Lời trái tim Anh : anh rất yêu em, yêu em rất nhiều, vậy em có yêu anh không ? Em : Em không yêu anh đâu ( Không chỉ yêu là đủ, với em yêu còn là thương, thông cảm, chia xẻ với anh mọi điều) A: Ngay lần đầu gặp, anh đã có cảm giác, em chính là một nửa của mình E: Sao anh biết (Em không dám chắc vì cuộc đời còn dài, nhưng đúng là ngay sau lần đầu gặp anh em đã có những cảm giác rất lạ, và hình bóng anh luôn xuất hiện mọi nơi) A: Trái tim em có còn chỗ trống nào cho anh không ? E : Tiếc quá tim em không còn khoảng trống nào nữa, em có bạn bè, có nhiều niềm vui, có công việc (Tim em không còn chỗ trống nhưng nó mới chỉ có một nửa, và nó mãi đi tìm đi tìm một nửa còn thiếu, nếu anh đúng là nửa ấy, tại sao không ?) A: vì em anh có thể làm tất cả, lên trời hái sao, xuống sông vớt trăng, E: Em chả làm đựơc những việc ấy vì anh đâu (Em không dám hứa sẽ làm được những thứ vĩ đại như vậy . Nhưng những thứ bé nhỏ và ấm áp thì em đã làm rồi. Anh có hiểu và có biết đến không. Em có thể hy sinh buổi tụ tập chắc chắn là rất vui để ở nhà chờ anh, em có thể luôn luôn sẵn sàng mỗi khi anh hẹn mặc dù hôm đó có rất nhiều lời mời thú vị, em có thể dành hàng giờ trong quỹ thời gian hạn hẹp để chọn một món quà nhỏ bé cho anh) A: Hôm qua anh đã mơ thấy em đấy E: Em ngủ luôn, chả mơ thấy ai cả, bây giờ vẫn còn thấy buồn ngủ (Em thấy buồn ngủ bởi vì em đã thức rất khuya cho đến lúc có thể ngủ. Nghĩ về anh, nghĩ đủ thứ vẩn vơ, điên thật) Vì em đã dành cho em tình cảm mạnh mẽ và tha thiết ấy, hãy cho em chìa khóa để mở một số cánh cửa để em có thể chia xẻ cùng anh nhiều hơn, gần anh hơn. Hãy dành cho em nhiều thời gian hơn