1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời tự giới thiệu của Interceptor!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi Interceptor, 05/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Interceptor

    Interceptor Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Lời tự giới thiệu của Interceptor!

    Xin chào tất cả mọi người! Tôi đây người quê nhãn Hưng Yên nhưng sinh ra và lớn lên ở Hải Phòng. Hải Phòng là nơi mang bao kỷ niệm thời ấu thơ cũng như thời học sinh của tôi và chắc chẳng bao giờ tôi có thể quên được Hải Phòng đâu.
    Hồi mới sinh ra, tôi là thằng bé yếu ớt (chỉ nặng có 2.9 kg) lại cho chân ra trước (bình thường bọn trẻ con khác cho đầu ra khỏi bụng mẹ trước cơ ạ!) nên đến khi đi học mẫu giáo tôi là thằng nhút nhát, luôn sợ sệt và hay bị bạn bè bắt nạt. Đến khi vào học phổ thông tôi vẫn vậy, vẫn nhút nhát, vẫn sợ sệt (sợ nhất là cô giáo ạ) nhưng ít bị bạn bè bắt nạt hơn trước, có lẽ vì cũng lớn hơn nhiều rồi. Lớp 2! Tôi còn mang rất nhiều ấn tượng về hồi lớp 2, ấn tượng về những người bạn đặc biệt. Tôi còn nhớ rất rõ về 2 bạn gái ngồi cạnh mình, vừa xinh vừa học giỏi. Một bạn tên là Giang (lớp phó nhá), không biết bi giờ đang học ở đâu nữa, chắc ở Sài Gòn; còn bạn kia là bạn Hoài Anh. Cái tên đẹp nhỉ. Bạn Hoài Anh thì tôi biết rõ hơn một chút vì bạn ấy học cấp 2 ở trường Hồng Bàng, lại là bạn thân của bọn bạn cấp 3 của tôi. Bọn con trai thì tôi nhớ thằng Quân (thằng này học giỏi nhất lớp hồi ấy và nó còn học chung với tôi cả 3 năm cấp 3 nữa) thằng nữa là thằng Quý (lớp trưởng hồi lớp 2, và cũng học 3 năm cấp 3 với tôi) rồi thằng Việt,... nói chung rất nhiều! Đến lớp 3 tôi quen với thằng Tùng (thằng Kissme bên TTVN ấy mà, chắc mấy bác cũng biết) Nói tóm lại tôi có rất nhiều bạn bè nhưng chẳng chơi thận được với mấy người ngoài vài thằng học với nhau suốt gần chục năm liền như thằng Tùng, thằng Việt,... Nhờ có bọn này mà tôi mất đi cái tính nhút nhát hồi trước, và có khi còn nghịch ngợm nhiều hơn ấy chứ. Nhớ hồi cấp 1, chẳng dám nghịch gì, đến lớp chỉ ngồi im re thì lên cấp 2 lại thấy mình bạo dạn hơn, có lẽ nhờ nhiều bạn bè và một người thầy chủ nhiệm tuyệt vời, đó là thầy Hải dạy Toán. Thầy đúng là người thầy tuyệt nhất mà tôi được học. Đến năm lớp 8 thì tôi đã là một thằng cực kỳ nghịch ngợm, dám cầm súng hơi bắn vỡ đèn nhà hàng xóm đến 2 lần liền, rồi phang luôn cả bóng đèn nhà mình nữa chứ, tuy nhiên đến lớp thì tôi vẫn là 1 thằng ngoan ngoãn, lễ phép với thầy cô nên mọi người đều nghĩ tôi là 1 thằng hiền lành ít nghịch ngợm. He he! Nhầm! Tới cấp 3! Ôi thôi! Cái thằng ngoan ngoãn ngày xưa biến mất hoàn toàn, có lẽ do học cùng với toàn bọn nghịch ngợm thôi rồi. Bọn tôi bày đủ trò trêu chọc nhau, trêu bọn lớp khác, rồi cả thầy cô nữa chứ (Liều thật!). Tóm lại cấp 3 nghịch hết biết luôn! Nhưng tôi thì vẫn là tôi! Vẫn là một thằng biết điều, ngoan ngoãn lễ phép với người lớn. Tất nhiên đến lúc này thì khỏi nói, tôi không còn chút sợ sệt nhút nhát nào cả. Rồi đến lúc tham gia trong HPC, tôi tự tin hơn, năng động hơn, thấy mình lớn hơn rất nhiều và học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm của các bậc đàn anh đi trước.
    Đến bi giờ tôi là người đầy tự tin! Không cần nói gì hơn nữa, chắc chắn là vậy!
    Nói về những kỷ niệm, có rất nhiều kỷ niệm, cả buồn lẫn vui, nhiều lắm, kể ra thì có mà hết năm luôn, nhưng ấn tượng nhất chỉ có ở những người bạn thôi. (He he! Có nói quá không nhỉ?) Tuyệt vời nhất là quen được 1 người bạn hồi cuối năm lớp 10 (có đúng không nhỉ?) Các vị có biết là ai không?
    Nói về sở thích nhá, tôi khoái nghe Rock, hâm mộ nhất Metallica, khoái nghe nhất thể loại Metal. Thích ăn kem, uống nước trắng đá! Khoái khẩu đánh nhau, thích ám sát (ở nhà em có 2 khẩu súng ám sát cự ly dài, ống ngắm 100/500m cộng đèn hồng ngoại dành cho ám sát đêm) và khoái sưu tập ống nhòm (Em có cái ống nhòm xịn nhất là cái ống nhòm hồng ngoại của Nga 150/1000m nhìn ban đêm cực sướng, và vài cái khác nữa)
    Về thể thao, tất nhiên tôi khoái bóng đá tuy đá bóng thì cực tồi. Và môn bơi lội chắc tôi khá nhất (ai bơi thi với tôi không nào?) và cũng tập luyện thường xuyên nhất!
    Tôi tự cho rằng mình luôn hết mình vì bạn bè tuy nhiều khi có hơi ích kỷ. Không biết bạn bè cho tôi là người thế nào nhưng tôi luôn tôn trọng họ.
    Thần tượng của tôi thì không phải ca sĩ hay diễn viên điện ảnh nào. Tôi chỉ có 2 thần tượng, đó là Hồ Chí Minh và Adolfer Hitler. Tôi coi họ như những người thầy và sống theo cách sống của họ!
    Tôi là thế!
    Xin chào ra mắt các bạn!

    Khà! Không biết có mấy chỗ có nên sửa lại không nhỉ? Để cho hợp nội quy TTVN ấy mà.
    Lâu quá rồi không có post bài lên HPC ha! Văn có hơi kém, mong mọi người bỏ qua nha.
    Chắc giờ này mọi người ở HP đang họp hành vui vẻ lắm đấy, tui post bài này lên cho quên cảm giác cô đơn, coi như cùng chung vui với mọi người. Chúc mọi người có 1 buổi họp vui vẻ nhé!

    X!
  2. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    - Bác Interceptor này chắc tâm đắc với bài viết này quá nhỉ ... Post ca trên Hpc5 và hpc
    - Nhưng dù sao em thấy rất ấn tượng ! Hiểu được bác nhiều nhiều....

    DoanQuangMinh

    Cuoc doi` chi vui khi co' 1 nguoi` de yeu , mot cong viec de lam` va` mot uoc' mo de vuon toi'.

  3. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    bài của anh em đọc ở HPC 5 rồi vào đây lại thấy nữa nhưng bài viết của anh rất hay.Giá như mà ai cũng viết được như thế này nhỉ???
    bà chằn 19
  4. anh_hoa_new

    anh_hoa_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    sắp đến sinh nhật anh Inter rồi nhỉ, em chúc anh bước sang tuổi 20 với nhiều niềm vui chứ đừng có hoài niệm nữa nhé.
  5. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    em chào bác ,em là thành viên mới , nghe văn bác chi hơi ko hay thôi chứ ko phải là ko hay đâu ạ, mong được gặp bác
    LUONGHA
  6. zombie

    zombie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    he he sướng nhá Inter. tớ làm user khác cho cậu 5 *
    alternative can be zombie!
    Làm sao được tan ra
    Làm trăm con sóng nhỏ ...
    Để ngàn năm còn vỗ!
  7. New_Tazzan_new

    New_Tazzan_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    1
    Chú Inter này dạo này có nhiều bài viết tâm đắc quá, được lắm, cứ thế mà phát huy nha ..
    Này, con gái dạo này dữ quá, chú cho anh mượn cái khẩu súng ám sát của chú được không, anh đang có vài phi vụ đây cần đến nó quá.. hé hé .. hôm nào đén nhà anh uống rượu thì cầm theo nha.

    NEW TAZZAN
    Cha mẹ sinh con nhầm thế kỷ,​
    Lạy mẹ con đi trả nợ đời !​
  8. Interceptor

    Interceptor Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Hic! Súng thì nhất định sẽ cho anh mượn rồi, nhưng sao anh lại nói cái chuyện uống rượu ra đây cơ chứ, Zombie nó nghe thấy thì chết. Em hứa là không uống rượu nữa rồi, với lại chuyện uống rượu thì chỉ hồi trước thôi mà, bi giờ đến nhà anh uống Dilmah thôi! He he! Không uống rượu nữa!
    X!
  9. New_Tazzan_new

    New_Tazzan_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    1
    Không được, không được nói như thế chứ Inter, "nam vô tửu như kỳ vô phong" có thể nói là không thích uống nhưng mà không được nói là không bao giờ uống rượu... nghe rõ chưa.
    Thôi, sắp tới chung kết cúp C1, lại rủ Truong Du, Satang, Commandos, Tulip, Xuong rong, quyen my.. đếnnhà anh khề khà nha. Uống zui zui thui mờ... Nhớ mang séng đến, anh khoái nó lắm đấy, đảm bảo nó sẽ phục vụ đắc lực cho sự nghiệp của anh em mình, ..

    NEW TAZZAN
    Cha mẹ sinh con nhầm thế kỷ,​
    Lạy mẹ con đi trả nợ đời !​
  10. tuyetrinh

    tuyetrinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    2
    đến hôm nay mới biết thêm 1 chút về Inter , công nhận là em rất hay đấy ! Anh cũng muốn viết được như em nhưng mà do tài văn vẻ kém quá nên đành chịu !
    hay là anh nhờ em viết hộ anh cái nhỉ ?
    Khi em sinh ra mọi người cất tiếng cười còn em cất tiếng khóc, em hãy sống làm sao để khi em chết đi mọi người khóc còn em thì mỉm cười

Chia sẻ trang này