1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim.

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi hungloga, 26/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. htb4k45

    htb4k45 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc ta tưởng hạnh phúc đang ở bên ta nhưng thưc ra là không phải. Ta hoang mang đi tìm hạnh phúc nhưng hạnh phúc thực sự lại ở ngay bên ta rất gần gũi. Hạnh phúc trong công việc khi ta hoàn thành, hạnh phúc bên những người bạn khi ta vui vẻ và hạnh phúc khi ta uống rượu còn biết say ( không say chắc sắp chết quá ).
    Cân bằng là gì, có phải là cuộc sống đều đều hàng ngày. Sáng ngủ dậy đi làm, trưa ăn cơm văn phòng, trốn boss đi chơi tán phét, chiều làm việc, tối về nhà giặt giũ quần áo, đi ngủ rồi sáng hôm sau lại thế.
    Mất cân bằng là khi có sự thay đổi tác động vào cuộc sống làm thay đổi cuộc sống, làm cho mình thấy rằng mình đã quá lệ thuộc vào một ai đó, một điều gì đó và thấy cuộc sống đáng sống hơn.
    Nhưng rồi khi nhìn lại, mất cân bằng vẫn cứ là mất cân bằng và cân bằng vẫn cứ là tốt hơn và một trạng thái cân bằng lại được lập lại. Có thể là giống và cũng có thể là khác trạng thái cân bằng cũ.
    Mất cân bằng và cân bằng luôn diễn ra, nối tiếp nhau, có tính chất kế thừa nhau. Khi mình lấy lại trạng thái cân bằng, mình sẽ trưởng thành hơn hoặc mình sẽ xấu đi so với trước nhưng nếu như mãi mãi cân bằng thì chúng ta sẽ là gì, liệu có phải là những cỗ máy chăng.
    Một trạng thái cân bằng đã bị mất đi và sau những phản ứng mạnh mẽ với tác nhân đó, trạng thái cân bằng đã được lặp lại. Đều hiểu nguyên nhân là gì nhưng liệu có cần thiết phải nói ra hay không? Hãy cứ để nó là bí mật, và mỗi khi nhớ về điều đó, cả hai cùng mỉm cười và nếu đó là một nụ cười hạnh phúc thì cả hai cùng hạnh phúc khi biết rằng đằng sau mình luôn có một người hết lòng vì mình.
    Đó là niềm hạnh phúc nho nhỏ đó :D
  2. Azuze

    Azuze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Từ hồi có cái Topic này mình chưa một lần đặt chân vào, không phải vì mình không có những điều sâu thẳm trong trái tim, mà chỉ vì mình không muốn chia sẻ với mọi người những nỗi buồn của mình. Mình muốn đem lại cho mọi người niềm vui, những nụ cười, còn những nỗi buồn mình có thể âm thầm chịu đựng cho riêng mình. Tất cả mọi người nhìn mình đều cho rằng mình là một cô gái luôn luôn vui vẻ, hoà đồng, mọi người luôn nhìn thấy mình cười vui. Nhưng chỉ mình mới biết mình buồn đến mức nào. Mình không thể nói với người này rằng "em buồn lắm" mình cũng không thể nói với người kia ràng ''''''''em đang chán lắm". Như vậy tự nhiên mình sẽ làm cho một người khác phải buồn với nỗi buồn của riêng mình. Chị nói rằng mình lạnh lùng, ích kỉ có lẽ đúng. Mà cũng không đúng đâu. Mình trốn sau cái vẻ kiên cường, cứng cỏi ấy để che lấp đi cái yếu đuối trong con người mình. Để cái mềm yếu ấy không bật lên tiếng khóc, bởi nếu nó khóc thì mình biết làm cách nào để dỗ nó đây? Mình đang sống cho niềm vui trước mắt và cố quên đi những nỗi buồn đã qua. Mình đang dành nước mắt để khóc cho những gì đáng khóc và mình học tập cách ghét những gì mình không thích. Từ trước đến giờ mình chưa thực sự ghét cái gì hay ghét một người nào đó. Có những người mình muốn ghét lắm, muốn ghét cay ghét đắng, ghét để không thèm để ý đến sự tồn tại của họ trên thế gian này nhưng mình không thể. Con người mình là vậy đó, đầy mâu thuẫn.
    Và cũng từ lâu rồi mình không cảm thấy buồn nữa. Tất cả nỗi buồn rồi cũng theo gió bay xa,. Cũng từ lâu rồi mình thôi không viết nữa bởi vì mình chỉ viết được khi nào thật buồn. Ai cũng có một nỗi buồn cho riêng mình có người khóc cho vơi nỗi buồn. Có người tìm sự cảm thông, chia sẻ với những người bạn. Nhưng có những nỗi buồn không thể nói lên thành lời nên ta đành âm thầm chịu đựng cho riêng mình.
    Tất cả những nối buồn rồi sẽ theo gió bay xa...bay xa...


    Được Azuze sửa chữa / chuyển vào 15:34 ngày 25/10/2006
  3. noibuonmuathu

    noibuonmuathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Ôi cô đơn !!!
    Cái cô đơn của nó , chính nó . Ôi cô đơn.

  4. hungloga

    hungloga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ mình lưu luyến Hà Nội như lần này .Mình cảm thấy hẫng hụt khi ngày mai mình phải về nhà mặc dù chính mình quyết định việc đó
    Chuyến đi này có quá nhiều những vui ,buồn nhưng có lẽ lúc này mình hạnh phúc nhiều hơn
    Gần nửa tháng không phải nghĩ tới công việc không phải nghĩ đến kiếm tiền làm cho mình thanh thản
    Những gì mình buồn có lẽ khi mình thấy một vài người bạn đang trải qua những trắc trở trong tình cảm ,những giọt nước mắt ,những lời chua chát cũng làm mình áy náy .Nhưng mình tự nhủ rồi mọi chuyện sẽ qua , mọi người có đủ thông minh để hiểu ra tất cả
    Còn hạnh phúc đến với mình thật ấm áp , mình biết thêm về những ngôi nhà ,dãy phố cổ của Hà Nội ,Biết đến những vườn quất xanh tốt mà đến giờ mình cũng chẳng biết nó là quất hay là một loại cây nào khác .Biết về một nơi thật giống biển ngay trong Hà Nội cho dù biển ở đây chẳng giống một vùng biển nào mà mình đã biết ,và có cả những đoạn phim Hàn Quốc tuyệt hay cho dù mình ghét phim Hàn nhất trên đời .
    Tất cả đều đẹp cho một chuyến đi xa
    Nhưng mình không thể bỏ xa thực tế rằng mình còn đang làm việc và hi vọng .Mình phải về với công việc với những ước vọng của mình để đến một ngày nào đó có thể tự nuôi sống những gì hiện tại mình đang có và đang mong muốn
    Mình cảm thấy tự tin hơn rất nhiều
    Nhưng khi nghĩ phải xa Hà Nội sao mình buồn thế
  5. htb4k45

    htb4k45 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Hờ cái lờ tờ phờ.
    Đâm đầu vào bụi rậm, làm sao tăng được 5kg? Toàn những câu hỏi khó nhưng tại sao vẫn muốn trả lời. Chắc phải thay đổi cách sống để tăng cân thôi. Hãy cứ cháy, cứ sống hết mình, hãy yêu hết mình để tận hưởng đầy đủ sự quan tâm, chia sẻ và ...........Hờ tình hình là đang hạnh phúc
  6. xoatanmandem

    xoatanmandem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    dzời ơi một lũ dở hơi ,đểu giả , dối trá .......nói túm lại là chúng nó lin tin quá làm mình ...ghét
  7. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    bức xúc giề vậy em ... xoatan ... kin quá đó .... lời trái tim của cô em nghe phát ớn ... ạc ạc
    he he
  8. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    Hình như người lập ra Topic này có ý định viết về tình yêu và mọi người cũng vẫn xuôi theo chiều hướng đó. Nhưng mình thì lại có một lời trái tim muốn nói với bạn bè, trước khi viết cũng suy nghĩ rồi và đã định viết vào Topic Gửi người bạn thân, nhưng lại nghĩ, những lời mình nói không phải để gửi riêng cho một người bạn thân nào đó, mà mình muốn gửi Lời trái tim của mình tới những người bạn trong HPC này.
    Như bất cứ một tập thể nào khác, tập thể HPC cũng có rất nhiều người, với đủ lứa tuổi, đủ tính cách. Mỗi người đem cá tính riêng, rất riêng của mình hòa nhập với ngôi nhà chung HPC. Trải qua mỗi một giai đoạn, qua mỗi cung bậc tình cảm, HPC luôn có những sự thay đổi, người đến, người đi và những người ở lại, niềm vui rất nhiều nhưng nỗi buồn vẫn có.
    Lời trái tim mình muốn gửi tới tất cả các bạn là thành viên trong ngôi nhà của chúng ta : mình rất yêu mến các bạn. Hãy luôn trao cho nhau những tình cảm chân thành và gắn bó, hãy luôn tặng cho nhau những nụ cười và quan trọng nhất, hãy luôn nhớ rằng mình đang ở trong một tập thể. Nếu như mỗi chúng ta đều bỏ lại sau lưng những cái tôi và dành cho tập thể này chút tình cảm từ trái tim chân thành thì mãi mãi chúng ta sẽ gắn bó được với nhau. Nếu như từ HPC, được thêm nhiều đóa hoa tỏa hương thơm từ những tình cảm chân thành và đẹp đẽ thì tốt biết bao nhiêu, nhưng nếu vì lý do nào đó, những đóa hoa đó không được kết trái thì hãy coi như đó là quy luật muôn đời của cuộc sống và trân trọng, gìn giữ những gì chúng ta đang có. Nếu lỡ tay đánh rơi mất thì sẽ rất khó để xây dựng lại đấy các bạn ạ.
    Cuộc offline tối hôm qua với những nụ cười, những câu nói đùa vui khiến mình càng cảm thấy yêu quý mọi người biết bao. Mình chỉ có một điều ước làm sao có thể giữ mãi những nụ cười đó trên môi các bạn. Hãy cùng nhau giữ gìn các bạn nhé !!!
    I LOVE HPC​
  9. nydm

    nydm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0

  10. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    2.432
    Đã được thích:
    0
    Lời trái tim tôi muốn nói: Tôi yêu các pạn, người VP đến với HPC, lần đẩu tiên cũng như lẩn cuổi cung, đểu được đón tiếp nồng hẩu ...

Chia sẻ trang này