1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim.

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi hungloga, 26/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Hic hic.
    Em KhanhThi hơi bị ác, qoute cái bài của anh Giang chụp ảnh cháu, chả thấy ý kiến gì, lại chình ình câu thơ kiêm chữ kí của em ý.
    Suýt sặc...... :D
  2. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Hik, cái này là do lỗi mạng hoặc có code che fần e*** chứ đâu fải tại em đâu. Thường thì fải quote lại 1 lần nữa mới thấy được bài viết. Em nói anh Giang là lấy cuống lá trầu vẽ chân mày cho cháu cho đẹp mà .
  3. hungloga

    hungloga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng cũng nói được.Cứ coi đó là cái hạn cuối cùng của năm nay đi .Gánh nặng lâu rồi vẫn đè trên vai giờ đã đẩy cho người khác .Không biết đồ ngốc ấy có ngã không .Chỉ biết giờ này thấy mình thoải mái và chẳng còn phải nghĩ gì cả .Đôi khi cũng phải thủ đoạn một chút ,có vẻ hơi ác nhưng cần thiết vào lúc này khi mọi việc chưa quá muộn.Tự thưởng cho mình một ly cafe hảo hạng về nhà thành ra mất ngủ .Hic hic đúng là ác giả ác báo
  4. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Đúng là thằng bạn đểu, đi uống ca phê cha rủ anh em gì.
    ác giả ác báo..
  5. hungloga

    hungloga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Chú bị gông rồi ..còn trách anh gì nữa
  6. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Chả có gì. Hôm nay tự nhiên lại uống rượu.
  7. Mr_Dj_new

    Mr_Dj_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    3.602
    Đã được thích:
    0
    Năm nay lần đầu tiên ăn tết Hà Nội, không được ăn tết ở Hải Phòng, buồn quá, nhớ Hải Phòng kinh khủng, nhớ nhà nữa. Năm sau cả nhà mình và bé Bông sẽ được ăn tết ở Hải Phòng rồi. Đêm qua online mà chẳng biết viết gì.
    Sang năm mới, chúc anh chị em HPC luôn luôn mạnh khoẻ, gặp nhiều may mắn trong học tập, cũng như trong công việc, hạnh phúc, nụ cười luôn đồng hành với mọi người.
    Chúc các chú Tuấn tịt, Minh bi bi, Hùng loga v.v sớm có một gia đình nhỏ của riêng mình. Chúc em Bai mai vui duyên mới nhưng không quên gia đình HPC, chúc các em gái sớm có duyên lành.
    Còn muốn chúc nhiều, nhiều nữa nhưng mà không thể viết thêm được nữa rồi. Nghẹn lời quá, nhớ quê hương, nghe bài Xuân này con không về, mà lòng buồn buồn làm sao.....................

  8. hungloga

    hungloga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Thank anh già có lời chúc tới bọn em.Vậy là người trong chăn ấm không quên kẻ ngoài giá lạnh.Chúc anh già có một cái tết xa quê mà vẫn đầm ấm.tuổi còn dài nên không vì một chiếc là rụng mà ngỡ thành mùa thu .Anh già còn nhiều tết nữa ở Hải Phòng mà .Anh chưa mối lái cho em thành công thì còn phải về đây nhiều đấy
    Chúc nhà mình năm nay có nhiều niềm vui .Những người đang ở Hải Phòng và cả Những người công tác xa quê một năm mới khoẻ mạnh và vui vẻ.
    Tự chúc mình năm nay có bản lĩnh hơn để làm việc và sớm lừa được một em phù hợp với mình.hì hì hì vậy thôi không người ta nói mình tham lam ..............hihihihi
  9. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    chia buồn cùng gia đình a ThắngHP
  10. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Khi 1 sinh mạng ra đi cũng là lúc một mầm sống mới bắt đầu. Vẫn biết Sinh-Lão-Bệnh-Tử là quy luật tất yếu ở đời, nhưng ko thể ko chạnh lòng khi được tin 1 người nào đó đã mãi mãi ra đi.
    Chân thành chia buồn cùng anh Thắng và toàn thể gia quyến. Rất tiếc em ở xa quá ko về được.
    Được khanhthi sửa chữa / chuyển vào 16:43 ngày 21/02/2008

Chia sẻ trang này