1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim.

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi hungloga, 26/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. choivoiv

    choivoiv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    33
    Bố mẹ cháu là ai vậy. Sao không post ảnh luôn nhỉ.
  2. huhuconmuonlayvo

    huhuconmuonlayvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    ... Hehe, Đùa vui vậy thôi chứ khách quan mà nói, các bác các chú cứ lấy vợ rồi có con đi... mệt phết đấy ...
  3. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng anh Giang nhé ! bé xinh thật , có khi để em về chuẩn bị dấm ...hêê ( cho thằng cháu gọi em là chú )
    Nhanh thật , mới ngày nào còn thấy chị mang bầu đi uống cafe ở HP thế mà đã sinh roài .
    Chúc mừng anh Giang được làm bố nhé
  4. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Ớ.
    Mình quay lại ngắm nghía cái HPC đúng lúc nhỉ. Đúng lúc "bô lão" hoá thân thành "bô sắc". Chúc mừng anh Giang nhé.
    Giờ chúc gì cho cháu gái đây? Lớn lên xinh đẹp được không? Thông minh, lanh lợi, đa tài được không anh?
    Bắt chước người ta kể một câu chuyện nhé.
    Thường thì các cô gái xinh đẹp, thoát tục ... mỗi ki cười lại ẩn hiện má lúm đồng tiền, hay là ngay cạnh lông mày có một nốt ruồi nho nhỏ, đều được đời cho là Dao trì tiên nữ. Tạ sao vậy ta?
    Chuyện kể rằng, Dao trì tiên nữ vốn là tiên nữ trên trời, là bảy sắc cầu vồng của 7 đứa con bà Nữ Oa. Vì bà Nữ Oa có một dạo phạm lỗi nên Ngọc hoàng quyết định trừng phạt, định đày bà xuống nhân gian tu 7*7 49 kiếp mới được hoá thân lại thành tiên. Bảy vị Dao trì tiên nữ hiếu, thương mẹ nên xin Ngọc Hoàng thay mẹ xuống trần gian.
    Trước khi xuống trần gian, Nữ Oa sợ sau này không nhận được ra con nên mới tìm cách đánh dấu lên mặt mỗi đứa con của mình. Nhưng mà khi đánh dấu đến vị dao trì tiên nữ thư 5 thì mực bị hết nên trên khuôn mặt của vị Dao trì tiên nữ thư 6,7 chỉ còn hằn thành nốt lõm mà thành mà lúm đồng tiền.
    Vậy nên, thường các Dao trì tiên nữ (các cô gái như đã nói trên) ở hạ giới đều chịu nhiều truân chuyên, nhưng mà đến cuối cùng đều gặp những thành công mĩ mãn( hoá thân thành tiên về với mẹ).
    --------
    Vậy thì em chúc cô nhóc làm một nửa xinh đẹp, dịu dàng của các Dao trì tiên nữ nhé. Và nửa còn lại không phải chịu truân chuyên, lúc nào cũng vui vẻ.
    Hơ hơ.
  5. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Anh DJ chăm chụp và up ảnh nhóc heo nhá cho hpc được hưởng sái , trộm vía cái mặt lúc ngủ trông cũng kháu phết,con gái đầu lòng là nhất đấy ,sau này nó mà quấn bố thì bố tha hồ mà chọn rể nhá .....
  6. banmai4gk

    banmai4gk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Trộm vía cháu gái của cô trông cũng mũm mĩm ra phết nhỉ? Hay ăn chóng nhớn và ngoan nhé!
  7. Mr_Dj_new

    Mr_Dj_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    3.602
    Đã được thích:
    0
    Ảnh cháu được 10 ngày đây nè:
    [​IMG]
  8. TThu84

    TThu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    1
    ^ : Cho cô "xơm" cái ná,ôi iu quá cơ....
  9. TThu84

    TThu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    1
    Tự nhiên em nhớ có lần aH nói,chi tiết thì em ko nhớ nhưng đại ý là " Những gì thuộc về tâm tư tình cảm mà có thể phô bày cho tất cả thiên hạ thấy thì chưa chắc đã tin được".Nghiệm lại từ bản thân mình sau một số chuyện,thấy.... đúng!
  10. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này