1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim.

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi hungloga, 26/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hungloga

    hungloga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Giữa biển trời mênh mông ,ta không biết mình sẽ đi về chốn nào ,Bao năm tháng qua những bước chân ta đã mệt mỏi kiếm tìm và hi vọng .Sau mỗi chặng đường ta đều nhận ra biết bao điều ,ta những tưởng ta đã trưởng thành lên rất nhiều ,trái tim ta cũng trai sạm đi rất nhiều .Nhưng hôm nay khi ta dừng lại nghỉ chân ta lại cảm thấy bồi hồi. Ta không có gì cả
  2. banmai4gk

    banmai4gk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Nếu trong cuộc sống mà mình cứ vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại thì có lẽ mình đã không sống nổi!
    Thôi thì cứ đi tiếp chặng đường còn lại, khi nào mỏi chân thì sẽ dừng lại và bắt đầu nhìn ngắm lại chặng đường mình đã qua, nhưng không thường xuyên đến thế.
    Lâu lắm rồi không ngoái lại nhìn xem con đường mình đi nó ngoằn ngèo thế nào nữa.
    Đã đến lúc chưa nhỉ?
  3. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi ko biết đến bao giờ thì em đi đc đến chỗ chị đang đứng bây giờ để chỉ việc nhìn lại thui chứ không phải đang bị vấp ngã trên nó như bây h hả chị?
  4. banmai4gk

    banmai4gk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Thời gian trôi qua nhanh lắm em ạ, mới hồi nào chị vẫn còn nhí nhảnh đi học cấp III, giờ đã chuẩn bị bấp bênh sang cái đầu 3 rồi, hic.
  5. huhuconmuonlayvo

    huhuconmuonlayvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    ... Gửi tới những người bạn Online của mình những lời cảm ơn chân thành nhất ... Gắn bó với ttvn đã lâu, trải qua biết bao nhiêu chuyện vui buồn, tình bạn có, tình yêu có, những bữa nhậu, những buổi offline vô tận, những tình cảm chân thành dành cho nhau, cả những vụ cãi cọ mắng chửi đủ cả ...
    ... Đến 1 ngày mình tự hỏi, sao mình lại có thể chửi ng khác như thế, có lúc tranh đấu vì những cái giá trị ảo ... Hihi nó đúng là 1 thế giới ảo thu nhỏ, mọi chuyện như để rèn luyện, như để đánh giá, như để rút ra những bài học, để rồi có thể nhìn nhận và cư sử đúng đắn hơn trong cuộc sống ...
    ... Cho đến bi giờ mình chỉ có thể cảm ơn các bạn vì đã giúp mình có thêm những điều đó, mình yêu quý tất cả các bạn ...

  6. knife82

    knife82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi xen lẫn với chán chường. Trong lòng cảm thấy bức bối biết bao.
    Ngày lại ngày cứ trôi qua, cảm giác ấy lại càng xuất hiện rõ ràng hơn, sự thất vọng về anh, tình yêu dành cho anh cũng dần dần phai nhạt đi mất rồi.
    Không biết nguyên nhân gì khiến cho mình thất vọng đến như vậy, có lẽ trong em đã xây dựng một hình ảnh đẹp về anh trước đó, nhưng rồi nó đã không được đúng như những gì em muốn. Lỗi là ở em, em đã quá kỳ vọng vào những điều có thể nói là hơi viển vông. Em đã những muốn bản thân mình có thể giúp cho anh thay đổi đôi chút, và dần dần tốt đẹp hơn.
    Tim em giờ không còn đau buốt giống như thủa nào em còn là một cô bé ngây thơ và nhí nhảnh, mau nước mắt. Em không thể cứ khóc mãi vì những điều mà cho dù cho khóc hay nói thì cũng không giải quyết được vấn đề nữa rồi. Đã lâu lắm rồi em không được dựa vào vai một ai đó để khóc, em cũng không dám dựa vào ai đó nữa vì sợ rằng khi mình dựa vào rồi thì em lại quen điều ấy mất.
    Em đã quyết định rồi, quyết định những gì là tốt đẹp cho chúng mình. Em lại muốn mình được sống trong nỗi cô đơn, muốn được thanh thản, muốn mình sẽ lại như trước không vướng bận và ràng buộc đến bất kỳ một ai nữa. Em muốn mình được quyết định số phận của mình chứ không để cho nó trôi đi như vậy.
  7. alo_emyeuanh

    alo_emyeuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Em ko biết tim mình đang thế nào? Im lặng. Em sợ sự im lặng như thế này, em cảm giác mình đang già đi. Nhưng lại ko muốn thay đổi nó, vì em còn sợ hơn những lúc phải ép tay lên ngực, kìm nén nỗi đau, kìm nén những nức nở mà nếu bật ra, nó sẽ làm cho 2 năm trời cố gắng của em tan biến.
    Giờ đây, em cảm giác mình đã hết yêu thật rồi, bởi vì em đã hết đau, em hoàn toàn hờ hững với mọi chuyện của anh. Em ko thể ngờ được em đã yêu anh nhiều như thế, và đã tha thứ cho anh nhiều đến như thế. Nhưng giờ thì mọi chuyện đã qua rồi, qua thật rồi phải ko anh? Em phải công bằng với chính bản thân mình. Ko thể giấu được là em đang buồn. Em thấy con đuờng của mình xa thế, mịt mù thế, mà em thì cô đơn. Đã mấy lần em định buông xuôi, vì em khao khát được quan tâm, được yêu thương, chia sẻ. Nhưng ko thể được. Trái tim em nếu ko thể rung lên mãnh liệt, em sẽ ko phải là em, em sẽ làm khổ người khác. Còn đúng 1 tuần nữa, ngày đánh dấu thay đổi quan trọng nhất từ trước tới giờ của em. Em sẽ chúc mừng cho chính mình. Rồi 1 ngày nào đó, em sẽ lại yêu...Cầu xin ông trời hãy cho em 1 người đàn ông không giống anh. Em sẽ chôn chặt quá khứ, và yêu người đàn ông của em hết lòng. Em nguyện với mình, chỉ 1 lần này nữa thôi. Em sẽ làm lại...
  8. phuongstock

    phuongstock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Hãy biết chấp nhận và bình tĩnh vượt qua, bạn còn trẻ và tương lai đang đợi phía trước, đừng quá bi quan, đừng dằn vặt bản thân nữa.
    Nếu không thể đi thẳng hãy đi đường vòng.
  9. monterlovely

    monterlovely Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    1
    cố lên nhá ^^ ...
  10. htb4k45

    htb4k45 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Đã đến lúc bỏ lại đằng sau những ngày tháng rượu chè say xỉn. Cuộc sống vẫn đẹp và mình vẫn yêu. Không bao giờ từ bỏ hi vọng, chờ đợi nhưng không phải trong tuyệt vọng mà chờ đợi để có đủ thời gian để sống và làm việc. Sống và chiến đấu như những gì mình đã có

Chia sẻ trang này