1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim.

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi hungloga, 26/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ttvnol_member

    ttvnol_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.816
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu anh... đó là điều tồi tệ nhất trong đời tôi... khi tôi biết rằng anh cũng chẳng yêu ai khác ngoài người ấy...anh ích kỉ nói với tôi rằng tôi không bằng một nửa của người ấy....Chưa bao giờ anh nghĩ anh đã làm tổn thương đến tôi...vậy tôi đã yêu nh7àm người sao?
  2. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Híc , anh ơi dạo này em street nặng rùi chẳng hiểu vì sao nữa , tự nhiên lúc nào em cũng chỉ muốn có một mình thôi anh ạ . Anh đừng hỏi tại sao em ít quan tâm đến anh hơn nhé vì em cũng ko biết em đang làm gì và nghĩ gì nữa . Đừng giận em nữa nhé !
  3. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    Anh có thể giúp em xả Street này Dung ^^ ,Có cái gì muốn nói hãy PM với YM : con_chim_non_ttvn ,anh luôn săn sàng lắng nghe ^_^
  4. ttvnol_member

    ttvnol_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.816
    Đã được thích:
    0
    hai ngày rồi...có biết là em khóc nhiều lắm không...sao ích kỉ thế hả anh....cô ấy bỏ anh chưa vậy... em chỉ cầu sao người ấy bỏ anh và rồi lúc đó em cũng sẽ dời xa anh thôi....lúc ấy đừng tìm đến em anh nhé...
  5. quynhanh_qlkd83

    quynhanh_qlkd83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá !!!! Nhưng chẳng hiểu tại sao lại buồn nữa.Bây giờ mình cũng chẳng hiểu nổi mình nữa rồi .Muốn khóc mà ko khóc được
  6. saochoi81

    saochoi81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    "Sai lầm lớn nhất của em ............???"
    Giờ đây em chẳng biết vui hay buồn, khóc hay cười.
    Em lại nhớ đến câu hát " thời gian không thể xoá ............."
    Nhưng anh đã từng nói với em rằng: thời gian sẽ làm cho ta quên đi những điều xấu, nước mắt sẽ làm tan đi những nỗi buồn.
    Em phải làm gì đây?
    Được saochoi81 sửa chữa / chuyển vào 10:11 ngày 18/10/2006
    Được saochoi81 sửa chữa / chuyển vào 10:13 ngày 18/10/2006
  7. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    Em Dung cười duyên deck chịu được
  8. thanchettc

    thanchettc Guest

    Lên trời khó hơn xuống lòng đất. Thôi thì mình đi xuống đất vậy.
  9. huhuconmuonlayvo

    huhuconmuonlayvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    ... Lâu lắm rồi mình mới được buồn như hôm nay ... Mình như đang đứng giữa 2 dòng điện trái dấu, cố gắng hàn gắn chúng để trở nên dung hoà, nhưng có vẻ dòng điện quá mạnh không cho mình làm như ý muốn ... Mình sẽ không thuộc về 1 dòng điện nào cả, chỉ là người cố hàn gắn chúng ... Những dòng điện hãy trở nên dung hoà, dừng phóng những tia lửa điện làm mình "Buồn" nữa ...
  10. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này