LỜI TRẦN TÌNH II Ngoài OĐ và NCRM ra, còn một loại người lên "sống trên Net" nữa mà VY không muốn nêu ra, nhưng vì một kẻ... đã lên cơn điên, quậy phá quá mức, nên buộc lòng VY phải nhắc đến: Có những người sống trên Net như là một thế giới thứ hai, để thoát khỏi cái thế giới thật mà họ có thể gặp nhiều trở ngại, phiền toái, mất mát những người thân, bạn bè... Họ lên "thế giới ảo" hy vọng có thể "làm lại cuộc đời"... ít ra là có thể "sống theo ý họ", một cách "hạnh phúc", vì trên TGA, họ có thể "biến hoá", làm chủ đuợc "thân phận" của mình... Phần đông chỉ là "tìm vui", cho khuây khoả. Nhưng có một vài cá nhân có lẽ nên tham vấn bác sỹ tâm thần, hoặc người nhà của họ nên cho họ nhập viện, để những trung tâm điều trị tâm lý có thể giúp đỡ cho họ. Trong số này, có một "..." đã mất hẳn tính người. "..." lên Net, sống trong mộng tuởng, tuởng rằng mình là vua một cõi. La ó, chửi rủa bất kỳ ai... nếu "..." cảm thấy bị người ta "qua mặt". Vì tâm thần có vấn đề, nên "..." không thể phân biệt phải trái, nhưng vẫn cho rằng là mình đang "tranh luận". Khi đuối lý, "..." sẽ thay nik mới để chửi bới đối phuơng. Có khi rỗi hơi, "..." lại làm ra nhiều nik để tự biên tự diễn, tự đóng kịch, khen chê, chửi nới, tự nói chuyện một mòinh. Vì bị tâm lỳ dồn ép, "..." không hề biết nguợng, biết nhục hay biết tự trọng. "..." có thể chửi bới cả tổ tiên giòng họ, cha mẹ, ông bà, quê huơng, lãnh tụ của "...", có khi giả hai ba vai, theo phe của người khác... chỉ để "mua vui", gây hoả mù, "chiên thắng" đối thủ... nhưng chủ yếu là muốn chứng minh rằng kẻ bệnh hoạn tâm như "..." là "vô địch", đuợc nhiều người thán phục, có tài, có chí... Các bạn sẽ hỏi tại sao tôi lại mất thời gian với "..." bệnh hoạn này? Cũng giống như "..." OĐ và NCRM, "..." này cũng gây ra một kết quả tuơng tự: Làm ô uế môi truờng "sinh hoạt chính trị của người Việt Nam". Nếu cứ "dung túng" cho "..." này, vì bất cứ lý do gì (không giây với hủi, sợ văng miểng, muốn câu khách...) thì các forums chính trị của người Việt sẽ không bao giờ khá lên đuợc. Đó là lý do tại sao VY quyết định phải "làm cỏ" "..." này. I cannot do it alone. "Đại đa số thầm lặng cũng cần phải lên tiếng". Quan trọng nhất là các admins của những forums. Nếu tất cả cùng đồng lòng tẩy chay những "..." khùng điên phá phách này, thì môi truờng sinh hoat (thảo luận chính trị) của người Việt mới phát triển đuợc.