai ta chỉ là ảo ảnh trên bong bóng xà phòng, hạnh phúc nếu có được nơi anh sao em thấy mong manh quá.
    Giờ em lại trở về là em trước khi gặp anh. Cuộc sống lại tiếp tục nhịp sống thường nhật. Chỉ có điều trái tim em giờ đây đã đằm sâu hơn vì một nỗi buồn. Nhưng anh ạ, nỗi buồn ấy sẽ giúp em cảm nhận đầy đủ hơn, trân trọng hơn và nâng niu hơn vị ngọt của tình yêu.
    Dù gì, em cũng muốn nói lời cảm ơn tới anh. Anh làm cho em hiểu đã đến lúc em khép lại thời hồn nhiên của mình. Ngày hôm nay em đã là người cứng rắn hơn, mạnh mẽ hơn. Những em cũng không biết có phải là chính em nữa không hay em đang ngộ nhận vì sự thay đổi đó, hãy trả lời cho em biết anh nhé,
    Em chấp nhận ra đi không phải là em đã hết yêu anh, yêu anh nhiều lắm nhiều đến mức không có người con trai nào thay thế được hình ảnh của anh. Và em cũng biết,em thật sự là người hạnh phúc vì em biết rằng vẫn có một người luôn dành tình cảm chân thành cho em.
    Anh xa em đến nay đã 16 ngày, nhưng anh biết không lúc nào em cũng nghĩ đến anh.Anh thật đẹp trong em. Có lẽ anh là người đàn ôngđã mang lại cho em cảm giác yêu thực sự, rung động thật sự.
    Emvẫn còn nhớ như in những kỷ niệm mình bên nhau, từ lần gặp đầu tiên. Em sẽ không bao giờ quên được những câu chuyện vui mà anh đã kể cho emnghe bằng giọng ngọt ngào và rất dễ thương khi mình dạo quanh những con phố, thật lãng mạn phải không anh?
    Em biết em cũng yêu anh nhưng có lẽ anh yêu em nhiều hơn em yêu anh phải ko nhỉ? Khi còn ở bên nhay ,em lại ko nhận ra điều ấy , đến khi xa anh rồi , xa anh thật rồi em mới biết anh đã quý yêu em đến nhường nào.
    Anh xa em , em đếm từng ngày , đến hôm nay đc 16 ngày rồi. Bình thường khoảng thời gian đó ko thật dài nhưng sao bây giờ nó dài quá đỗi chẳng chị ngắn đi chút nào. Em vẫn nhớ anh nói anh sẽ luôn luôn bên em ko bao giờ xa em có nghĩa là những chặng đường tương lai của em sẽ có anh , chúng ta sẽ bên nhau. Em đã nghe và đã tin vào lời nói đó.Nhưng giờ chỉ là giấc mộng phù du.
    Nhưng ko sao anh ạ , dù có thế nào thì em vẫn mãi yêu anh cho dù mai này anh có chọn ai khác mãi mãi ko bao giờ là em. Anh ơi viết những dòng này cho anh mà dường như em muốn khóc quá.Trong em cảm xúc trào dâng và em ước gì lúc này có anh kề bên , đc anh ôm em vào lòng , được anh âu yếm , và đc anh hôn em bằng những nụ hôn nồng nàn nhất. Điều làm em hạnh phúc nhất là mọi con đường em đi trong cuộc đời này đều có sự hiện diện của anh. Em yêu anh rất nhiều
    Ta vẫn đợi một ngày có thể
    Xoá tan những nỗi buồn
    Một ngày biết rằng rất muộn
    Thấy được người đi mãi bên tôi
    Tất cả, dẫu vẫn là rất xa
    Cho tầm tay ta với
    Ta vẫn mang niềm thương mến
    Cho dòng sông, nơi ấy, bến bờ
    Rồi người đi qua trái tim ta
    Như dòng sông vô tình, không đợi
    Ta vẫn muốn làm một cánh buồm diệu vợi
    Nhờ gió cuốn đi như một kẻ không nhà
    Và vẫn chẳng biết đến khi nào có thể
    Yêu thương gởi được cho người
    Bởi ta sợ một điều có thể
    Người sẽ làm tan vỡ trái tim thôi
  8. uonghien

    uonghien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2005
    Bài viết:
    8.079
    Đã được thích:
    4.177
    Chuyện tối qua
    Em đến bên anh nhẹ nhàng trong một buổi tối êm dịu như đêm qua, và những gì xảy ra trên giường của anh còn đọng lại trong anh những cảm giác khó tả. Em chợt đến từ một nơi hư vô nào đó, không hề e ngại, không hề báo trước.
    Em nằm trên người anh, em làm tan biến cảm giác băng giá trong anh. Em cắn anh, không hề tội lỗi, em làm cho anh phát điên. Cuối cùng anh chìm vào giấc ngủ...
    Sáng nay, khi anh tỉnh dậy thì em đã đi rồi. Anh tìm em nhưng không thấy dấu vết, chỉ có những bức tường chứng kiến chuyện đôi ta đêm qua. Cơ thể anh vẫn còn in dấu vết của em. Đêm nay, anh sẽ thức chờ em. Ngay khi em đến anh sẽ vồ lấy em, anh sẽ không để em ra đi. Anh sẽ giữ chặt em trong lòng bàn tay anh để em mãi mãi không biến mất.
    P.S: Anh sẽ giết chết em - những con muỗi đáng ghét nhất trần đời.
  9. TThu84

    TThu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    1
    Cuộc sống thì ngắn mà nỗi nhớ quá dài.... Một mùa Noel nữa lại đến,mùa của kỉ niệm,mùa của yêu thương....
    Chúc mọi người có những ngày cuối năm thật hạnh phúc,Noel thật ấm áp và ý nghĩa bên những người thân yêu !
  10. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Hay thế [

Chia sẻ trang này