1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim.

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi hungloga, 26/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khoaitaychienbo_hp

    khoaitaychienbo_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Em đã hết yêu.Em biết anh không quên em cũng như em không thể nào quên những gì anh đã gây ra cho em.Dù cho những gì anh đã làm khiến em tổn thương rất nhiều nhưng thật lòng vẫn mong cho anh được hạnh phúc.Em không muốn phải đói mặt với anh bởi những lúc như thế em biết em sẽ lại làm cái điều khiến anh sợ,sợ em nhìn thấy anh mà coi anh như người xa la.Em sẽ sống thật vui vẻ và hi vọng em sẽ gặp,sẽ yêu một người không giống như anh.
  2. hungloga

    hungloga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Vậy đó ! đêm nay mình lai ngồi đó .Nhưng giờ này quanh mình chỉ còn niềm hi vọng và những ý tưởng xây dựng tương lai một cách ngộ nghĩnh ,đã lâu rồi không nghĩ về điều đó giờ bỗng bật cười vì thấy mình trẻ con nhưng vui . Có lẽ mình thấy cuộc sống của mình đã mềm mại hơn rất nhiều .
    Mình đã tự cho mình thêm một cơ hội , hãy tự nhủ rằng mình đã đúng và sẽ thành công .
  3. phuongstock

    phuongstock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Và cuối cùng anh cũng đã nói được lời chia tay, anh biết là em rất đau khổ nhưng không còn cách nào khác vì như vậy sẽ tốt cho em. Vẫn biết để được bên nhau em bất chấp tất cả nhưng anh không đành lòng, anh không cho phép để em phải như vậy, em sẽ không phải hi sinh điều gì cả, anh không xứng đáng với sự hi sinh đó, có lẽ xa anh sẽ tốt hơn cho em. Cảm ơn em vì những gì đã dành cho anh, anh sẽ không bao giờ quen.
  4. monterlovely

    monterlovely Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    1
    XIn lỗi mọi người .. nhưng đây là lời trái tim tôi lúc này ... ức chế lắm rồi không nhịn được nữa .... Hừ hừ :

    Hix má kiếp cái mạng ở đất vĩnh phúc mạng đã chậm đã lỏm ... máy đã giật đã mờ ... lại còn dùng cái phầng mềm ôn dịch đông cứng ... khoá trang web làm ko vào được cái gì cả .. không chát được với ai hết... ứcc chế điên mấtt
  5. thanchettc

    thanchettc Guest

    Bùn
    Bùn Bùn
    Bùn Bùn Bùn
    Bùn Bùn Bùn Bùn
    Mún lấy vợ mà chả ai chịu lấy
  6. nghecon_buongbinh

    nghecon_buongbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Vậy mà khi em nói ?oem thấy anh ngày càng xa cách...?, anh đã không dũng cảm nói thật những suy nghĩ trong lòng mình,anh vẫn nói để cho em tin rằng anh vẫn ở bên em: ?ocó lẽ chúng ta ở xa nên ít gặp nhau...?. Đúng là chúng ta ở quá xa nhau nên em không kịp nhận ra anh thay đổi.
    Em vẫn sắp xếp công việc để trở về Thị xã bé nhỏ thăm anh, cùng anh đi chợ vào buổi chiều tối và dạo quanh những con đường quen thuộc của đô thị. Khi anh về quê chơi, em và anh vẫn đi bên nhau, vui vẻ và tin nhau. Hằng đêm, em vẫn dệt những giấc mơ về hạnh phúc. Ở đó, em có một gia đình bé nhỏ, một người chồng giản dị, luôn yêu thương và cảm thông với em, một đứa con ngoan tập hát mỗi buổi chiều.
    Không có những lời hứa hẹn ngọt ngào vì em nghĩ cả hai chúng ta đều đã qua cái tuổi thơ ngây và bồng bột. Em đã tin một người chín chắn thì sẽ ít đổi thay. Rồi một ngày, anh nhắn ?oem đừng chờ anh nữa...?. Lý do là anh công tác xa. Em buồn đến thắt lòng, em muốn níu kéo anh ở lại, em muốn nói với anh rằng em đủ sức chịu đựng vất vả, sự thiếu hụt khi anh ở xa, em muốn nói với anh rằng em tuyệt vọng...
    Nhưng em đã không nói, em đã nín lặng, đã âm thầm nuốt nỗi buồn vào lòng. Em dựa vào đủ lý do để không cho mình trách anh, giận anh, để không cho anh thấy em rất buồn và đau đớn. Em tự an ủi rằng, anh và mình chia tay không phải vì sự phản bội mà chỉ tại hoàn cảnh, vẫn còn lại một tình bạn, tình anh em...
  7. alo_emyeuanh

    alo_emyeuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em nghe 1 người bạn nói về tình yêu của người con gái khi phải đấu tranh giữa tình cảm và lý trí. Anh ấy nói rằng cần phải nghe theo 1 thứ thôi, hoặc là lý trí, hoặc là con tim, nếu ko, đứng trên suy nghĩ của 1 người đàn ông, anh ấy sẽ coi thường người con gái đó.
    Em thấy buồn, buồn cho những bạn gái nào đang ngày ngày bị tình cảm dằn vặt, bị lý trí thúc giục làm những việc con tim ko muốn, và có lẽ là buồn cho chính em của những ngày đã qua nữa.
    Em là con gái. Em thừa nhận rằng em đã quá yêu anh, và vì thế mà em trở nên thật mềm yếu. Nếu em cũng mạnh mẽ, em cũng có thể theo lý trí, tỉnh táo suy nghĩ như 1 người ngoài cuộc nhìn thấy những điều ko tốt ở anh. Liệu em có yêu được anh? và liệu anh có yêu em ko?
    Em ko biết anh đã từng coi thường em như người bạn của em nói hay ko? Em chỉ biết rằng, chính những lúc em phải mâu thuẫn với chính mình, em đấu tranh giữa con tim và trí óc, đấy là lúc em thấy tình yêu em dành cho anh mãnh liệt nhất. Em đã tự làm đau chính em. Cũng chỉ vì yêu anh. Chỉ vì anh mà thôi. Đừng trách em sao ko mù quáng nghe theo con tim mà vượt qua tất cả; bởi vì, chúng ta yêu nhau, sao anh ko nghĩ anh sẽ làm gì đó để thay đổi mình. Anh có yêu em ko?
    Cũng đừng bắt em lý trí để rời xa anh, trong khi tình cảm trong em vẫn làm em day dứt. Anh hãy nhìn em. Nhìn em khổ sở vì yêu anh như thế nào đi. Em mong anh sẽ thay em quyết định chuyện của mình. Còn em, em biết là đau, nhưng em vẫn chấp nhận. Chấp nhận đến lúc nào con tim em nguội lạnh thờ ơ, hoặc là em đã yêu anh đến mất hẳn ý chí. Em ko biết tới lúc đó, em có là em của anh nữa ko?
  8. ttvnol_member

    ttvnol_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.816
    Đã được thích:
    0
    Đến hôm nay khi nghe người ấy nói về mối tình của anh tôi mới hiểu...anh yêu người ấy vô cùng...và tôi chỉ là bạn của anh và đơn thuần chỉ là một người... bạn để anh tâm sự những lúc buồn vui mà thôi...chả biết anh có nghĩ rằng tôi cũng yêu anh hay không nữa... buồn bao giờ mới hết đeo bám tôi?
  9. black_rose_hn

    black_rose_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Đêm khuya lắm rồi em vẫn chưa ngủ được. Sao khi anh ở nhà em thấy bình thường và chẳng suy nghĩ nhiều. Giờ đây khi bước chân về nhà em thấy nhớ anh nhiều lắm.Em cứ nghĩ về đến nhà như mọi hôm em sẽ dựng anh dậy kể hết chuyện vui đi chơi thế nào. Em biết anh tức em gọi anh dậy lúc nửa đêm nhưng mà em mặc kệ. Có biết không anh là lúc đó em muốn anh dậy ru em ngủ. Em chẳng biết sao nữa nhưg cứ thấy anh xoa đầu em thì dễ ngủ hơn.
    Em đã cười thật nhiều với bạn bè và đi chơi nhưng về đến nhà em lại thấy nhớ anh.Anh cũng nhớ em phải không. Bình thường anh có thức khuya vậy đâu rồi mai anh sẽ chẳng mở mắt ra cho mà xem. Con Bống ngoan hơn rồi anh àh. Em nằm bên con, nó đã ôm chặt em nhưng lại gọi bố. Cả hai mẹ con em giống nhau đều nhớ anh. Nhớ người đẹp trai nhất nhà. Mong anh về nhiều lắm biết không anh!
  10. khoaitaychienbo_hp

    khoaitaychienbo_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ anh đang hạnh phúc.Em vui nhưng vẫn có đôi chút chạnh lòng.Dẫu sao cũng vẫn muốn nói với anh một điều đừng bao giờ để cho bất kì ai phải khóc,phải đau khổ vì anh như em đã từng,hiểu không anh?

Chia sẻ trang này